Hạnh phúc mỉm cười với cô gái từng gãy xương hàng trăm lần

Nhu Thụy (Dịch)
18/06/2020 - 15:28
Hạnh phúc mỉm cười với cô gái từng gãy xương hàng trăm lần
Mắc bệnh xương thủy tinh từ khi chào đời, Kristin Victoria (36 tuổi, người Canada) từng gãy xương hàng trăm lần. Song, Kristin vẫn sống lạc quan, tích cực nhờ sự đồng hành của chồng là Mark Mike suốt 14 năm qua. Cô truyền những thông điệp tích cực về nghị lực sống và hạnh phúc gia đình.

Nghị lực phi thường

Mắc bệnh xương thủy tinh (Osteogenesis Imperinfa - OI) từ khi chào đời, Kristin Victoria từng gãy xương hàng trăm lần khi làm những việc rất đơn giản. "Hồi nhỏ, tôi gãy xương sườn chỉ vì hắt hơi. Mỗi lần cố gắng đứng hoặc bò, tôi đều bị gãy chỗ nào đó, chủ yếu là xương đùi và xương sườn. Cảm giác vô cùng đau đớn. Trước đây, tôi nhiều lần nghe người ta nói: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tự sát", Kristin chia sẻ.

“Cùng nhau, chúng tôi đẩy lùi các giới hạn” - Ảnh 1.

Mark Mike đưa Kristin Victoria đi du lịch khắp nơi trên thế giới

Ở tuổi 36, Kristin chỉ cao 1,06m. Ngoài bệnh xương thủy tinh, cô cũng mắc chứng vẹo cột sống. Từ năm 18 tuổi, cơ thể cô "đầy kim loại" vì bác sĩ đã đặt nhiều thanh kim loại bên trong cơ thể cô ở cả hai xương đùi, xương chày và cột sống để giúp nâng đỡ bộ xương, ngăn ngừa độ cong và gãy xương. Vì căn bệnh này, cô cũng bị giảm thính lực ở cả hai tai và phải sử dụng máy trợ thính. Dù phải đối mặt với nghịch cảnh, Kristin vẫn sống lạc quan, tích cực. Cô học cách dùng xe lăn, các chương trình giải trí dễ tiếp cận, những cải tiến mới nhất về xe lăn và công nghệ... Khi 10 tuổi, cô đã tham gia đội tuyển bơi lội đồng diễn vì ở dưới nước, cơ thể cô có thể di chuyển tự do mà không sợ nguy hiểm. Cô còn yêu âm nhạc, khiêu vũ, sáng tạo và vũ đạo. Cô đã có bằng lái xe khi 18 tuổi và chiếc xe của cô được điều chỉnh bằng điều khiển tay robot.

Năm 2010, cô đã hoàn thành bằng Thạc sĩ về Khoa học và Rối loạn ngôn ngữ. Sau đó, cô đã làm việc được hơn 8 năm với tư cách là một nhà nghiên cứu bệnh học về ngôn ngữ với những người trưởng thành bị đột quỵ trong một trung tâm phục hồi chức năng. Cô hoàn toàn yêu thích công việc của mình và xây dựng mối quan hệ thân thiết với các bệnh nhân.

Mối tình "đũa lệch"

Kristin vươn lên trong cuộc sống với sự đồng hành của chồng là Mark Mike. Cả hai quen nhau qua mạng từ năm 2006 và kết hôn năm 2013. "Ban đầu, Mark không biết tôi là người khuyết tật. Sau một thời gian trò chuyện, chúng tôi quyết định gặp nhau. Thấy tôi ngồi trên xe lăn, Mark còn tưởng tôi làm vậy để thử xem tình cảm của anh ấy có hời hợt hay không", Kristin bật cười nhớ lại.

Từ lúc yêu tới khi kết hôn, Mark luôn ở bên Kristin "như hình với bóng". Cả 2 đi du lịch khắp thế giới từ Mỹ đến Nhật Bản, Thái Lan, châu Phi, Costa Rica, Ý... Cả hai đặt ra nhiều mục tiêu và cùng nhau thực hiện. "Mark là người đàn ông rất tốt bụng, dễ gần và đáng tin cậy. Anh ấy chăm sóc tôi từng chút một", người phụ nữ 36 tuổi hạnh phúc nói.

“Cùng nhau, chúng tôi đẩy lùi các giới hạn” - Ảnh 2.

Từ lúc yêu tới khi kết hôn, Mark luôn ở bên Kristin "như hình với bóng"

Khi 2 vợ chồng đi bên nhau, Mark thường bị nhầm là người chăm sóc hay anh trai của Kristin. "Mọi người thường không nghĩ anh ấy là chồng tôi, có lẽ vì ngoại hình khác biệt. Dù vậy, chúng tôi vẫn hạnh phúc. Tôi vẫn tự tin vào bản thân. Cuộc sống của tôi rất tốt", Kristin nói.

Victoria đang lên kế hoạch xây dựng một blog du lịch tiếp cận để ghi lại những cuộc phiêu lưu mà cô ấy thực hiện. Qua blog, cô muốn chia sẻ kinh nghiệm vì theo cô, vẻ đẹp của thế giới rộng lớn này nên được mọi người tiếp cận và cô muốn giúp người khác khám phá nó. Cô đã có những kỷ niệm tuyệt vời khi vợ chồng cô điều khiển một chiếc thuyền gondola qua kênh đào Venice ở Ý, dành một ngày cưỡi voi ở Thái Lan, đi trực thăng ra khỏi đảo Kaai, bơi cùng cá mập ở Bora Bora, khám phá núi lửa Arenal ở Costa Rica và học cách làm mì ống trong khi nhấm nháp rượu vang vào lúc hoàng hôn trên đỉnh đồi ở đảo Tuscany... "Cô ấy mong manh và gặp những khó khăn nhất định trong cuộc sống. Cùng với nhau, chúng tôi đẩy lùi các giới hạn. Tôi không nghĩ tình trạng của cô ấy cản trở việc hẹn hò và chung sống của chúng tôi", anh Mark nói.

Tại trang cá nhân, Kristin thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch khắp nơi cùng chồng và những thông điệp tích cực. Nghị lực sống của cô gái xương thủy tinh khiến nhiều người khâm phục, cảm động. Cô từng nói: "Tôi biết khi mình già đi, xương của tôi sẽ ngày càng mong manh. Tuy nhiên, tôi rất tự hào về những gì mình có ở hiện tại. Tôi thực sự hạnh phúc vì gặp được người đàn ông tuyệt vời như Mark". Từ câu chuyện của mình, Kristin luôn muốn nâng cao nhận thức cho những người mắc bệnh xương thủy tinh. "Tôi nghĩ điều khó khăn nhất khi sống chung với tình trạng này là coi bản thân là người khuyết tật, không thể làm gì hết. Tôi muốn mọi người đừng bi quan mà nên tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống", cô nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm