H'Hen Niê trưởng thành hơn sau gần 1 thập kỷ đồng hành cùng cộng đồng sống chung với HIV/AIDS
Hoa hậu H'Hen Niê đồng hành cùng cộng đồng sống chung với HIV/AIDS
Dù bận rộn với nhiều lịch trình nhưng H’Hen Niê luôn ưu tiên các hoạt động cho cộng đồng sống chung với HIV/AIDS.
Với H'Hen Niê, ngày 1/12 - ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS - mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi cô nhìn lại hành trình hơn 8 năm gắn bó cùng cộng đồng người sống chung với HIV/AIDS. Đó là một hành trình không quá dài, nhưng đủ sâu để thay đổi cách cô nhìn về cuộc sống.
Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ, những ngày đầu đồng hành cùng cộng đồng, cô chỉ nghĩ mình đang lan tỏa thông điệp tích cực, trao đi sự động viên. Nhưng càng đi sâu, cô càng hiểu rằng: Đằng sau mỗi hồ sơ điều trị là một phận người, một câu chuyện đời đầy nghị lực. Chính những "chiến binh" ấy đã tặng lại cho cô nhiều bài học quý giá.
Từ những buổi trò chuyện nhỏ, những chiến dịch cộng đồng đến các hoạt động vận động xã hội, H'Hen nhận ra bản thân đã trưởng thành hơn. Cô nói: "Hành trình này khiến Hen biết cúi đầu biết ơn trước sự may mắn của chính mình, đồng thời nhìn cuộc sống bằng một lăng kính mới, nơi mà tình người, sự sẻ chia và sự thấu cảm là điều giữ chân chúng ta lại với nhau".

Gần 10 năm qua, hoa hậu H’Hen Niê có mặt hầu hết các hoạt động dành cho cộng đồng sống chung với HIV do Hội Phòng chống HIV/AIDS TPHCM tổ chức
Sự lạc quan của cộng đồng sống chung với HIV cũng chính là động lực khiến H'Hen Niê tin rằng xã hội đang dần thay đổi cách nhìn. Từ nỗi sợ mang tên "căn bệnh thế kỷ", HIV/AIDS hôm nay đã được hiểu đúng hơn như một bệnh mãn tính có thể kiểm soát bằng thuốc. Người sống chung với HIV, nếu tuân thủ điều trị, hoàn toàn có thể có một cuộc sống bình thường, ổn định và trọn vẹn.
Đó cũng là thông điệp mà các tổ chức và ban điều phối mong muốn lan tỏa trong Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS năm nay: Nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là với những nhóm dễ bị tổn thương; tăng cường sự kết nối và mở rộng cơ hội chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau.
Hoa hậu H'Hen gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã đồng hành cùng cô suốt 8 năm qua: "Cảm ơn vì đã cho Hen cơ hội được đi, được hiểu và được yêu thương nhiều hơn". Với cô, hành trình này chưa bao giờ dừng lại, bởi mỗi câu chuyện được lắng nghe và mỗi bàn tay được nắm lấy đều là một bước tiến gần hơn đến sự thay đổi tích cực của cộng đồng.