Hội LHPN TPHCM: “Vòng tay yêu thương” rộng mở với trẻ mồ côi do Covid-19

Phạm Hoài
26/11/2021 - 22:27
Hội LHPN TPHCM: “Vòng tay yêu thương” rộng mở với trẻ mồ côi do Covid-19

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, thăm hỏi và động viên em Lâm Thị Mỹ Tiên

Mới đây, Hội LHPN TPHCM và Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam - Chi nhánh TPHCM đã phối hợp tổ chức chương trình “Vòng tay yêu thương”, trao tặng 250 máy tính bảng cho học sinh mồ côi do dịch Covid -19.

Chị Nguyễn Thị Kim Đào (Q.Bình Thạnh, TPHCM) ngồi phía dưới khán đài nhìn con lên sân khấu nhận máy tính bảng mà rưng rưng nước mắt. Chị vừa mừng vừa tủi. Chị mừng vì hôm nay con có được thiết bị học tập online "xịn" hơn chiếc điện thoại cũ. Buồn vì nhìn hàng trăm đứa trẻ đến dự hôm nay đều có chung hoàn cảnh mồ côi giống con chị. Đoạn đường phía trước của các con còn dài nhưng lại chịu cảnh côi cút.

Chị Đào bộc bạch: "Tôi mở tiệm làm tóc tại nhà, tiệm nhỏ lắm, chỉ có 2 chỗ ngồi thôi. Con lớn năm nay học đại học năm 2, con nhỏ học lớp 8. Chúng tôi sống cùng với cha mẹ và các anh chị em. 3 thế hệ sống chung trong một nhà. Mấy tháng nay, con nhỏ của tôi học online bằng điện thoại cũ của ba nó để lại, màn hình thì bị nhòe mà con lại bị cận, trông rất thương. Năm nay con học lớp 8, lớp nền tảng chuẩn bị để sang năm cháu thi vượt cấp. Con được nhận máy tính bảng, tôi mừng lắm. Nhìn các cháu ở đây mà thấy thương quá, còn bé mà đã chịu cảnh mồ côi. Các con tôi cũng vậy. Ba của chúng mất vì Covid-19 vào tháng 9 vừa qua".

Em Lâm Thị Mỹ Tiên (phường 19, Q.Bình Thạnh), chia sẻ: "Hiện nay, con ở với ba. Ba con làm công nhân chăm sóc cây xanh. Mẹ con mất do Covid-19. Với chiếc máy tính bảng, con học trực tuyến sẽ đỡ mỏi mắt hơn, thấy rõ cô và các bạn hơn, chữ sẽ to hơn. Con tự hứa sẽ học tập thật tốt để mẹ con ở dưới suối vàng được yên lòng và không phụ tấm lòng của các bác, các cô đã giúp đỡ cho con".

Còn em Phan Thị Ngọc Hoa, lớp 8/7 Trường THCS Phạm Đình Hổ (quận 6) kể: "Chiếc điện thoại của ba con để lại sau khi ba mất vì Covid -19 màn hình không được rõ lắm, con phải tập trung nhìn rất lâu mới thấy được chữ. Giờ chỉ còn 3 mẹ con. Mẹ con sáng bán đồ ăn ở nhà, đến trưa thì ra phụ bán quán cho cô con để có thêm tiền. Con sẽ cố gắng học thật tốt, lớn lên đi làm và kiếm tiền lo cho mẹ".

Tại TPHCM có trên 1.500 học sinh rơi vào cảnh mồ côi do Covid-19. Vậy nên, thời gian qua, Hội LHPN các cấp trên địa bàn TPHCM cùng các ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm sâu sát, kịp thời chăm lo cho những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi.

Thông qua chương trình "Vòng tay yêu thương", Hội đã vận động các mạnh thường quân nhận đỡ đầu, hỗ trợ vật chất, tinh thần để chăm sóc các em mồ côi do đại dịch. Bên cạnh đó, Hội LHPN TPHCM còn vận động các đơn vị hỗ trợ trang thiết bị học tập, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn trong giai đoạn học trực tuyến hiện nay.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cho biết: "Với thiết bị học trực tuyến này, chúng tôi hy vọng việc học của các em được thông suốt, không bị ngắt quãng. Hội mong muốn làm thế nào để chăm sóc các em tốt nhất, sống trong điều kiện an toàn cả về thể chất và tinh thần".

Chương trình "Vòng tay yêu thương" do Hội LHPN TPHCM trực tiếp thực hiện. Chương trình nhằm vận động, kết nối giúp các em tiếp tục thực hiện ước mơ trên con đường học vấn, phấn đấu rèn luyện để trở thành người sống có lý tưởng và có ích cho xã hội. Đến nay, chương trình nhận chăm sóc, đỡ đầu hơn 1.200 trẻ em mồ côi, khó khăn do Covid-19 với nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực như: trao máy tính bảng, dụng cụ học tập, đỡ đầu học phí đến năm 18 tuổi, hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí, hỗ trợ nhu yếu phẩm… 

Theo bà Nguyễn Trần Phượng Trân, thời gian tới, Hội LHPN TPHCM tiếp tục triển khai chương trình nhằm giúp đỡ được nhiều hơn nữa những trẻ mô côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19, nhằm góp phần chia sẻ, động viên các em vượt qua khó khăn để học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm