Khẩn cầu của người cha có con trai 7 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Hoa Thạch
20/12/2022 - 15:18
Khẩn cầu của người cha có con trai 7 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Một năm qua, bé Quân đã phải trải qua 4 vòng hóa trị để giành giật sự sống

"Tuổi thơ của tôi đã bất hạnh khi sinh ra bị cha chối bỏ, rồi mẹ đi lấy chồng. Giờ con trai tôi mới 7 tuổi đã mắc bệnh hiểm nghèo, sự sống mong manh. Tôi biết làm gì để cứu con đây?" người đàn ông thở dài, đau đớn.

Ngồi dưới hiên nhà nhỏ viết đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn với hy vọng các cấp chính quyền, nhà hảo tâm thấu hiểu hoàn cảnh, chia sẻ, giúp đỡ cho con trai có thêm cơ hội điều trị căn bệnh hiểm nghèo, anh Lê Văn Huế (30 tuổi, thôn Đạo Trung, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) gạt nước mắt nhắc lại cuộc đời bất hạnh của mình. 

Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, anh Huế đã bị cha chối bỏ. Lên 5 tuổi thì mẹ đi lấy chồng. Cậu bé Huế được ông bà ngoại cưu mang, chăm sóc từ đó, thiếu vắng tình thương cả cha lẫn mẹ.

Khẩn cầu của người cha mồ côi có con trai 7 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo: "Xin hãy cứu con tôi" - Ảnh 1.

Anh Huế kể về cuộc đời bất hạnh của mình và đứa con bệnh tật.

Nhà ngoại khó khăn nên học hết lớp 9, anh Huế nghỉ học vào Sài Gòn làm thuê kiếm sống. Cũng chính nơi đây anh gặp và cùng chị Nguyễn Thị Hường (29 tuổi) nên duyên vợ chồng.

"7 năm trước, khi sắp sinh đứa con đầu lòng thì bố vợ đột ngột qua đời. Vợ chồng tôi khăn gói về chịu tang rồi quyết định ở nhờ nhà ngoại để sinh con, lập nghiệp. Tôi xin làm thợ sơn trong các công trình xây dựng gần nhà. Khi con trai đầy năm, vợ cũng xin làm công nhân may trong một công ty gần nhà với mức lương hơn 4 triệu đồng/tháng.

Cuộc sống bình dị cứ thế trôi đi cho tới ngày con trai tôi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo", anh Huế tâm sự.

Khẩn cầu của người cha mồ côi có con trai 7 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo: "Xin hãy cứu con tôi" - Ảnh 2.

7 tuổi, bé Quân phải gồng mình sống chung với căn bệnh hiểm nghèo.

Một năm trước, bé Lê Nguyễn Nhật Quân (7 tuổi, con trai lớn của anh Huế) có những biểu hiện bất thường như sốt 39 độ. Dù uống thuốc vào cắt được sốt nhưng vẫn tái lại thường xuyên, cơ thể nhức mỏi, không đi lại được.

Khẩn cầu của người cha mồ côi có con trai 7 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo: "Xin hãy cứu con tôi" - Ảnh 3.

Bé Quân được kết luận mắc bệnh ung thư máu.

Lúc đầu con tôi được chẩn đoán bị viêm khớp nhưng nằm tại bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh điều trị không đỡ. Khi bệnh ngày càng nặng, con được chuyển lên bệnh viện Trung ương Huế thì được kết luận bị ung thư máu.

Con đã trải qua 3 vòng vào hóa chất, mỗi vòng kéo dài 2 tháng. Đợt này con vào hóa chất vòng 4 nhưng bạch cầu hạ, men gan cao nên đang đợi sức khỏe ổn định mới vào hóa chất được", chị Hường cho biết.

Lời khẩn cầu của người cha

Suốt một năm gồng mình gánh chịu căn bệnh hiểm nghèo khiến sức khỏe bé Quân rất yếu, khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi, mái đầu trọc lóc. Đứa trẻ nằm trên giường truyền dịch, thi thoảng lại hỏi mẹ "Mình sắp được về nhà chưa?"; "Tóc con bao giờ mới mọc lại?"; "Con muốn về đi học"… Từng lời nói của đứa trẻ bất hạnh làm trái tim người mẹ đau nhói. Thương con, chị Hường chỉ biết nắm chặt đôi tay nhỏ bé vỗ về, động viên con cố gắng điều trị để sớm khỏe mạnh trở về nhà.

Kể từ ngày con trai mang bệnh, chị Hường nghỉ hẳn việc, ôm con nằm viện giành giật sự sống. Con gái nhỏ (2 tuổi) ở nhà nhờ bà ngoại chăm sóc. Một mình anh Huế bươn chải khắp nơi để lo cho cuộc sống của cả gia đình, chữa bệnh cho con. Thế nhưng, mức tiền công 250.000 đồng/ ngày anh nhận được cũng không thấm tháp gì.

Khẩn cầu của người cha mồ côi có con trai 7 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo: "Xin hãy cứu con tôi" - Ảnh 5.

Ngoài nghề thợ sơn, anh Huế còn tranh thủ bươn chải ngược xuôi để lo cho cả gia đình, chữa bệnh cho con.

"Ngày làm thợ sơn, tối đến tôi tranh thủ ra đồng mò cua bắt ốc hoặc lang thang khắp các ngõ xóm nhặt phế liệu, hi vọng kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng, quần quật suốt ngày đêm mà cuộc sống gia đình vẫn lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau. Nội ngoại đều neo người, nghèo khó nên không giúp được gì nhiều. Để có tiền điều trị cho con, tôi đã phải vay hơn 50 triệu đồng tiền lãi.

Khẩn cầu của người cha mồ côi có con trai 7 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo: "Xin hãy cứu con tôi" - Ảnh 6.

Hoàn cảnh khó khăn, anh Huế cầu xin sự giúp đỡ của tất cả mọi người, để con trai có thêm cơ hội chữa trị.

Đời tôi đã bất hạnh, chỉ có vợ con là chỗ dựa duy nhất. Giờ nhìn con mới 7 tuổi phải gánh chịu đau đớn thế này, tôi đau lòng lắm. Cúi xin mọi người thương cảm, nắm lấy tay con tôi, cho con một cơ hội sống, cho con những ngày bình yên, vui vẻ. Tôi nguyện suốt cả đời này làm để trả nợ, báo ơn cũng cam lòng", anh Huế khẩn cầu trong nước mắt.

Ngày phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, bé Quân đang học lớp 1. Đứa trẻ phải nằm viện triền miên khiến việc học dở dang. Dù gánh chịu đau đớn nhưng bé Quân luôn khát khao đến trường, mong sớm khỏi bệnh để về tiếp tục đi học như các bạn.

Khẩn cầu của người cha mồ côi có con trai 7 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo: "Xin hãy cứu con tôi" - Ảnh 7.

Suốt một năm qua, chị Hường ôm con giành giật sự sống.

"Cháu ước khỏi bệnh để về nhà đi học. Cháu nhớ trường, nhớ cô giáo và các bạn. Cháu nhớ bố và em nữa. Đã lâu lắm rồi cháu không được về nhà", hỏi về ước mơ của mình, bé Quân mệt mỏi chia sẻ.

Bệnh tật hành hạ khiến gia đình bé Quân lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Sự sống cũng như tương lai của đứa trẻ lúc này đang rất cần sự đồng cảm, giúp đỡ của mọi người.

Mọi giúp đỡ cho bé Quân xin gửi về địa chỉ: phòng 507, tầng 5, khoa Ung bướu, bệnh viện Trung ương Huế.

Hoặc qua STK của chị Hường (mẹ của bé Quân): 101876816324, ngân hàng Vietinbank, chủ TK: Nguyễn Thị Hường. ĐT:0375768706.

Trân trọng cảm ơn!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm