Hoa khôi PNVN Vũ Hương Giang "ám ảnh" vì Tết về lại bị hỏi sao vẫn chưa chịu... lấy chồng?

Minh Anh
23/01/2020 - 20:55
Hoa khôi PNVN Vũ Hương Giang "ám ảnh" vì Tết về lại bị hỏi sao vẫn chưa chịu... lấy chồng?
Với Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh - Miss Photo 2017 Vũ Hương Giang, Tết năm nào cũng tràn đầy niềm hy vọng và sự rộn ràng chứ không phải ngày càng nhạt theo quan điểm của nhiều người.

Sau khi đăng quang Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh - Miss Photo 2017 do Báo PNVN tổ chức, Vũ Hương Giang nhận nhiều lời mời hợp tác. Thời gian đầu, cô gặp nhiều khó khăn khi không thể cân bằng giữa việc học và hoạt động nghệ thuật. Để không bị cuốn vào "cạm bẫy" từ danh hiệu, cô nghĩ mình cần thời gian để lắng nghe, chọn lọc và tự hỏi bản thân mình thực sự phù hợp với điều gì. Cô quyết định hạn chế tham gia showbiz để sống đúng với tích cách, con người mình và tập trung học để tốt nghiệp, ra trường đúng hạn.

"Hai năm vừa qua, những vấp ngã giúp tôi có câu trả lời rõ ràng cho bản thân. Sự rõ ràng trong định hướng phát triển khiến tôi tập trung làm tốt công việc hơn", Vũ Hương Giang nói.

Hoa khôi Vũ Hương Giang: “Ai bảo Tết nhạt? Không hề!” - Ảnh 1.

Vũ Hương Giang đăng quang danh hiệu Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh - Miss Photo năm 2017

Mới đây, Vũ Hương Giang cùng gia đình thực hiện bộ ảnh đón xuân mới cùng bố mẹ và em gái. Hoa khôi Miss Photo 2017 cùng mẹ và em gái chọn áo dài đỏ cách tân, còn bố cô mặc sơ mi trắng, quần tây, đeo cà vạt đỏ. Bộ hình được thực hiện ngay khi Vũ Hương Giang vừa kết thúc chuyến đi trao quà Tết cho bà con ở Ba Vì trở về Hải Phòng. Hoa khôi cho biết, bố cô là công chức, mẹ là cô giáo dạy văn. Tính cách cô chịu ảnh hưởng từ sự nghiêm khắc, khiêm tốn của mẹ; nét dịu dàng, nền nã của bố.

Mỗi khi Tết đến, Vũ Hương Giang nhớ nhất cảm giác hồi nhỏ được bố chở lên trung tâm thành phố, hòa vào dòng người đông đúc và chờ đến giao thừa, đợi xem bắn pháo hoa. Lúc ấy, cô nghĩ có pháo hoa là sẽ có rất nhiều thứ tươi đẹp đang đón chờ, như cảm giác xem một màn mở đầu rực rỡ. Đến giờ nghĩ lại, cô vẫn vẹn nguyên cảm giác ấm áp thích thú đó.

Hoa khôi Vũ Hương Giang: “Ai bảo Tết nhạt? Không hề!” - Ảnh 2.

Với Vũ Hương Giang, Tết luôn ấm áp, vui vẻ chứ không hề nhạt như quan điểm của nhiều người

Sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, điều Vũ Hương Giang cảm thấy may mắn khi bố mẹ cô là người ở cùng một làng. "Ngày trước tôi không nghĩ việc bố mẹ lấy cùng làng là một điều gì đó đặc biệt. Nhưng sau này, nhìn cảnh đón Tết của các bạn có hai quê cách xa nhau, phải đắn đo chuyện đi lại thì tôi mới cảm thấy mình may mắn", cô nói.

Điều khiến Vũ Hương Giang bị... ám ảnh nhất mỗi khi Tết đến, chính là bị họ hàng đặt câu hỏi về việc ở lứa tuổi cập kê mà vẫn chưa chịu... lấy chồng. Lúc ấy, cô chỉ biết trả lời: "Thôi thì năm sau cháu lấy, mà năm nào cháu sẽ báo sau".

Hoa khôi Vũ Hương Giang: “Ai bảo Tết nhạt? Không hề!” - Ảnh 3.

Vũ Hương Giang cùng mẹ và em gái

Với Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2017, Tết năm nào cũng tràn đầy niềm hy vọng và tạo sự rộn ràng. Cô không nghĩ Tết càng ngày càng nhạt theo quan điểm của nhiều người. "Nếu hồi bé niềm vui là háo hức đón Tết để nhận lì xì hoặc được quà bánh ngon, thì Tết với tôi khi lớn là được trở về bên người thân, đoàn tụ trong những bữa cơm có họ hàng xa gần", cô nói.

Năm mới 2020, Vũ Hương Giang muốn học tập thật tốt và sẽ đóng góp, tham gia được thêm nhiều hoạt động xã hội có ích khác, đặc biệt về môi trường và nhân quyền. Bên cạnh đó, cô mong bản thân và gia đình có nhiều sức khỏe để hiện thực hóa những dự định đã vạch ra.

Hoa khôi Vũ Hương Giang: “Ai bảo Tết nhạt? Không hề!” - Ảnh 4.

Vũ Hương Giang cùng bố mẹ và em gái

Vũ Hương Giang cao 1,74 m, sở hữu số đo 84-63-97cm. Thời điểm đăng quang, Vũ Hương Giang là sinh viên năm cuối khoa Quản trị kinh doanh quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân. Hiện cô theo học Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Anh quốc Việt Nam và tích cực tham gia các hoạt động, dự án cộng đồng để tích lũy kinh nghiệm, mở rộng quan hệ, tăng thu nhập. Sau 2 năm trau dồi, rèn luyện, cô tự tin với những gì mình đang có. Cô dự định tham dự một cuộc thi sắc đẹp quốc tế để khẳng định thêm năng lực bản thân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm