Cán bộ Hội hơn 100 lần hiến máu, giữ trọn "những cuộc hẹn" với sự sống
Chị Thân Thị Thu Thủy đã có 115 lần hiến máu và gạn tách tiểu cầu
Gần 20 năm bền bỉ với hơn 100 lần hiến máu, câu chuyện về chị Thân Thị Thu Thủy, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh, cho thấy vẻ đẹp lặng thầm của người phụ nữ Việt Nam, gieo nhân ái để thêm một cơ hội cho ai đó được ở lại với cuộc đời.
Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, có những đóng góp lặng thầm nhưng mang sức nặng sinh tử đối với số phận của hàng trăm con người. Đó là câu chuyện về chị Thân Thị Thu Thủy.
Trải qua gần 2 thập kỷ bền bỉ (từ năm 2008 đến nay), chị đã có 115 lần hiến máu và gạn tách tiểu cầu, trong đó gồm 50 lần hiến máu toàn phần và 65 lần gạn tách tiểu cầu tình nguyện tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Với chị, con số ấn tượng ấy không phải là mong muốn ghi danh hay xác lập thành tích, mà là một nhịp đập nhân ái của một người Đảng viên, một người cán bộ Hội phụ nữ dành cho cộng đồng.
Khi chúng ta mạnh khỏe, chúng ta cho đi được, chúng ta góp phần cứu một ai đó xung quanh thì cái đấy rất là quan trọng và cần thiết. Đủ sức khỏe để chia sẻ giọt máu của mình đã là một dạng của hạnh phúc".
Chị Thân Thị Thu Thủy, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh
Khởi nguồn từ tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của người cán bộ Hội
Trong câu chuyện cùng Báo Phụ nữ Việt Nam, chị Thu Thủy nhớ lại cột mốc đầu tiên vào năm 2008, khi chị mới đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội LHPN phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang cũ), chị phải đối mặt với không ít rào cản. Thời điểm đó, phong trào hiến máu tình nguyện chưa phát triển rộng khắp như bây giờ. Việc vận động cán bộ, hội viên tham gia luôn gặp nhiều trở ngại bởi tâm lý e ngại chung về sức khỏe và sự e sợ trước kim tiêm.

Chị Thân Thị Thu Thủy trong 1 lần đi hiến máu
Trước nhiệm vụ vận động phong trào, chị hiểu sâu sắc rằng: muốn thuyết phục được hội viên, muốn xua tan những nghi ngại trong nhân dân thì bản thân người thủ lĩnh phải là người bước tiên phong. Lần đầu tiên bước vào phòng hiến máu, đối diện với chiếc kim tiêm chích vào da thịt, chị cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, rụt rè.
Song, bằng chính tinh thần trách nhiệm của một cán bộ Hội phụ nữ đã giữ cho tâm trí chị vững vàng. Khi dòng máu đỏ ấm nóng bắt đầu chảy đều vào túi chứa và hoàn thành lần hiến đầu tiên an toàn, cảm giác lo âu lập tức tan biến. Thay vào đó là sự nhẹ nhõm, thanh thản và một niềm vui vô bờ bến khi biết cơ thể mình hoàn toàn khỏe mạnh. Lần hiến máu khởi đầu năm 2008 ấy không chỉ giải tỏa mọi rào cản tâm lý, mà còn gieo mầm cho một hành trình nhân ái kéo dài suốt gần hai thập kỷ.
Trong hành trình hiến máu bền bỉ của chị Thu Thủy, năm 2016 đã đánh dấu một bước ngoặt cảm xúc sâu sắc. Ngày đó, khi đạt mốc 25-26 lần hiến máu, chị vinh dự đại diện cho tỉnh Bắc Giang tham dự Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội.
Tại chương trình, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tổ chức một buổi giao lưu đặc biệt giữa những người hiến máu và các bệnh nhân đang hằng ngày giành giật sự sống. Tại đây, chị đã lắng nghe câu chuyện đầy xúc động từ một nữ bệnh nhân 32 tuổi, người đã có hơn 20 năm coi bệnh viện là nhà, phải duy trì sự sống bằng từng đơn vị máu và tiểu cầu truyền vào cơ thể.
Trong nước mắt lăn dài, người bệnh ấy trải lòng: "Nếu không có các anh, các chị, những người hiến máu trong toàn quốc và đặc biệt là các anh, các chị ngồi đây hôm nay thì chắc là cuộc sống của em không thể kéo dài được đến thời điểm này".
Lời tâm sự rút từ ruột gan của người bệnh đã chạm đến phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn chị. Chị ra rằng: mỗi túi máu hay đơn vị tiểu cầu trao đi không còn là một chỉ tiêu thi đua hay nghĩa vụ phong trào, mà chính là "nhịp thở thứ hai", là cơ hội sống sót cho những mảnh đời đang đứng bên bờ vực sinh tử. Chị không biết đơn vị máu mình từng hiến đã đến với ai. Trước đây, người hiến chỉ biết mình đã trao máu, còn máu được sử dụng cho bệnh nhân nào thì gần như không có thông tin.
Những năm gần đây, qua hệ thống quản lý máu của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, người hiến có thể biết đơn vị máu hoặc tiểu cầu mình hiến được sử dụng tại bệnh viện nào, dù không biết tên bệnh nhân. Niềm tin của chị càng thêm trọn vẹn khi giờ đây, chị có thể theo dõi hành trình đơn vị máu hay tiểu cầu của mình đến với các bệnh viện lớn hay thậm chí vượt đường xa vào cứu chữa bệnh nhân tại các tỉnh phía Nam.

Các kỷ niệm chương, chứng nhận chị Thu Thủy nhận được trong hành trình bền bỉ vì cộng đồng
Gác niềm vui sum họp để đi trao sự sống
Trong suốt 65 lần gạn tách tiểu cầu tại Hà Nội, nhịp điệu 21 ngày/lần đã trở thành một thói quen kỷ luật của chị Thu Thủy. Thông thường, để kịp giờ gạn tách, chị cùng các tình nguyện viên ở Bắc Giang thường phải dậy từ rất sớm, đón những chuyến xe ghép xuất phát lúc 4 giờ 30 phút sáng để có mặt tại Hà Nội trước 7 giờ. Tuy nhiên, kỷ niệm sâu sắc và thử thách lòng nhân ái lớn nhất chính là chuyến đi đúng ngày Mùng 1 Tết Âm lịch năm 2025.
Theo chu kỳ nhắc lại, lịch hiến tiểu cầu của chị rơi trúng vào ngày đầu tiên của năm mới Ất Tỵ. Vào dịp Tết Nguyên đán, toàn bộ hệ thống xe khách và xe ghép tuyến Bắc Giang - Hà Nội đều ngừng hoạt động để tài xế đón Tết cùng gia đình. Đứng trước 2 lựa chọn: gác lại lịch hiến để vui Tết bên người thân hoặc tìm mọi cách ra Hà Nội. Không một phút đắn đo, chị quyết định bỏ tiền túi 1 triệu đồng để thuê taxi, một mình lặng lẽ xuống Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ngay trong buổi sáng đầu tiên của năm mới.
"Tôi nghĩ, trong khoảng thời gian thiêng liêng nhất để sum họp, nghỉ ngơi sau một năm bận rộn, bất kỳ ai cũng mong muốn được ở nhà thắp nén hương gia tiên và đón xuân bên gia đình nhưng, tại các khoa bệnh nặng của Viện Huyết học, hàng trăm bệnh nhân không đủ điều kiện sức khỏe để về quê ăn Tết. Họ phải ở lại gian phòng bệnh lạnh lẽo, khắc khoải chờ đợi từng đơn vị tiểu cầu để giữ lại mạng sống. Những ngày Tết chính là thời điểm nguồn máu và tiểu cầu rơi vào tình trạng khan hiếm báo động nhất. Mình bớt ăn một chút, bớt tiêu một chút, thu xếp công việc gia đình... nhưng sự hy sinh nhỏ bé ấy có thể mang lại cơ hội sống và nụ cười cho một người bệnh đang trong cơn nguy cấp", chị Thu Thủy chia sẻ.

Chị Thu Thủy và con trai cùng đi hiến máu
Ở tuổi ngoài 50, chị Thu Thủy vẫn luôn giữ thần thái rạng rỡ, làn da tươi tắn cùng nguồn năng lượng tràn đầy. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy chị duy trì nhịp độ gạn tách tiểu cầu đều đặn 21 ngày một lần một quy trình đòi hỏi khắt khe về các chỉ số sinh hóa và sức khỏe nền tảng. Chia sẻ về bí quyết giữ gìn sức khỏe, chị không ngần ngại ví cơ thể con người bằng một ẩn dụ hình ảnh rất đỗi mộc mạc: "Cơ thể con người giống như một cái ao. Nếu là ao nước tù thì chất lượng nước không tốt, nhưng nếu được nước ra vào thường xuyên thì lòng ao sẽ luôn tươi mới."
Theo chị, việc hiến máu và gạn tách tiểu cầu định kỳ theo đúng chỉ dẫn y tế chính là cơ chế tự nhiên giúp cơ thể kích thích tủy xương sản sinh ra nguồn máu mới tươi trẻ. Lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ, không bồi dưỡng quá đà nhưng cũng không kiêng khem cực đoan, kết hợp với tinh thần thoải mái đã giúp chị luôn duy trì được các chỉ số cơ thể đạt chuẩn, sẵn sàng cho những lần gạn tách tiếp theo.
Hành trình của những tâm hồn mang sứ mệnh hạnh phúc
Trong cộng đồng những người hiến máu tình nguyện thường xuyên, chị và các đồng đội thường ví von hành trình của mình là chuyến đi của "những tâm hồn mang sứ mệnh hạnh phúc".
Niềm hạnh phúc ấy không đến từ những giá trị vật chất hay sự tôn vinh bên ngoài, mà đến từ cảm giác ấm áp trong tâm khảm khi biết rằng một phần máu thịt của mình đang chảy trong cơ thể ai đó, giúp họ vượt qua bạo bệnh, bình phục sau phẫu thuật hay kéo dài thêm những ngày tháng bên gia đình. Việc có đủ sức khỏe để cho đi chính là một đặc ân, là hình thái hạnh phúc trọn vẹn nhất của cuộc đời.
Khi trò chuyện với những ai còn e ngại khi hiến máu hoặc lo sợ cảm giác đau đớn từ mũi kim, chị Thu Thủy luôn đưa ra một góc nhìn thuyết phục và giàu tính cảm thông. Chị tâm sự: "Kim đâm vào thịt da thì ai cũng đau, nhưng cơn đau ấy chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nếu chúng ta dũng cảm vượt qua ngưỡng sợ hãi ban đầu, hành động ấy sẽ mang lại sự sống cho một con người đang vật lộn giữa ranh giới sinh tử. Mình cứ thử đặt một câu hỏi là nếu nhỡ chẳng may những người đang cần máu đấy lại là người thân trong gia đình mình, mà xã hội không có những người tham gia hiến máu tình nguyện, thì lúc đó người thân của mình sẽ làm như thế nào?". Những trăn trở của chị đã truyền cảm hứng cho những người còn chần chừ, biến sự e ngại ban đầu thành hành động xắn tay áo sẵn sàng chia sẻ giọt máu đào.

Đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chúc mừng chị Thu Thủy nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025)
26 năm công tác, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo với nhiều vị trí: Chủ tịch Hội LHPN, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (từ năm 2000 - năm 2020); từ năm 2020 chị là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Bắc Giang và từ 1/7/2025, chị là Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh, chị Thân Thị Thu Thủy không chỉ dừng lại ở việc âm thầm tự mình hiến máu. Chị chủ động biến trang Zalo, Facebook cá nhân và các buổi sinh hoạt đoàn thể thành kênh truyền thông lan tỏa tinh thần nhân đạo.
Nhiều cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ, người dân và đặc biệt là những người trong gia đình chị, từ chỗ sợ hãi ban đầu, nhờ sự truyền cảm hứng của chị đã tích cực tham gia, đạt mốc 5 lần, 10 lần, 20 lần, 30 lần hiến máu. Có những bạn trẻ, những hội viên đã vươn lên đạt cột mốc ấn tượng 70 đến 80 lần hiến máu và tiểu cầu. Phong trào nhân đạo tại địa phương nhờ đó đã có sự chuyển biến vượt bậc về chất: từ chỗ "được tuyên truyền, vận động" chuyển sang tinh thần "chủ động", người dân tự theo dõi ứng dụng, chủ động tìm lịch, tìm địa điểm để đăng ký hiến máu cứu người.
Hành trình 115 lần hiến máu và gạn tách tiểu cầu được chị Thân Thị Thu Thủy ví như những hạt giống tình thương được gieo vào cuộc đời, nở ra những bông hoa sự sống rạng rỡ.
Chị vẫn đang tiếp nối hành trình ấy bằng những chuyến xe sớm mai hướng về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, mang thông điệp tới thế hệ trẻ và toàn thể cộng đồng: "Hãy mở lòng chia sẻ khi còn có thể, bởi hiến máu không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà là cơ hội để mỗi chúng ta cảm nhận sâu sắc giá trị của sự sống và trao đi những nhịp đập yêu thương không bao giờ ngừng nghỉ".