Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Hơn 20 năm lan tỏa những điều tử tế

PV
Hơn 20 năm lan tỏa những điều tử tế

Bà Phùng Thị Hải Yến (mặc váy hoa màu vàng đứng giữa), tặng quà Trung Thu năm 2026 cho các cháu nhiễm chất độc màu da cam ở làng Hữu Nghị Việt Nam

Từ Bắc Kạn đến Hà Nội, bà Phùng Thị Hải Yến luôn sẵn lòng cưu mang người khó khăn. Hơn hai thập kỷ gắn bó với công tác Hội, điều bà trân quý nhất là những mảnh đời được giúp đỡ và những tình cảm ấm áp được kết nối.

Điểm tựa từ những năm tháng mong con

Bà Phùng Thị Hải Yến sinh năm 1960 tại Hà Nội. Năm 1983, bà theo chồng lên Bắc Kạn lập nghiệp. Những năm tháng tuổi trẻ của bà gắn với hành trình chạy chữa hiếm muộn. Phải đến năm 1993, sau 10 năm mong ngóng, vợ chồng bà mới đón cô con gái đầu lòng, đặt tên là Ngọc Mười như một lời tri ân cho quãng thời gian dài đằng đẵng hy vọng.

Có lẽ, những năm tháng chờ đợi ấy đã giúp bà thấu hiểu hơn sự thiệt thòi của người khác. Từ năm 2002, khi đảm nhận vai trò Chi hội trưởng phụ nữ, Tổ trưởng tổ vay vốn rồi Chi hội trưởng nông dân tại địa phương, bà luôn sẵn lòng sẻ chia, giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Người dân quê nhà vẫn nhớ chuyện bà dành toàn bộ 8 triệu đồng tiền tiết kiệm của gia đình để lo hậu sự cho một người đàn ông đột ngột qua đời vì tai nạn, khi người vợ còn đang bàng hoàng, không biết xoay xở ra sao. Bà cùng chồng đi mua chịu áo quan, lo liệu tang lễ chu đáo.

“Khi ấy tôi không nghĩ gì khác ngoài việc lo cho đám tang được trọn vẹn như những gia đình khác”, bà Yến nghẹn ngào nhớ lại.

Với những hộ nghèo, bà sẵn sàng cho vay không lấy lãi, thậm chí đứng ra bảo lãnh, xin miễn lãi trong nhiều tháng. Bà cũng kiên trì hòa giải những mâu thuẫn gia đình, giúp các thành viên tìm được tiếng nói chung.

Một cô con dâu vì bức xúc đã bỏ nhà đi đến lần thứ tư. Bà Yến đón cô về nhà, nhẹ nhàng khuyên nhủ. “Cháu bỏ đi là cháu thiệt, một mình một nách hai đứa con vất vả lắm!”. Lời khuyên chân tình cùng sự kiên nhẫn của bà dần giúp cô gái thay đổi, gia đình cũng trở lại êm ấm. Cảm phục tấm lòng của bà, bố mẹ chồng cô gái còn tin tưởng gửi gắm vợ chồng bà lo hậu sự cho mình sau này.

Ngôi nhà của những người xa lạ

Năm 2019, bà Yến chuyển về sống tại phân khu Sakura, Khu đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, Hà Nội. Không gian căn hộ chung cư nhỏ hơn ngôi nhà mặt đất trước đây, nhưng thói quen cưu mang những người cần giúp đỡ của bà vẫn không thay đổi.

Ở Bắc Kạn, từ năm 2007, bà từng đón con trai của một người quen về chăm sóc, nuôi dạy đến khi cậu lập gia đình, dựng nhà riêng. Bà cũng nhận cháu của một người mẹ đơn thân làm con nuôi suốt 8 năm để người mẹ trẻ yên tâm làm việc. Khi về Hà Nội, căn hộ của bà tiếp tục trở thành chỗ ở tạm cho người cháu từ Lâm Đồng ra Bắc lập nghiệp và những người bạn của con cháu cần nơi ăn ở trong thời gian tìm việc, đi học.

Từ một tấm lòng đến những vòng tay sẻ chia - Ảnh 1.

Những món quà nhân ái gửi đến các hoàn cảnh khó khăn

Lòng nhân ái của bà cũng được lan tỏa đến thế hệ sau. Trong đợt lũ lịch sử năm 2025, cháu ngoại bà là Lê Đức Minh, học sinh lớp 4A1, đã tự đập lợn tiết kiệm, mua 50 chiếc chăn gửi đến người dân vùng lũ. Đi cùng những món quà là tờ giấy nhỏ với dòng chữ nắn nót “Cháu mong đồng bào bình an”.

Trong những ngày mưa lũ ấy, bà Yến cũng gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Cùng CLB bóng chuyền nấu ăn rồi lội bộ giữa mưa để chuyển gần 300 suất cơm mỗi ngày cho các bệnh nhân mắc kẹt quanh Bệnh viện K. Khi có yêu cầu chuẩn bị thêm 300 suất ăn đột xuất, bà lập tức huy động 18 người cùng sơ chế thực phẩm, chia cơm.

Đêm xuống, khi nhiều người đã nghỉ ngơi, bà lại cùng các tình nguyện viên phân loại quần áo, hỗ trợ thanh niên bốc xếp hàng hóa cứu trợ gửi đến các tỉnh phía Bắc. Với bà, khi người dân còn khó khăn, mình còn sức thì vẫn có thể góp một tay.

Người kết nối ở khu chung cư

Tháng 4/2026, bà Yến được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ 17 tại khu chung cư. Bắt đầu nhiệm vụ mới, bà đối mặt với không ít khó khăn. Chi hội chưa có kinh phí hoạt động, số hội viên chỉ có 32 người. Đáng ngại hơn là nếp sống khép kín của cư dân đô thị, nơi nhiều người ít có cơ hội giao lưu, gắn kết với hàng xóm.

Không nản lòng, bà cùng các hội viên nòng cốt đến từng nhà vận động, kiên trì trò chuyện, thuyết phục bằng sự chân thành. Thay vì chỉ kêu gọi tham gia phong trào, bà tìm cách lắng nghe, kết nối để mọi người thấy được ý nghĩa của việc cùng chung tay xây dựng cộng đồng.

Sự nhiệt tình của người Chi hội trưởng dần tạo nên những chuyển biến. Sau vài tháng, Chi hội 17 không chỉ hoàn thành xuất sắc các khoản thu, nộp quỹ mà còn góp phần làm sôi nổi phong trào văn hóa, thể thao tại khu dân cư. Một tiết mục múa của chi hội đã được phát sóng trên VTV1.

Từ những kết nối ban đầu, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được khơi dậy. Các hội viên chung tay quyên góp tiền mặt và 238 phần quà gửi đến người dân Sơn La khắc phục hậu quả lũ quét, đồng thời khẩn trương chuyển hàng cứu trợ tới bà con vùng biên giới Quảng Trị.

Bà Yến từng được trao Kỷ niệm chương Hội Nông dân Việt Nam, danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc toàn quốc” năm 2006 cùng nhiều bằng khen khác. Nhưng với bà, niềm vui lớn nhất sau hơn hai thập kỷ gắn bó với công tác Hội vẫn là được giúp đỡ những người khó khăn và nhìn thấy những người hàng xóm ngày càng gần gũi, sẻ chia với nhau.

Bà không chọn những việc lớn lao để thể hiện lòng nhân ái. Đôi khi, đó chỉ là một khoản tiền dành dụm giúp người gặp nạn, một lời khuyên đúng lúc để giữ gìn mái ấm hay một chỗ ở tạm cho người xa quê. Từ những việc làm bình dị ấy, bà Yến đang góp phần vun đắp tình người, để nơi nào bà sống cũng trở thành một cộng đồng ấm áp hơn.

Ý kiến của bạn
Bình luận