Hoãn cưới lần 2 vì dịch bệnh

Tống Hằng
12/08/2020 - 15:13
Hoãn cưới lần 2 vì dịch bệnh

Ảnh minh hoạ: ST

Hồi đầu năm, An và Huệ chuẩn bị xong cho ngày ăn hỏi thì trùng vào đợt cao điểm dịch bùng phát. Cả nước thực hiện cách ly xã hội, thế là mọi dự định bỗng thành mây khói...

Hồi đầu năm, An và Huệ chuẩn bị xong cho ngày ăn hỏi thì trùng vào đợt cao điểm dịch bùng phát. Cả nước thực hiện cách ly xã hội, thế là mọi dự định bỗng thành mây khói. Ngày tháng đã xem xong, hai gia đình đã thống nhất, chỉ chờ ngày tổ chức nữa mà không được. Ngày ăn hỏi chỉ còn hơn 10 người cả hai bên nội ngoại, đứng cách xa nhau làm thủ tục nhanh gọn. Bữa cơm gia đình tổ chức đơn giản, qua loa vì sợ vi phạm quy định. Đợt ấy Huệ buồn, tủi thân, cứ thút thít mãi. Nghĩ số mình sao khổ, rơi ngay vào mùa dịch. May mà An và gia đình động viên, ngoài kia cũng rất nhiều trường hợp như mình nhưng vì tình hình dịch bệnh, vì mục tiêu chống dịch, chúng ta phải cố gắng thực hiện, Huệ mới thấy đỡ buồn phần nào.

Mới nguôi ngoai được ít nhiều, dịch mới tạm lắng, hai gia đình đang rục rịch chuẩn bị tổ chức đám cưới thì có nhiều ca mắc mới trong cộng đồng. Đợt này nhanh hơn, nguy hiểm hơn cả đợt trước. Hai bên gia đình mặt méo xẹo, không biết phải nói gì hơn. Thiệp mời đã in xong, một số gia đình ở xa đã được thông báo trước để chuẩn bị, khâu chuẩn bị tổ chức đã được hoàn thành, thì tất cả phải dừng lại hết. Chỉ vì con vi rút kia mà niềm vui bị hoãn lại, bao gia đình rơi vào trạng thái dở khóc dở cười. Huệ không nén nổi tiếng thở dài. Cô và An lên phường làm thủ tục đăng ký kết hôn để hợp thức hóa việc kết hôn, còn đám cưới phải chờ.

Mỗi ngày, cô đều theo dõi thông tin tình hình dịch bệnh trên cả nước. Và cuối cùng cô quyết định, cô và An sẽ tham gia đội tình nguyện phòng, chống dịch tại địa phương. Đằng nào cũng va vào nó rồi, thôi chiến đấu với nó luôn. Mỗi người một tay góp sức cùng cả nước chống dịch. Như vậy, cô sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, việc hoãn đám cưới của mình cũng trở nên tích cực, tốt đẹp hơn. An cũng đồng tình với cô. Anh là người luôn ở bên nhắc nhở cô thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

Dù chưa chính thức được tổ chức đám cưới nhưng về pháp luật, cô và anh đã trở thành vợ chồng. Và cô rất vui khi chồng của mình là người có trách nhiệm với cộng đồng. Dù không mong muốn nhưng đây cũng sẽ trở thành một kỉ niệm đặc biệt của vợ chồng cô. Sau này cô sẽ kể cho con cháu nghe về những ngày trọng đại của đời mình, tóm gọn bằng hai chữ: Mùa dịch.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm