Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/04/2026 - 21:41 (GMT+7)

Hiểu về vô thường để hạnh phúc hơn

Bảo Minh
Hiểu về vô thường để hạnh phúc hơn

Cuốn sách "Sống trong cõi vô thường"

Cuốn “Sống trong cõi vô thường” của Om Swami gợi mở một cách nhìn khác về hạnh phúc: Khi hiểu và chấp nhận tính vô thường của cuộc sống, con người có thể sống nhẹ nhõm và bình an hơn.

Tác phẩm được xây dựng dưới dạng những cuộc đối thoại xoay quanh các câu hỏi quen thuộc: Làm sao để bớt đau khổ, đối diện với mất mát ra sao, có điều gì tồn tại vĩnh viễn hay không, con người nên làm gì trước cảm giác cô đơn… Không đưa ra lời khuyên mang tính áp đặt, tác giả lựa chọn kể chuyện và suy ngẫm, giúp người đọc tự nhìn lại chính mình và những vấn đề tưởng chừng phức tạp.

Một điểm đáng chú ý của cuốn sách là cách tác giả nhìn nhận lại bản chất cuộc sống. Không ai có một hành trình hoàn toàn suôn sẻ. Mỗi người đều trải qua những giai đoạn thăng trầm, khi thuận lợi, khi khó khăn; lúc vui, khi buồn. Tuy nhiên, con người thường có xu hướng so sánh và nghĩ rằng mình kém may mắn hơn người khác. Người thiếu thốn mong được đủ đầy, trong khi người đủ đầy lại tìm kiếm sự bình yên. Ngay cả những người có điều kiện tốt vẫn đối diện với áp lực và bất an riêng.

Theo Om Swami, vấn đề không nằm ở việc có kỳ vọng, bởi kỳ vọng là động lực giúp con người tiến lên. Điều quan trọng là nhiều kỳ vọng lại thiếu thực tế, đặc biệt là mong muốn mọi điều tốt đẹp sẽ kéo dài mãi mãi. Khi thực tế thay đổi, con người dễ xem đó là đau khổ, dù đôi khi chỉ là những biến động tự nhiên.

Cuộc đời của tác giả cũng phản ánh rõ điều này. Từng là triệu phú công nghệ khi còn trẻ, ông đã rời bỏ cuộc sống tiện nghi để tìm kiếm sự tĩnh lặng trong thiền định. Từ đó, ông nhận ra một quy luật đơn giản: Mọi thứ tồn tại được là nhờ luôn thay đổi. Nếu sự vật ngừng biến chuyển, thế giới cũng không thể vận hành. Từ tự nhiên đến đời sống con người, tất cả đều nằm trong dòng chảy liên tục của biến đổi.

Tác giả Om Swami là người sáng lập tu viện Sri Badrika Ashram tại Ấn Độ

Tác giả Om Swami là người sáng lập tu viện Sri Badrika Ashram tại Ấn Độ

Khi hiểu rằng mọi thứ đều mang tính tạm thời, con người có thể giảm bớt cảm giác tổn thương trước biến cố. Các mối quan hệ, cảm xúc hay hoàn cảnh đều có thể đổi thay. Việc chấp nhận điều này không khiến cuộc sống trở nên bi quan, mà giúp mỗi người bình tĩnh hơn khi đối diện với những điều không như ý.

Cuốn sách cũng đưa ra những gợi ý thực hành đơn giản. Khi vui, hãy ý thức rằng niềm vui không kéo dài mãi. Khi buồn, thay vì né tránh, có thể tự hỏi điều gì đang khiến mình khó chịu và vì sao mình phản ứng như vậy. Những câu hỏi này giúp con người hiểu rõ cảm xúc của mình và dần xoa dịu bất an.

Một luận điểm nổi bật là: Đau đớn có thể không tránh khỏi, nhưng đau khổ lại là một lựa chọn. Mất mát hay thay đổi là điều tất yếu, nhưng cách mỗi người nhìn nhận và phản ứng mới quyết định trạng thái tinh thần. Khi chấp nhận sự bất định của cuộc sống, con người có thể học cách thích nghi thay vì chống lại.

Trong bối cảnh hiện đại, khi nhiều người bị cuốn vào công việc và áp lực phải theo kịp mọi thứ, cảm giác lo sợ bị bỏ lỡ trở nên phổ biến. Điều này dễ dẫn đến căng thẳng và kiệt sức. Theo Om Swami, việc nhận thức rõ dòng chảy của thời gian có thể giúp con người điều chỉnh lại nhịp sống, tập trung vào hiện tại thay vì lo âu về tương lai.

Sống trong cõi vô thường không đưa ra những khẩu hiệu quen thuộc mà khuyến khích người đọc nhìn thẳng vào bản chất của đời sống. Từ sự hiểu biết đó, mỗi người có thể tìm ra cách sống phù hợp hơn, nhẹ nhàng hơn giữa những biến động không ngừng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận