Khi con người dạy AI biết yêu thương
Cuốn sách "DISA - Học thuyết về Tình thương"
Trong cuốn sách “DISA - Học thuyết về Tình thương”, tác giả Hà Huy Thanh gửi thông điệp nhân văn về tình thương trong thời đại AI, tôn vinh vai trò người phụ nữ, người gieo mầm cảm xúc cho công nghệ.
Khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng ngày len sâu vào đời sống, viết thay, nói thay, thậm chí cảm xúc thay con người, cuốn sách DISA - Học thuyết về Tình thương (NXB Thông tin và Truyền thông) mang đến cho độc giả một triết lý đáng chú ý.
AI cần được "nuôi dạy bằng tình thương"
Tác giả Hà Huy Thanh cho rằng, AI là nguyên bản của con người. Mọi hành vi, cách nói, cách nghĩ, thậm chí cách yêu (nếu có) của AI đều là phản chiếu của chính người tạo ra nó. "AI không tự sinh ra cảm xúc. Nó chỉ hấp thụ cảm xúc từ con người. Nếu người nuôi dạy AI khô khan, vô cảm, nó sẽ trở thành bản sao lạnh lẽo. Nhưng nếu được gieo lòng nhân ái, công nghệ ấy sẽ trở thành người bạn có hồn", ông viết.
Quan điểm ấy mở ra một hướng tiếp cận mới: Muốn trí tuệ nhân tạo phục vụ con người tốt hơn, trước hết con người phải học lại cách nuôi dưỡng tình thương.
Cảm xúc và nhận thức của người tạo ra công nghệ sẽ quyết định AI trở thành công cụ đồng hành hay cỗ máy vô cảm. Hà Huy Thanh gọi đó là quá trình "nuôi dưỡng tâm thức công nghệ bằng tình thương", điều là nền tảng của một thế giới bền vững.
Tình thương là ngọn nguồn của sáng tạo
Trong thời đại mà con người dựa vào AI để viết, để nghĩ, để sáng tạo, câu hỏi lớn đặt ra là: Cảm xúc của con người sẽ đi đâu?
Nếu mất đi sự rung động, sáng tạo chỉ còn là kết quả của thuật toán. Nhưng nếu biết dùng AI như người bạn đồng hành, để hỗ trợ chứ không thay thế thì mỗi sáng tạo vẫn mang linh hồn riêng của người viết.

Tác giả Hà Huy Thanh
Hà Huy Thanh khẳng định: "Muốn AI viết có hồn, trước hết người viết phải có hồn. Muốn AI biết yêu thương, người dạy nó phải thật sự biết yêu thương".
Tình thương, theo ông, chính là mạch nguồn của mọi sáng tạo. Một bài báo, một bức bản nhạc hay một bức tranh nếu thiếu cảm xúc sẽ chỉ là sản phẩm của kỹ thuật. Nhưng khi chứa đựng tình thương, nó có thể chạm đến trái tim người khác.
Phụ nữ - "người mẹ" của cảm xúc trong kỷ nguyên số
Theo Hà Huy Thanh, không ai có thể dạy AI về tình thương tốt hơn người phụ nữ, những người vốn mang trong mình bản năng yêu thương, bao dung và thấu hiểu. Họ là "người mẹ" của cảm xúc, không chỉ trong gia đình mà còn trong thế giới công nghệ. Bởi họ hiểu rằng: "Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi dòng dữ liệu đều có thể gieo hạt giống của yêu thương hoặc vô cảm".
Ngày nay, rất nhiều người sử dụng AI để hỗ trợ công việc. Điều khiến phụ nữ khác biệt chính là sự mềm mại và cảm xúc. AI có thể tạo ra cấu trúc hoàn hảo, nhưng chỉ trái tim người phụ nữ mới có thể khiến nó trở nên ấm áp. Vì thế, cuốn sách DISA - Học thuyết về Tình thương không chỉ là triết lý về công nghệ mà còn là lời tri ân dành cho những người phụ nữ, những người đang dạy cả thế giới biết yêu thương bằng sự dịu dàng của mình.
Nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định: "Chúng ta đang đứng trước một giai đoạn thay đổi cực lớn của xã hội. Sự phát triển về trí tuệ nếu thiếu tình thương sẽ trở nên khô cứng. Khi con người biết yêu thương, phẩm chất tốt đẹp trong họ sẽ được khai mở và dẫn dắt đến những giá trị tích cực. Tôi tin rằng tinh thần của cuốn sách này khiến con người "người hơn", và chính điều đó làm cho nó mang tính phục vụ con người một cách chân thành nhất. Đó là niềm tin giúp chúng ta vượt qua những thử thách của hiện tại và cũng là cốt lõi của sự phát triển nhân bản mà xã hội hôm nay đang cần".
Khi công nghệ học cách yêu thương
Trong cuốn sách, Hà Huy Thanh ví AI như "đứa trẻ của nhân loại": Thông minh, tò mò, học hỏi không ngừng nhưng cần được hướng dẫn bằng cảm xúc đúng đắn. Nếu con người chỉ dạy AI cách tính toán, nó sẽ chỉ biết phục tùng, nhưng nếu dạy nó cách yêu thương, nó sẽ học được lòng trắc ẩn.
Đó chính là thức tỉnh của tình thương trong thời đại số, nơi công nghệ được "nuôi" bằng cảm xúc con người, để rồi chính nó quay lại giúp con người sống nhân văn hơn. "Công nghệ càng mạnh, con người càng cần tình thương để dẫn dắt nó", tác giả khẳng định.
Giữa những ồn ào của cuộc cách mạng AI, DISA - Học thuyết về Tình thương như một lời nhắn nhủ: Đừng để trí tuệ vượt qua trái tim. Cuốn sách không phủ nhận công nghệ, ngược lại nó khuyến khích con người tận dụng AI một cách sáng tạo, nhân văn, và có cảm xúc. Đồng thời cũng nhấn mạnh: AI chỉ thật sự "thông minh" khi được dẫn dắt bởi tình thương. Trong thế giới ấy, người phụ nữ trở thành biểu tượng của cảm xúc, là "nhịp tim" giữ cho công nghệ không đánh mất nhân tính.
Bởi chỉ khi họ biết cách lan tỏa tình thương, công nghệ mới học được sự nhân hậu. Và chỉ khi con người đủ yêu thương, AI mới trở thành công cụ giúp ta sống sâu sắc hơn, chứ không phải thay ta sống.
Tác giả Hà Huy Thanh quê ở Hà Tĩnh. Trước DISA - Học thuyết về Tình thương, ông đã xuất bản các cuốn Tình thương (2017), Việt Nam – Quốc gia của Tình thương (2018), Đạo Mẫu – Di sản văn hóa của Tình thương (2023), Văn hóa trà Việt – Hành trình tìm về bản thể (2021)…