Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/07/2026 - 12:17 (GMT+7)

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa viếng Anh hùng Ngô Thị Tuyển

An Nhi
Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa viếng Anh hùng Ngô Thị Tuyển

Bà Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, đến viếng, dâng hương và chia buồn cùng gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển

Ngày 5/7, đoàn công tác Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa do bà Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, làm trưởng đoàn đã đến viếng, dâng hương và chia buồn cùng gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển tại tư gia.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, thay mặt Ban Thường vụ cùng toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh, bà Bùi Thị Mai Hoan đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những cống hiến, hy sinh to lớn của Anh hùng Ngô Thị Tuyển đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương.  

Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân, gia quyến của Anh hùng Ngô Thị Tuyển. Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương. 

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa viếng Anh hùng Ngô Thị Tuyển- Ảnh 1.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời ngày 4/7/2026, hưởng thọ 81 tuổi

Sự ra đi của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển là niềm tiếc thương lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa. Tấm gương kiên trung, bất khuất của bà sẽ luôn là nguồn động lực, cổ vũ thế hệ trẻ và các tầng lớp phụ nữ hôm nay tiếp tục nỗ lực học tập, lao động để xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước.

Bà Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946, quê quán: tỉnh Thanh Hóa. Anh hùng Ngô Thị Tuyển là biểu tượng rực rỡ của tinh thần "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" của phụ nữ Việt Nam, nổi tiếng với kỳ tích vác 2 hòm đạn nặng 98kg (vượt gấp đôi trọng lượng cơ thể) tiếp viện cho trận địa chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng năm 1965. Bà được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ngày 1/1/1967.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa viếng Anh hùng Ngô Thị Tuyển- Ảnh 2.

Cán bộ, hội viên Hội LHPN phường Hạc Thành đến viếng và tri ân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển

Trong chương trình "Những người kể sử" do Báo Phụ nữ Việt Nam sản xuất năm 2024, khán giả đã có cơ hội bồi hồi xúc động khi được lắng nghe những ký ức hào hùng từ chính nhân chứng lịch sử - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển. Năm 2024, ở tuổi 79, dù mái đầu đã bạc và sức khỏe đã yếu đi nhiều, nhưng khi nhắc về "huyền thoại Hàm Rồng - Nam Ngạn", giọng bà vẫn đầy tự hào và kiên cường.

Bà Ngô Thị Tuyển xúc động chia sẻ: "Những năm tháng chiến tranh ác liệt ấy, thanh niên trai tráng trong làng tôi lên đường đi chiến trường hết cả, chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em ở nhà. Hàng ngày, ngoài công việc tăng gia sản xuất để lấy lương thực, nữ thanh niên chúng tôi tham gia phong trào Đoàn, còn các chị, các mẹ thì tham gia phong trào Hội phụ nữ. Ngày ấy, hoạt động dân quân tự vệ cùng các phong trào 'Thanh niên 3 sẵn sàng', 'Phụ nữ 3 đảm đang' rất mạnh mẽ, sôi nổi. Chị em dân quân tự vệ chúng tôi đã cùng với bộ đội, quân dân Nam Ngạn nói riêng, quân dân Thanh Hóa nói chung, chắc tay súng, không nao nung trước kẻ thù để bảo vệ từng tấc đất quê hương."

Bà kể lại, vào đầu năm 1965, đế quốc Mỹ thực thi "Chiến dịch sấm rền", ném bom ồ ạt xuống miền Bắc nhằm cắt đứt con đường huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam. Trọng điểm đánh phá ác liệt nhất chính là khu vực cầu Hàm Rồng - Nam Ngạn (Thanh Hóa). Khi ấy, cô gái Ngô Thị Tuyển mới vừa tròn 19 tuổi, chỉ nặng vỏn vẹn 42kg và cao hơn 1,4m, nhưng đã cùng chị em dân quân bất chấp hiểm nguy, băng qua bom đạn để tải đạn dược cho bộ đội.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa viếng Anh hùng Ngô Thị Tuyển- Ảnh 3.

Hình ảnh đi vào lịch sử của nữ Anh hùng LLVTND Ngô Thị Tuyển khi vác 2 hòm đạn 98 kg băng qua bờ sông

Đỉnh điểm là trong trận chiến đấu ác liệt ngày 4/4/1965, một tình huống khẩn cấp đã tạo nên huyền thoại. Bà nhớ lại: "Ngày 4/4/1965, khi đang làm nhiệm vụ, chúng tôi gặp một chiếc tàu hải quân yêu cầu dân quân giúp vận chuyển vỏ đạn lên bờ và tiếp tế đạn xuống tàu. Lúc ấy, có 2 hòm đạn đai sắt móc chặt vào nhau, anh em dùng thuổng bật ra để vác nhưng chưa được. Sợ chậm trễ ảnh hưởng đến chiến đấu, tôi ghé vai bảo các anh cứ đặt lên vai em. Cứ thế, tôi vác luôn 2 hòm đạn nặng 98kg vượt qua đê, chuyển ra bờ sông tiếp viện kịp thời cho anh em bộ đội chiến đấu."

Chiến công phi thường của một cô gái nhỏ nhắn gánh trên vai khối lượng nặng gấp đôi cơ thể mình đã khiến cả thế giới kinh ngạc. Bà Ngô Thị Tuyển vui vẻ kể lại một kỷ niệm vui với các phóng viên quốc tế sau đó: "Sau sự kiện này, các nhà báo nước ngoài không tin đã đề nghị tôi làm lại cho họ xem. Hôm đó, có rất nhiều nhà báo quốc tế chờ sẵn để quay phim, chụp ảnh. Trước sự chứng kiến của họ, tôi đã vác 1 bao gạo và 1 bao khoai tây. Khi cân lên thì 2 bao này nặng 105 kg chứ không phải là 98kg. Lúc ấy, họ mới thực sự tin là thật. Một nhà báo Liên Xô đã ôm hôn tôi và tặng tôi chiếc bút Kim tinh."

Chiến công ấy của bà không chỉ thuyết phục các nhà báo nước ngoài, mà sau này, nữ nhà văn Mỹ Karen Tuner khi viết cuốn sách "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" đã trân trọng khắc họa hình ảnh bà như "một người lính mẫu mực đến từng milimet".

Kết thúc lời chia sẻ trong chương trình, nữ Anh hùng bùi ngùi: "Chính tôi cũng chẳng biết làm sao mình nhỏ bé thế mà lại có thể vác được 2 hòm đạn 98kg. Sau này, tôi bị chấn thương cột sống, mỗi khi trái gió trở trời là lại đau lắm!"

Gần 6 thập kỷ đã trôi qua, câu chuyện vác đạn của nữ dân quân 19 tuổi Ngô Thị Tuyển năm nào vẫn mãi là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là minh chứng sống động cho tinh thần kiên cường, bất khuất của người phụ nữ Việt Nam trong khói lửa chiến tranh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận