Iran: Gồng mình chống dịch Covid-19 và lo kinh tế

N.A
13/07/2020 - 14:49
Iran: Gồng mình chống dịch Covid-19 và lo kinh tế

Trong mùa Covid-19, Iran đang rơi vào tình cảnh lưỡng đầu thọ địch: vừa phải chống dịch bệnh, vừa phải lo kinh tế

Iran đang phải oằn mình chống lại Covid-19 trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội ở quốc gia Tây Á này diễn ra vô cùng phức tạp.

Iran đã lên kế hoạch siết chặt lại các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn Covid-19. Cách đây 3 tháng, các lệnh giãn cách xã hội từng được nới lỏng ở quốc gia Tây Á này. Tuy nhiên, hiện nay, trước thực trạng số ca nhiễm gia tăng một cách đột biến, chính quyền Iran buộc phải thay đổi biện pháp trong đó có việc cấm các cuộc tụ tập đông người, trong đó có đám cưới, đám tang...

Iran: lưỡng đầu thọ địch trong mùa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Trong một bài phát biểu trên truyền hình mới đây, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã lên tiếng kêu gọi cấm các cuộc tụ tập đông người, trong đó có cả đám cưới, đám tang. Ông Rouhani tuyên bố: "Chúng ta phải cấm các nghi lễ và các cuộc tụ tập trên khắp đất nước, dù đó là tang lễ, đám cưới hay tiệc tùng. Giờ không phải là lúc cho các lễ hội hay tụ họp".

Trước đó, ông Sima Sadat Lari, người phát ngôn Bộ Y tế Iran, cho biết, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này đã lên đến 255.117 ca, tăng thêm 2.394 ca chỉ trong vòng 24 giờ. Số người tử vong vì Covid-19 ở nước này cũng đã vượt qua con số 12.900 người. Từ giữa tháng 6 đến nay, số ca tử vong theo ngày tại Iran luôn ở mức hơn 100 người và ngày 9/7 vừa qua là thời điểm mà Iran ghi nhận số ca tử vong cao nhất với 221 ca/ngày. Trước đó, hồi tháng 2 năm nay, Iran đã trở thành quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất khu vực Trung Đông.

Ông Hossein Qenaati, cố vấn của lực lượng đặc trách chống Covid-19 ở Iran, cảnh báo nếu không áp đặt các biện pháp thích hợp, khoảng 50.000-60.000 người nước này có thể chết vì đại dịch. Chia sẻ với hãng tin ISNA, ông Qenaati nhận định: "Chúng tôi tin làn sóng dịch thứ hai sẽ xảy ra vào mùa thu tới này và nó sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với đợt dịch đầu tiên".

Ngay sau bài phát biểu trên truyền hình của Tổng thống Rouhani, một chỉ huy cảnh sát ở thủ đô Tehran cho biết, chính quyền thành phố đã tuyên bố đóng cửa tất cả các địa điểm tổ chức đám cưới và tang lễ ở thủ đô cho đến khi có thông báo mới.

Nhưng vấn đề đau đầu của Iran ở thời điểm này là nếu thực hiện các biện pháp phong tỏa, cách ly mạnh hơn để ngừa Covid-19 thì kinh tế của Iran lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018 đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran, nước Cộng hòa Hồi giáo này đã trải qua một cuộc suy thoái kinh tế lớn. Dù quyết tâm duy trì ngành công nghiệp dầu mỏ, song các biện pháp trừng phạt của Mỹ khiến sản lượng xuất khẩu dầu mỏ của Iran giảm rõ rệt. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo, kinh tế Iran sẽ giảm 6% trong năm nay.

Chính Tổng thống Rouhani cũng đã thừa nhận tình trạng khó khăn trong cuộc họp với lực lượng đặc nhiệm cuối tuần qua: "Lựa chọn đơn giản nhất là ngừng mọi hoạt động lại. Tuy nhiên sau đó mọi người sẽ đổ ra đường vì đói và thất nghiệp". Theo ông Rouhani, Iran phải tiếp tục các hoạt động kinh tế, xã hội và văn hóa trong khi tuân thủ các quy trình y tế.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Said Namaki thậm chí còn lên tiếng cảnh báo về một cuộc biểu tình có quy mô lớn sẽ xảy ra nếu như tình trạng kinh tế của Iran không được cải thiện, lệnh giãn cách xã hội không được nới lỏng. Trong mùa Covid-19, Iran đang rơi vào tình cảnh lưỡng đầu thọ địch: vừa phải chống dịch bệnh, vừa phải lo kinh tế. Cả hai vấn đề đều rất hóc búa đối với quốc gia Tây Á này.

Nguồn: Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm