Kể quá khứ bị xâm hại, cô gái bất ngờ tìm được tình yêu đích thực

08/03/2018 - 10:00
Người mẫu Đàm Quang Sơn đã khiến mọi người bất ngờ khi quyết định hẹn hò với Hoài Thương – cô sinh viên bị chính anh họ mình xâm hại tình dục từ khi mới 5 tuổi.
Tập 11 “Lựa chọn của trái tim” lên sóng lúc 20h30 tối 7/3 trên kênh VTV3 với nhân vật chính là chàng người mẫu trẻ 26 tuổi Đàm Quang Sơn, đến từ TP.HCM. Anh chàng hóa thân thành quỷ dạ xoa hẹn hò với ba cô gái: Hoài Thương (sinh viên ĐH Văn Hiến, 21 tuổi, đến từ Đồng Nai), Du Mi (diễn viên trẻ, 22 tuổi, đến từ Bình Phước) và Nhã Phương (kinh doanh, 22 tuổi, đến từ Vũng Tàu).
Tập 11 “Lựa chọn của trái tim” lên sóng lúc 20h30 tối 7/3 trên kênh VTV3 với nhân vật chính là chàng người mẫu trẻ 26 tuổi Đàm Quang Sơn, đến từ TP.HCM. Anh chàng hóa thân thành quỷ dạ xoa hẹn hò với ba cô gái: Hoài Thương (sinh viên ĐH Văn Hiến, 21 tuổi, đến từ Đồng Nai), Du Mi (diễn viên trẻ, 22 tuổi, đến từ Bình Phước) và Nhã Phương (kinh doanh, 22 tuổi, đến từ Vũng Tàu).
Hoài Thương đeo mặt nạ nàng hề đã đến hẹn trước tiên với cây đàn trên tay. Tiếng đàn của cô trong phút chờ Quang Sơn thu hút sự chú ý của nhiều ánh mắt. Ngay từ phút đầu gặp gỡ, Hoài Thương đã gây được thiện cảm tốt với Quang Sơn. Giữa họ bắt đầu tìm thấy điểm chung và chia sẻ cho nhau câu chuyện cuộc đời đầy biến động của mình. 
Khi Hoài Thương chia sẻ bố mẹ ly dị khi cô còn trong trứng nước, lớn lên trong mặc cảm không có bố, Quang Sơn rất xúc động và thấy rằng đó là một mất mát lớn mà Hoài Thương phải chịu đựng. Mới gặp nhau được 10 phút ngắn ngủi, nhưng cả Quang Sơn và Hoài Thương đều có ấn tượng tốt về nhau. “Sơn cảm nhận Hoài Thương là một người sâu sắc, dễ thương và ấm áp, khoảng 90% câu trả lời từ cô ấy khiến Sơn rất hài lòng” – Quang Sơn chia sẻ thêm.
Hoài Thương đeo mặt nạ nàng hề đã đến hẹn trước tiên với cây đàn trên tay. Tiếng đàn của cô trong phút chờ Quang Sơn thu hút sự chú ý của nhiều ánh mắt. Ngay từ phút đầu gặp gỡ, Hoài Thương đã gây được thiện cảm tốt với Quang Sơn. Giữa họ bắt đầu tìm thấy điểm chung và chia sẻ cho nhau câu chuyện cuộc đời đầy biến động của mình. Khi Hoài Thương chia sẻ bố mẹ ly dị khi cô còn trong trứng nước, lớn lên trong mặc cảm không có bố, Quang Sơn rất xúc động và thấy rằng đó là một mất mát lớn mà Hoài Thương phải chịu đựng. Mới gặp nhau được 10 phút ngắn ngủi, nhưng cả Quang Sơn và Hoài Thương đều có ấn tượng tốt về nhau. “Sơn cảm nhận Hoài Thương là một người sâu sắc, dễ thương và ấm áp, khoảng 90% câu trả lời từ cô ấy khiến Sơn rất hài lòng” – Quang Sơn chia sẻ thêm.
Đối thủ nặng ký tiếp theo – nàng rắn Du Mi nhí nhảnh, đáng yêu xuất hiện. Tuy nhiên, cách thể hiện của Du Mi trong lần hẹn đầu khiến Quang Sơn choáng ngợp. Cô liên tục “chất vấn” Quang Sơn về sự thực dụng và vật chất đến nỗi anh phải thốt lên rằng: “hơi khó chịu”. Nhưng ngay sau đó, Du Mi ngay tặng anh đóa hồng tươi đẹp. Chính “vũ khí” dễ thương này khiến trái tim Quang Sơn lay động. Anh chàng sẵn sàng làm mọi việc để chiều lòng cô gái nhỏ kể cả khi cô yêu cầu anh tỏ tình và hứa không loại cô.
Đối thủ nặng ký tiếp theo – nàng rắn Du Mi nhí nhảnh, đáng yêu xuất hiện. Tuy nhiên, cách thể hiện của Du Mi trong lần hẹn đầu khiến Quang Sơn choáng ngợp. Cô liên tục “chất vấn” Quang Sơn về sự thực dụng và vật chất đến nỗi anh phải thốt lên rằng: “hơi khó chịu”. Nhưng ngay sau đó, Du Mi ngay tặng anh đóa hồng tươi đẹp. Chính “vũ khí” dễ thương này khiến trái tim Quang Sơn lay động. Anh chàng sẵn sàng làm mọi việc để chiều lòng cô gái nhỏ kể cả khi cô yêu cầu anh tỏ tình và hứa không loại cô.
Diện mạo chỉn chu, dáng điệu nhẹ nhàng uyển chuyển, đó là ấn tượng đầu tiên của Nhã Phương – nữ thần rừng mặt xanh trong cuộc hẹn hò với Quang Sơn. Thông minh và thẳng thắn, Nhã Phương bắt đầu câu chuyện với Quang Sơn bằng tiết lộ động trời trong quá khứ: “Em không đậu đại học… Từ nhỏ em không sống với ba mẹ vì ba mẹ không đủ kinh tế để nuôi em vì thế để cho ông bà ngoại nuôi lúc em mới 1 tuổi. Tới lớp 6, lớp 7 em mới về sống cùng ba mẹ, nhưng ba mẹ cãi nhau rất nhiều,  em đã… bỏ nhà đi và vẫn sống tốt, có công việc đoàng hoàng….”.
Diện mạo chỉn chu, dáng điệu nhẹ nhàng uyển chuyển, đó là ấn tượng đầu tiên của Nhã Phương – nữ thần rừng mặt xanh trong cuộc hẹn hò với Quang Sơn. Thông minh và thẳng thắn, Nhã Phương bắt đầu câu chuyện với Quang Sơn bằng tiết lộ động trời trong quá khứ: “Em không đậu đại học… Từ nhỏ em không sống với ba mẹ vì ba mẹ không đủ kinh tế để nuôi em vì thế để cho ông bà ngoại nuôi lúc em mới 1 tuổi. Tới lớp 6, lớp 7 em mới về sống cùng ba mẹ, nhưng ba mẹ cãi nhau rất nhiều, em đã… bỏ nhà đi và vẫn sống tốt, có công việc đoàng hoàng….”.
Kết thúc phần hẹn hò nhanh, Quang Sơn phải đưa ra quyết định loại đầu tiên. Và anh chàng đã không giữ lời hứa, loại ngay Du Mi. Anh bước vào cuộc hẹn hò lâu với 2 cô gái còn lại, đầu tiên là Hoài Thương. 
Hoài Thương muốn cùng Quang Sơn đi chèo thuyền nhưng bản thân cô lại không biết điều khiển thuyền nước. Hai người có vẻ rất phấn khích khi lần đầu được trải nghiệm chèo thuyền ở không gian thoáng đãng thơ mộng của mây nước, đất trời. Những câu chuyện họ chia sẻ cho nhau vì thế mà cởi mở hơn. Đến đây, câu chuyện ám ảnh nhất đời Hoài Thương được tiết lộ - cô bị chính anh họ dẫn đến nhà hoang và làm chuyện đồi bại lúc còn nhỏ xíu, khoảng chừng 5 tuổi. 
Khi nói ra bí mật đau buồn này, Hoài Thương lo rằng sẽ khó có được sự thương cảm từ bạn trai. Nhưng cô vẫn làm vì “mình muốn đối diện với anh Sơn bằng một con người chân thành nhất”. Nghe Hoài Thương trải lòng, Quang Sơn thật sự ngỡ ngàng, anh gần như không thể diễn tả trọn vẹn những cảm xúc và sự thương cảm dành cho cô nhưng rất khâm phục bản lĩnh của cô gái trẻ.
Kết thúc phần hẹn hò nhanh, Quang Sơn phải đưa ra quyết định loại đầu tiên. Và anh chàng đã không giữ lời hứa, loại ngay Du Mi. Anh bước vào cuộc hẹn hò lâu với 2 cô gái còn lại, đầu tiên là Hoài Thương. Hoài Thương muốn cùng Quang Sơn đi chèo thuyền nhưng bản thân cô lại không biết điều khiển thuyền nước. Hai người có vẻ rất phấn khích khi lần đầu được trải nghiệm chèo thuyền ở không gian thoáng đãng thơ mộng của mây nước, đất trời. Những câu chuyện họ chia sẻ cho nhau vì thế mà cởi mở hơn. Đến đây, câu chuyện ám ảnh nhất đời Hoài Thương được tiết lộ - cô bị chính anh họ dẫn đến nhà hoang và làm chuyện đồi bại lúc còn nhỏ xíu, khoảng chừng 5 tuổi. Khi nói ra bí mật đau buồn này, Hoài Thương lo rằng sẽ khó có được sự thương cảm từ bạn trai. Nhưng cô vẫn làm vì “mình muốn đối diện với anh Sơn bằng một con người chân thành nhất”. Nghe Hoài Thương trải lòng, Quang Sơn thật sự ngỡ ngàng, anh gần như không thể diễn tả trọn vẹn những cảm xúc và sự thương cảm dành cho cô nhưng rất khâm phục bản lĩnh của cô gái trẻ.
Còn Nhã Phương, cô chuẩn bị một buổi cắm trại nho nhỏ cho hai người tại một khu resort. Họ cùng nhau nấu ăn dưới ánh lửa bập bùng nhưng cũng chính trong khung cảnh ấm cúng đó, cả hai lại bắt đầu không hài lòng về đối phương. Cảm nhận của Nhã Phương sau 2 cuộc hẹn hò: “Quang Sơn là người khá vụng về, thực sự anh chưa phải người đàn ông Phương tin tưởng lắm”. Còn theo Quang Sơn: “Nhã Phương là người hơi hoài cổ, nội tâm, cũng hơi dài dòng”.
Còn Nhã Phương, cô chuẩn bị một buổi cắm trại nho nhỏ cho hai người tại một khu resort. Họ cùng nhau nấu ăn dưới ánh lửa bập bùng nhưng cũng chính trong khung cảnh ấm cúng đó, cả hai lại bắt đầu không hài lòng về đối phương. Cảm nhận của Nhã Phương sau 2 cuộc hẹn hò: “Quang Sơn là người khá vụng về, thực sự anh chưa phải người đàn ông Phương tin tưởng lắm”. Còn theo Quang Sơn: “Nhã Phương là người hơi hoài cổ, nội tâm, cũng hơi dài dòng”.
Và lựa chọn cuối cùng của Quang Sơn là… Hoài Thương, cô gái từng bị xâm hại trong quá khứ. Dường như Quang Sơn mong muốn có thể dùng tình cảm và bản lĩnh của một người đàn ông tử tế để xoa dịu những mất mát, thương tổn trong quá khứ của Hoài Thương. 
Trong khoảnh khắc cuối cùng cả Quang Sơn và Hoài Thương đối diện với nhau bằng gương mặt thật, và nhan sắc của họ không khiến khán giả thất vọng. Không ngờ ẩn dưới lớp mặt nạ kia, Hoài Thương lại có khuôn mặt xinh xắn, dễ thương và có thể làm trái tim bất cứ anh chàng nào tan chảy. Còn Quang Sơn, không còn mái tóc dài ngoằng và gương mặt kỳ dị nữa, anh sở hữu thân hình to cao rắn rỏi với gương mặt đẹp trai giàu khí chất.
Và lựa chọn cuối cùng của Quang Sơn là… Hoài Thương, cô gái từng bị xâm hại trong quá khứ. Dường như Quang Sơn mong muốn có thể dùng tình cảm và bản lĩnh của một người đàn ông tử tế để xoa dịu những mất mát, thương tổn trong quá khứ của Hoài Thương. Trong khoảnh khắc cuối cùng cả Quang Sơn và Hoài Thương đối diện với nhau bằng gương mặt thật, và nhan sắc của họ không khiến khán giả thất vọng. Không ngờ ẩn dưới lớp mặt nạ kia, Hoài Thương lại có khuôn mặt xinh xắn, dễ thương và có thể làm trái tim bất cứ anh chàng nào tan chảy. Còn Quang Sơn, không còn mái tóc dài ngoằng và gương mặt kỳ dị nữa, anh sở hữu thân hình to cao rắn rỏi với gương mặt đẹp trai giàu khí chất.
Quang Sơn và Hoài Thương chính thức bước vào cuộc hẹn hò lãng mạn. 
Gameshow “Lựa chọn của trái tim” được thực hiện dựa theo chương trình truyền hình nổi tiếng “Quái vật quyến rũ”, phát sóng lúc 20h30 thứ 4 hàng tuần trên kênh VTV3.
Quang Sơn và Hoài Thương chính thức bước vào cuộc hẹn hò lãng mạn. Gameshow “Lựa chọn của trái tim” được thực hiện dựa theo chương trình truyền hình nổi tiếng “Quái vật quyến rũ”, phát sóng lúc 20h30 thứ 4 hàng tuần trên kênh VTV3.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm