Hoàng tử Harry quyên góp 500.000 đô la để giúp đỡ trẻ em bị thương ở Ukraine và Gaza

Hoàng tử Harry
Văn phòng của Hoàng tử Harry cho biết, quỹ của ông sẽ quyên góp 500.000 đô la cho các dự án bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới để giúp phát triển chân tay giả và cung cấp các hỗ trợ khác cho trẻ em từ Gaza và Ukraine.
Thông báo được đưa ra trong chuyến thăm của hoàng tử tới Trung tâm Nghiên cứu Chấn thương (CIS), một phần của Đại học Hoàng gia London, để tìm hiểu thêm về công việc của trung tâm, đặc biệt là trọng tâm của trung tâm về các chấn thương mà trẻ em và những người gặp phải trong thảm họa thiên nhiên.
"Không một tổ chức nào có thể tự mình giải quyết được vấn đề này", ông cho biết trong một tuyên bố.
"Gaza hiện có mật độ trẻ em bị cụt chi cao nhất thế giới và trong lịch sử. Cần có sự hợp tác giữa chính phủ, khoa học, y học, ứng phó nhân đạo và vận động để đảm bảo trẻ em sống sót và phục hồi sau chấn thương do vụ nổ".
CIS cho biết trẻ em có nguy cơ tử vong do chấn thương do nổ cao gấp bảy lần so với người lớn.
3 khoản tài trợ do Quỹ Archewell của Harry và vợ Meghan công bố bao gồm 200.000 đô la cho Tổ chức Y tế Thế giới để hỗ trợ sơ tán y tế từ Gaza đến Jordan,và 150.000 đô la cho tổ chức từ thiện Save the Children để cung cấp hỗ trợ nhân đạo liên tục tại Gaza.
Khoản tài trợ thứ 3 trị giá 150.000 đô la được trao cho Trung tâm Nghiên cứu Chấn thương do Vụ nổ, một phần của CIS, nhằm hỗ trợ nỗ lực phát triển các bộ phận giả có thể hỗ trợ trẻ em bị thương, đặc biệt là những trẻ em bị thương trong các cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza.
Công tước xứ Sussex, 40 tuổi, đã mở phòng thí nghiệm của Trung tâm nghiên cứu chấn thương do các vụ nổ vào năm 2013.
Bản thân Harry đã dành 10 năm trong quân đội Anh, trong thời gian đó ông đã phục vụ hai chuyến công tác ở Afghanistan, và ông đã ưu tiên vận động cho các cựu chiến binh bằng cách thành lập Invictus Games dành cho quân nhân bị thương trong khi chiến đấu.

Hoàng tử Harry
KHÔNG CHỈ LÀ TIỀN
Hôm 10/9, ông đã cùng Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đi thăm CIS, nơi ông gặp gỡ các nhóm nghiên cứu đang làm việc trên một số dự án hàng đầu thế giới.
"Tôi thực sự hài lòng về những gì ông ấy đang làm, đặc biệt là vì trẻ em Gaza", ông Ghebreyesus nói. "Vấn đề không phải ở tiền bạc, mà là ở lòng nhiệt huyết và sự tận tâm mà tôi thấy được".
Người dẫn đường cho ông là Dave Henson, một người bị cụt cả hai chân, một đại sứ của CIS, người đã quen biết Harry hơn một thập kỷ và là đội trưởng đầu tiên của đội Invictus của Anh vào năm 2014.
Henson, người đã mất chân trong một vụ nổ ở Afghanistan năm 2011, cho biết về sự tham gia của Harry: "Điều này cực kỳ quan trọng trong việc nâng cao hình ảnh của trung tâm".
Harry, hiện đang sống tại California (Mỹ) sau khi từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia chính thức vào năm 2020, đã dành cả tuần để thăm các tổ chức từ thiện, bao gồm một tổ chức ở Nottingham, miền trung nước Anh, nơi anh tuyên bố sẽ quyên góp 1,1 triệu bảng Anh (1,49 triệu đô la) để giúp đỡ những người trẻ tuổi trong các cộng đồng đang bị tàn phá bởi bạo lực và tội phạm dùng dao.
Tuy nhiên, như một dấu hiệu cho thấy sự xa lánh của ông với gia đình, phần lớn sự chú ý của giới truyền thông trong chuyến đi đều tập trung vào việc liệu ông có gặp cha mình là Vua Charles hay không, người mà ông gặp lần cuối cách đây 20 tháng, ngay sau khi có thông báo rằng vị vua 76 tuổi này đang điều trị ung thư.