Hoàn cảnh éo le của nữ sinh viên nghi bị bạn trai đánh tử vong

Anh Quân
15/06/2022 - 10:09
Hoàn cảnh éo le của nữ sinh viên nghi bị bạn trai đánh tử vong

Nữ sinh L. trước khi tử vong. Ảnh gia đình cung cấp

"Nếu không xảy ra sự việc đau lòng thì tháng 6 này con bé tốt nghiệp đại học. Cháu đã thiệt thòi từ nhỏ, cứ tưởng tương lai tươi sáng đã rộng mở phía trước vậy mà cháu tôi lại chết trong đau đớn", anh Nhàn nghẹn ngào khi nói về cái chết của L.

Liên quan đến vụ nữ sinh viên Đ.T.K.L. (22 tuổi, trú tại thành phố Lào Cai) tử vong bất thường, ngày 14/6 Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ sinh này.

Sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan điều tra công an thành phố Lào Cai đã triệu tập Phạm Văn T. (30 tuổi, trú tại thành phố Lào Cai - bạn trai L.) đến làm việc và đã khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra. Hiện đơn vị này đang đợi kết quả giám định, kết luận nguyên nhân tử vong của nữ sinh L. từ cơ quan chuyên môn.

Chia sẻ với PV PNVN, anh Đào Minh Nhàn (36 tuổi, ở phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - chú ruột nữ sinh L.) cho biết: L. có hoàn cảnh hết sức éo le. Trước đây, do gia đình không đồng ý nên bố mẹ L. không đến được với nhau. Sau khi sinh L. được 3 tháng thì mẹ đưa con sang nhà bà nội chăm sóc. Từ đó L. sống cùng ông, bà và chú, thím.

"Bố cũng đã lấy vợ, mẹ đi lấy chồng. Từ bé L. sống trong sự yêu thương che chở của bà nội. Dù thiệt thòi đủ thứ nhưng L. ngoan ngoãn và rất ý chí. Ngày cháu vào đại học cả gia đình tôi rất vui mừng và tự hào. Tháng 6 này cháu sẽ ra trường, cháu nói về tương lai và những hoài bão đang ở phía trước khiến tôi rưng rưng xúc động. Tương lai đang rộng mở, vậy mà kẻ thủ ác đã khiến cháu tôi bỏ mạng trong đau đớn", anh Nhàn nghẹn ngào.

Cũng theo anh Nhàn, chuyện cháu L. và T. yêu nhau, gia đình anh cũng biết. Mặc dù T. từng trải qua một đời vợ và đã có con nhưng gia đình chưa bao giờ xem nặng chuyện đó. Trong thời gian yêu nhau khoảng từ đầu năm 2021, cũng nhiều lần T. và L. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã...

"Gia đình tôi vẫn nghĩ cháu L. đang đi thực tập ở Hà Nội thì rạng sáng 16/3, tôi nhận được điện thoại thông báo cháu gái đang cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai. Khi đến nơi, tôi thấy cháu đã hôn mê, đầu và cơ thể nhiều vết bầm tím, có vết xước do giày gây ra. Các bác sĩ chẩn đoán L. bị chấn thương sọ não và đề nghị chuyển cháu lên bệnh viện Trung ương. Sau đó chúng tôi chuyển L. lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhưng cháu đã tử vong vào ngày 27/3", anh Nhàn chia sẻ.

Đã 3 tháng trôi qua nhưng cái chết của nữ sinh L. vẫn chưa được làm rõ khiến gia đình anh Nhàn vô cùng sốt ruột. "Gia đình vẫn chưa có kết quả gì từ cơ quan chức năng, trong khi kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ bên ngoài. Chúng tôi chỉ mong sớm có kết quả để người đã khuất có thể nhắm mắt và kẻ gây ra cái chết cho cháu tôi phải đền tội", anh Nhàn chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm