Hồng Kông: Nỗi tuyệt vọng của hàng nghìn cư dân sau thảm kịch hỏa hoạn Wang Fuk Court
Khi ngọn lửa tại khu chung cư Wang Fuk Court (quận Tai Po, Hồng Kông, Trung Quốc) dần được kiểm soát sau đêm kinh hoàng, một bi kịch khác lại bắt đầu: Cuộc sống của hàng nghìn cư dân bị đảo lộn. Vụ hỏa hoạn đã để lại sự mất mát không thể bù đắp và sự vô định về tương lai cho những người may mắn thoát nạn.
Bóng tối của sự vô vọng
Trong hơn 900 người phải sơ tán và tìm nơi trú ẩn tạm thời, hình ảnh những người cao tuổi để lại nỗi ám ảnh, day dứt nhất. Cư dân 65 tuổi họ Yuen đã chứng kiến cảnh tượng bi thương của những người hàng xóm lớn tuổi. Họ khó khăn trong việc di chuyển nên đã bị mắc kẹt. Vụ cháy đã cướp đi mái nhà của họ, để lại một khoảng trống không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Trong những giây phút hoảng loạn, mọi người đã không thể làm được gì, chỉ đứng chôn chân bất lực nhìn "giặc lửa" trong nỗi xót xa, đau đớn.
Ứng dụng thông báo người mất tích truyền đi, những lời nhắn đau lòng được ghi lại, tiếng kêu cứu bị ngắt quãng: "Tầng 27, phòng 1: Anh ấy đã chết"... Bà Shirley Chan, cư dân địa phương, không cầm được nước mắt khi nói về nỗi mất mát: "Hãy tưởng tượng một ngôi nhà - đã biến mất vì bị thiêu rụi. Thật sự đau lòng. Tôi không thể diễn tả bằng lời".
Vụ cháy đã cướp đi mái nhà của họ, để lại một khoảng trống khó có thể lấp đầy trong một sớm một chiều. Một chủ căn hộ ngoài 40 tuổi, giấu tên, mô tả trong bất lực: "Đám cháy vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn và tôi không dám rời đi. Tôi không biết mình có thể làm gì". Đây là tâm lý chung của những người chỉ trong phút chốc bỗng mất đi tất cả.

Ngọn lửa kinh hoàng bốc lên từ khu chung cư Wang Fuk Court (quận Tai Po, Hồng Kông) vào chiều ngày 26/11
Lời kể của cư dân Yuen đã làm rõ một sự thật cay đắng: Việc đóng kín cửa sổ để tránh bụi từ công tác bảo trì đã vô hiệu hóa hoàn toàn chuông báo cháy. Trong môi trường sống chật hẹp, những sinh hoạt bình thường lại vô tình biến thành nguyên nhân gây tử vong. Điều đó chứng tỏ quy trình bảo trì và nguyên tắc đảm bảo an toàn thiếu đồng bộ nghiêm trọng.
Không chỉ có giàn giáo tre dễ cháy, các điều tra còn phát hiện vật liệu xốp được sử dụng đã tạo điều kiện cho ngọn lửa lan nhanh kinh hoàng. Điều này đặt ra câu hỏi lớn: Liệu trong những khu nhà công cộng, sinh mạng người dân có đang bị đánh đổi để tiết kiệm chi phí xây dựng và bảo trì hay không?
Cuộc chiến chưa kết thúc của người ở lại
Nỗi đau lớn nhất hiện tại là sự chờ đợi vô vọng của của những người thân của gần 279 người vẫn đang mất tích. Số phận của gần 300 con người ấy đang khiến các gia đình phải đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng và nỗi đau của cộng đồng xã hội.

Người dân vô vọng chứng kiến nhà cửa của mình bị lửa thiêu rụi
Nói về khó khăn trong việc tìm kiếm cứu hộ, Phó Giám đốc Dịch vụ cứu hỏa Derek Armstrong Chan cho biết: Nhiệt độ cao và khói dày đặc khiến họ "không thể tiếp cận những người yêu cầu giúp đỡ" ở một số tầng. Điều này cho thấy, ngay cả với nỗ lực phi thường, sức tàn phá của ngọn lửa vượt quá khả năng ứng phó tức thời của một đô thị hiện đại.
Trong lúc cảnh sát bắt giữ 3 nghi phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự, những cư dân may mắn sống sót lại bắt đầu một hành trình tái thiết đầy gian nan. Vụ cháy Wang Fuk Court là một tiếng chuông cảnh tỉnh đau đớn, nhắc nhở Hồng Kông rằng sự phồn thịnh về kinh tế không thể che giấu được những lỗ hổng chết người trong hệ thống an toàn và quản lý chất lượng cuộc sống của chính người dân mình.