“Mình buôn bán nên phải thức khuya dậy sớm, bỏ công bỏ sức để gom từng đồng lẻ. Đồng tiền làm ra ai cũng quý nhưng mình trao lại cho người khổ hơn, thấy họ vui là mình cũng hạnh phúc!”, chị Trần Thị Bích Huyền, tiểu thương chợ Tân Sơn Nhất (Q.Gò Vấp, TPHCM) chia sẻ.
Ngày 3/8, Hội LHPN TPHCM tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu” trao tặng sổ tiết kiệm và phương tiện học tập cho 10 trẻ em mồ côi vì dịch Covid-19, do các tổ chức phi chính phủ tài trợ.
Đến với “Ngày hội trẻ em” năm 2022, các em mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM được cùng nhau tô tượng, vẽ tranh, đọc sách và mang về những món quà đong đầy yêu thương.
Tổ chức các hoạt động chăm lo cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương gia đình công nhân lao động tiêu biểu; tổ chức Ngày hội cho nữ công nhân… là những hoạt động phối hợp cụ thể giữa Hội LHPN TPHCM và Liên đoàn lao động TPHCM trong giai đoạn 2022-2027
Triển lãm có 16 khung tem tiêu chuẩn, trưng bày hàng ngàn mẫu tem và vật phẩm bưu chính của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới mang hình ảnh Bác Hồ.
Chiều 31/5, Hội LHPN TPHCM phối hợp cùng Phụ nữ Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu” và trao tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn quận Tân Phú. Đây cũng là món quà ấm áp gửi đến các em nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Ngày 18/5, chương trình “Vòng tay yêu thương – Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN TPHCM phối hợp với Hội Tư vấn và đại lý thuế TPHCM tổ chức đã trao 23 sổ tiết kiệm cho 23 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19.
Họ là những phụ nữ thành thị chính hiệu nhưng giản dị, chất phác. Họ đã mang đến cho chị em hội viên, phụ nữ, cho cộng đồng những điều tốt đẹp để xứng đáng là hạt nhân trong phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sáng 28/4, Câu lạc bộ (CLB) Nữ nghệ sĩ TPHCM tổ chức Họp mặt kỷ niệm 21 năm Ngày thành lập trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Nhìn những sản phẩm thủ công tinh xảo tại chương trình “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết”, ít ai nghĩ rằng đó là sản phẩm của các chị em phụ nữ khuyết tật. Vượt lên số phận, họ đã nỗ lực gấp nhiều lần để tìm thấy giá trị của bản thân và khẳng định năng lực qua từng sản phẩm.