Hoa hậu Di sản Quốc tế 2019 Amy Nguyễn trải lòng về Tết xa xứ

Hồ Minh - Ảnh: Trương Đại Dương
26/01/2020 - 09:42
Hoa hậu Di sản Quốc tế 2019 Amy Nguyễn trải lòng về Tết xa xứ
Xa Việt Nam đã 8 năm, mỗi dịp Tết đến xuân về, Hoa hậu Di sản Quốc tế 2019 Amy Nguyễn lại nhớ nao lòng hương vị Tết quê nhà. Chính nỗi nhớ đó đã khiến cô thêm yêu, thêm trân trọng và muốn góp phần lan tỏa văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế…

Tuổi thơ xa cách quê nhà

Amy Nguyễn tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Thảo, sinh ra ở thành phố Hải Phòng. Khi Ngọc Thảo mới lên 3, mẹ cô sang Vương quốc Anh làm việc, đến năm 11 tuổi cô được mẹ đón sang sinh sống tại Cardiff, Thủ đô xứ Wales. Từ đó, cô gái nhỏ của thành phố Cảng có tên Amy Thảo Nguyễn, hay Amy Nguyễn.

Xa mẹ khi tuổi còn rất nhỏ và xa quê hương ở thời điểm đang bắt đầu hình thành những xúc cảm niên thiếu, có lẽ vì thế mà Amy Nguyễn luôn khao khát trở về quê hương Việt Nam. 

8 năm sinh sống và học tập tại Cardiff, Amy Nguyễn luôn dành thời gian tìm hiểu và trân trọng những nét văn hóa của quê hương. Cô đặc biệt ấn tượng với tà áo dài, những di tích cổ xưa, những điểm du lịch mang văn hóa di sản của người Việt. Đó cũng là một lý do khiến cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Di sản Quốc tế - Miss Heritage International 2019 tổ chức tại Pháp. Amy Nguyễn cảm thấy tự hào vì có thể khoác lên mình tà áo dài Việt Nam và trình diễn trên một đấu trường sắc đẹp mang tầm quốc tế.

Hoa hậu Amy Nguyễn trải lòng về Tết xa xứ - Ảnh 1.

Hoa hậu Di sản Quốc tế 2019 Amy Nguyễn với đầm dạ hội của NTK Hương Queen

Sau khi xuất sắc vượt qua các người đẹp đến từ nhiều quốc gia khác và đăng quang ngôi vị Hoa hậu Di sản Quốc tế 2019 vào tháng 12/2019, Amy Nguyễn đã có dịp trở về Việt Nam để tham quan một số điểm di tích văn hóa tại Hải Phòng và tham gia một số hoạt động của BTC đưa ra. Dù vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ tại chính mảnh đất mình đã rời xa nhiều năm, nhưng cô gái 19 tuổi vẫn tràn đầy năng lượng và hứng khởi khi chia sẻ về đam mê thời trang và tình yêu quê hương sâu sắc của một người con xa xứ.

Cũng trong dịp này, Amy Nguyễn đã được gặp gỡ với Nhật Thực – một nhà thiết kế trẻ đang rất được yêu thích bởi những bộ sưu tập áo dài mang dấu ấn riêng. Cảm nhận được tâm huyết và đam mê áo dài của Amy Nguyễn, nhà thiết kế Nhật Thực đã mang bộ sưu tập mới nhất của mình với họa tiết lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ để Hoa hậu Amy Nguyễn thực hiện bộ ảnh đón Tết dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Trương Đại Dương.

Hoa hậu Amy Nguyễn trải lòng về Tết xa xứ - Ảnh 2.

Hoa hậu Amy Nguyễn trong thiết kế của NTK Nhật Thực

Amy Nguyễn chia sẻ, bộ ảnh này rất có ý nghĩa đối với cô – một người luôn mang trong mình một tình cảm nồng nàn dành cho quê hương, dành cho văn hóa di sản Việt.

Hoa hậu Amy Nguyễn trải lòng về Tết xa xứ - Ảnh 3.

NTK Nhật Thực với bộ sưu tập áo dài với cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ

Nhận xét về Hoa hậu Di sản Thế giới 2019, nhà thiết kế Nhật Thực cho biết: "Amy Nguyễn còn rất trẻ và có thể còn phải học hỏi nhiều, nhưng tôi nhìn thấy niềm khao khát chinh phục thử thách trong ánh mắt kiên định của cô. Tôi hy vọng trong tương lai, khi bộ sưu tập của tôi hoàn thiện 100%, Amy Nguyễn sẽ có thể nhận lời làm vedette trình diễn cho show diễn của tôi".

"…Cảm giác nhớ nhà, nhớ quê rất khó tả"

Từ ngày theo mẹ sang xứ Wales, mỗi dịp năm mới đến, Amy Nguyễn lại nhớ nao lòng những cái Tết truyền thống quê hương. Cô cho biết, cộng đồng người Việt nói riêng và người dân châu Á sinh sống ở Vương quốc Anh khá nhiều. Tuy nhiên, ở tại Cardiff, thủ đô của xứ Wales thì số hộ gia đình người Việt không nhiều. Những siêu thị có thể mua sắm đồ Tết hay thực phẩm quê hương cũng rất ít, cô phải di chuyển khá xa để mua được những nguyên liệu chuẩn bị cho các món mang hương vị Tết như bánh chưng, bánh tét, canh măng thịt hay chả giò.

Hàng năm, ngoài việc chuẩn bị bàn lễ cúng giao thừa và các món ăn truyền thống của Tết thì những gia đình Việt ở đây vẫn có nhiều hoạt động quây quần bên nhau để đón năm mới. Một trong đó chính là cùng sum họp và theo dõi Táo quân trên truyền hình, chờ đến giờ giao thừa. Dù năm nay chương trình Táo quân đã được thay thế bằng format mới thì nhiều người vẫn chờ đợi và cảm thấy hứng thú. Theo Amy Nguyễn, chính những hình ảnh này đã giúp những người xa xứ cảm thấy được gần hơn với quê hương, được chia sẻ không ít cảm xúc dù cách xa cả vòng trái đất.

Hoa hậu Amy Nguyễn trải lòng về Tết xa xứ - Ảnh 4.

Hoa hậu Amy Nguyễn với áo dài truyền thống Việt

Amy Nguyễn chia sẻ: "Những năm đầu ăn Tết ở Cardiff, thực sự Amy không thấy quen. Cảm xúc hơi… đơ đơ vì múi giờ bị lệch, đồ ăn cũng khác vị và cảm giác nhớ nhà, nhớ quê rất khó tả. Tuy có những khó khăn nhất định nhưng mọi người đều cố gắng để giữ được những hoạt động ý nghĩa của ngày Tết, đặc biệt là cúng ông Táo vào dịp 23 tháng Chạp, cúng giao thừa, đón năm mới, và xông đất đầu năm, lì xì chúc Tết. Đây cũng là một trong những khiến Amy càng thêm yêu quê hương".

Ước mơ của Amy Nguyễn là trở thành 1 nhà thiết kế thời trang và không chỉ hoạt động ở thị trường Việt Nam, mà còn muốn mang văn hóa đất nước đi khắp thế giới. Cô cho rằng, tuổi trẻ vốn chỉ có một lần trong đời, dù khó khăn tới đâu, việc đầu tiên là cần phải nỗ lực và tìm ra con đường mình muốn đi, từ đó có thể làm được những điều có ích cho chính mình, cho gia đình và cho đất nước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm