Hôn nhân bất hạnh nhưng sợ dư luận không dám ly hôn

Nguyễn Thị Duyên (Nam Định)
30/06/2021 - 20:00
Hôn nhân bất hạnh nhưng sợ dư luận không dám ly hôn

Ảnh minh họa

Trước đây, dù hôn nhân không hạnh phúc nhưng chị Nguyễn Thị Duyên (Nam Định) không bao giờ dám nghĩ đến ly hôn.

Chị tâm sự: "Trước đây, dù hôn nhân của tôi không hạnh phúc nhưng tôi không bao giờ dám nghĩ đến ly hôn. Tôi làm nghề giáo nên thanh danh khá quan trọng, tôi sợ không vượt qua được dư luận. Thế nhưng, khi thấy các con phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, bố chửi bới, xúc phạm mẹ, thậm chí các con cũng bị bố đánh liên tục, tôi quyết định ly hôn. Tôi không muốn các con bị ảnh hưởng bởi môi trường gia đình độc hại thêm nữa. Ban đầu, tôi cũng ngại ngần, xấu hổ trước ánh mắt của nhiều người. Thế nhưng, thời gian đó trôi rất nhanh. Khi nhìn thấy tôi có cuộc sống ổn hơn, tự tin hơn, vui vẻ hơn, các con tôi học hành giỏi giang, ngoan ngoãn, nhiều người bảo tôi đã dũng cảm cắt "khối u nhọt đã di căn" ấy. Cuộc sống của người phụ nữ đơn thân thực sự không đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ. Tôi còn cảm thấy vui vẻ khi có thể chủ động, tự do, được sống theo cách mình muốn".

Sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động của chị đã mở ra một trang mới cho chị và các con.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm