Hội LHPN Khánh Hòa đồng hành cùng hội viên sau thiên tai
Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa - trao quà cho hội viên, phụ nữ tại phường Ninh Hòa
Dù mưa lũ đã qua, những khó khăn vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều phụ nữ Khánh Hòa. Bằng những hành động thiết thực và nghĩa tình, chương trình “Hướng về miền Trung - sẻ chia yêu thương” đã kịp thời tiếp sức, mang theo sự sẻ chia và niềm tin để hội viên sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Chương trình do Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức đã trao 305 suất quà cho hội viên, phụ nữ tại các xã, phường: Ninh Hòa, Hòa Thắng, Nam Ninh Hòa, Tân Định, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Diên Thọ, Suối Hiệp, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang và Nam Nha Trang.
Trong đó, 300 suất quà được trao tập trung, mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng, kèm theo mền và quần áo; 5 suất quà còn lại được trao tận tay các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Tây Nha Trang, mỗi suất gồm 2 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm. Tổng giá trị quà tặng của chương trình hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, Hội tư vấn Thuế Việt Nam còn trao hơn 5.000 sản phẩm quần áo và mền, trị giá trên 500 triệu đồng.
Theo Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa: Dù thiên tai đã qua nhưng khó khăn vẫn còn. Sự đồng hành từ các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng không chỉ mang lại giá trị vật chất thiết thực mà còn là nguồn động lực tinh thần tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để chị em phụ nữ sớm ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga (thứ 5, trái sang); bà Nguyễn Thị Cúc (thứ 5, phải sang) cùng ban tổ chức đến thăm hỏi, trao qua cho các hội viên, phụ nữ
Tại chương trình, Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam chia sẻ, chương trình không chỉ là việc trao tặng vật chất, mà còn là tấm lòng sẻ chia, thấu hiểu và đồng cảm với những mất mát mà phụ nữ cùng gia đình họ đang trải qua sau thiên tai.
Chị Trần Thị Phê (46 tuổi), sống tại Diên Khánh, là một trong những trường hợp chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt mưa lũ vừa qua. Gia đình chị chỉ có 3 mẹ con, chồng chị đã mất từ lâu, một mình chị gồng gánh nuôi hai con ăn học bằng công việc tự do bấp bênh. Những ngày mưa lũ, nhà chị bị ngập sâu, tài sản hư hỏng nhiều khiến cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng thêm chật vật.
"Điều chúng tôi cần không chỉ là cứu trợ kịp thời, mà còn là một hành trình lâu dài, bền bỉ của Hội LHPN để đồng hành cùng các chị em vượt qua khó khăn. Cảm ơn Hội LHPN đã kết nối các hoạt động để mọi người nhận được sự chia sẻ, quan tâm của cộng đồng", chị Phê xúc động.