Khát vọng tuổi trẻ Học viện Cảnh sát nhân dân

Hoàng Hà (ghi)
19/08/2025 - 20:42
Khát vọng tuổi trẻ Học viện Cảnh sát nhân dân

Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học An ninh, Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, trao quyết định và chúc mừng các tân Phó Giáo sư

Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) có hơn 900 hội viên phụ nữ, góp phần đào tạo lực lượng cán bộ, chiến sĩ ưu tú cho lực lượng Công an nhân dân. Trong không khí kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025), đại diện cho gần 500 học viên nữ đang theo học tại Học viện, 3 gương mặt nữ học viên tiêu biểu sau đây đã chia sẻ tâm tư, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của mình.
Khát vọng tuổi trẻ Học viện Cảnh sát nhân dân- Ảnh 1.

Sinh viên Học viện CSND trong một hoạt động kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Nguyễn Hoàng Thuỳ Dương, quê Bắc Ninh, sinh viên năm thứ 4: Tiếp bước cha mẹ cống hiến vì sự bình yên của Tổ quốc

"Em sinh ra trong một gia đình có cả bố và mẹ đều là sĩ quan Công an nhân dân. Những câu chuyện về công việc, về sự hy sinh thầm lặng của bố mẹ không chỉ nuôi dưỡng trong em lòng tự hào, mà còn gieo mầm lý tưởng được nối tiếp truyền thống gia đình, được cống hiến cho sự bình yên của Tổ quốc.

Là một học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, em đặc biệt ấn tượng với các môn bắn súng, huấn luyện quân sự và võ thuật. Đây là những nội dung mang tính đặc thù của lực lượng vũ trang, đòi hỏi thể lực và bản lĩnh. 

Dù vất vả nhưng mỗi buổi huấn luyện đều giúp em rèn luyện ý chí, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phục vụ tốt cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại Học viện, em vinh dự khi 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu Học viên xuất sắc. Bên cạnh đó, em còn được công nhận là điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 của Học viện, đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Bộ và giành giải Nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp trường và giải Khuyến khích Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2024.

Khát vọng tuổi trẻ Học viện Cảnh sát nhân dân- Ảnh 2.

Nguyễn Hoàng Thuỳ Dương, quê Bắc Ninh, sinh viên năm thứ 4

Thời gian tới, em mong muốn được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cả trong nước và quốc tế để không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn, bản lĩnh chính trị và kỹ năng thực tiễn. 

Em cũng hy vọng có cơ hội tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự để mở rộng tầm nhìn, học hỏi kinh nghiệm từ các nước bạn, từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác tại Việt Nam. 

Em tin rằng, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, việc không ngừng học hỏi và chủ động hội nhập sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Lang Vi Hà Thương, quê Nghệ An, sinh viên năm thứ 4: Không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng

"Từ khi bước chân vào Học viện, mỗi môn học đều bổ ích, mang đến cho em những kiến thức quý báu. Trong đó, môn lý luận chính trị đã giúp em có những hiểu biết, hình thành bản lĩnh chính trị của mình. 

Chương trình thực hành chính trị-xã hội là hoạt động em rất yêu thích, giúp em có cơ hội được áp dụng lý luận vào thực tiễn khi được "3 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhân dân. 

Khát vọng tuổi trẻ Học viện Cảnh sát nhân dân- Ảnh 3.

Lang Vi Hà Thương, quê Nghệ An, sinh viên năm thứ 4

Thông qua quá trình tiếp xúc, làm việc với chính quyền và nhân dân, mỗi học viên chúng em được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, đồng thời hiểu rõ hơn về đời sống xã hội, phong tục tập quán và những vấn đề về an ninh trật tự ở cơ sở.

Trong 3 năm học vừa qua, em tự hào khi được tham gia cuộc thi "Bí thư Chi bộ giỏi" khối học viên và đạt giải Nhì chung cuộc. Thông qua cuộc thi này, em được rèn luyện, trau dồi nhiều kỹ năng về các mặt trong nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính trị. Đây còn là dịp để em học hỏi kinh nghiệm từ các đồng chí, đồng đội của mình.

Để tiếp bước truyền thống các thế hệ đi trước, thế hệ sinh viên chúng em luôn quyết tâm phấn đấu trong học tập, rèn luyện, nỗ lực góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang 80 năm của lực lượng Công an nhân dân, sẵn sàng chung sức cùng cộng đồng giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân".

Trương Thuỳ Linh, quê Quảng Ninh, sinh viên năm thứ 4: Lan tỏa hình ảnh đẹp của nữ chiến sĩ Công an Nhân dân

"Từ nhỏ, em đã nuôi ước mơ được trở thành người chiến sĩ Công an Nhân dân. Trong quá trình học tập tại Học viện, em đặc biệt yêu thích môn võ thuật. Lúc đầu em có khoảng thời gian khó khăn khi mới tiếp xúc với môn học này. 

Khát vọng tuổi trẻ Học viện Cảnh sát nhân dân- Ảnh 4.

Trương Thuỳ Linh, quê Quảng Ninh, sinh viên năm thứ 4

Khi đã quen hơn, em lại thấy đây là môn học rất thú vị, giúp em vừa rèn luyện thể lực, kỹ năng tự vệ và chiến đấu, vừa giúp tôi luyện ý chí, sự kiên cường và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an Nhân dân.

Trong 3 năm học vừa qua, em tự hào khi được lựa chọn là một trong các học viên được đi thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ đối với em. Chuyến đi đã giúp em hiểu rõ về đời sống của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo. 

Những hình ảnh và câu chuyện giản dị từ cuộc sống thường ngày của bộ đội và người dân nơi đảo xa đã tiếp thêm cho em tình yêu Tổ quốc, cùng ý chí kiên cường, vững vàng trước mọi sóng gió.

Khi xác định đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an Nhân dân thời kỳ đổi mới, em mong muốn được sống và cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Em xin hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện để hoàn thiện bản thân, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của nữ chiến sĩ Công an Nhân dân, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm