Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/04/2026 - 08:13 (GMT+7)

Khi lòng biết ơn biến thành hành động

Trần Hồ Lam
Khi lòng biết ơn biến thành hành động

Nguyễn Thị Mỹ Linh (thứ 2 từ trái sang) tham gia hoạt động kể chuyện về Bác Hồ do Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM tổ chức

Với nhiều bạn trẻ hôm nay, Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 là dấu mốc lịch sử để nhắc nhở về trách nhiệm sống sao cho xứng đáng với hòa bình. Từ giảng đường đến các hoạt động cộng đồng, họ chọn cách tri ân bằng những hành động thiết thực, bền bỉ.

Lan tỏa tình yêu nước bằng nghệ thuật

Nguyễn Thị Mỹ Linh, thủ khoa tốt nghiệp ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình năm 2025 của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, chọn thể hiện lòng biết ơn của mình bằng nỗ lực trong học tập. Suốt những năm học, Linh không chỉ nổi bật với thành tích học tập xuất sắc mà còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, hội, hoạt động thiện nguyện. Với Mỹ Linh, những hoạt động đó là cách để cô sống một "cuộc đời sinh viên" ý nghĩa. "Chứng kiến sự phát triển của thành phố và đất nước, tôi càng cảm nhận rõ giá trị của hòa bình và hạnh phúc mà mình đang có và càng ý thức hơn trách nhiệm cống hiến cho quê hương, đất nước", Mỹ Linh chia sẻ.

Việc học tập, rèn luyện với cô gái trẻ này không chỉ là vì tương lai cá nhân mà còn là cách góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Là một diễn viên trẻ, Mỹ Linh ý thức rằng, những vai diễn không chỉ mang lại sự giải trí cho khán giả, mà còn góp phần gìn giữ ký ức dân tộc, lan tỏa lòng biết ơn và tình yêu nước trong mỗi người. Cô luôn mong muốn được diễn những vở kịch về lịch sử Việt Nam. Vì vậy, Mỹ Linh cố gắng rèn luyện không chỉ về nghề mà còn là hiểu biết lịch sử, chiều sâu cảm xúc và sự nhân văn trong từng vai diễn để mỗi nhân vật đều có hồn.

Không ngừng trau dồi kiến thức

Lê Kim Chúc, cô sinh viên năm 5 trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TPHCM, lại chọn thể hiện tinh thần yêu nước của mình bằng những hoạt động vì cộng đồng, từ làm cộng tác viên chụp ảnh cho chương trình thiện nguyện dịp Trung thu đến tổ chức trò chơi cho các em nhỏ, bệnh nhân ung thư. "Tôi nghĩ tinh thần cống hiến không cần phải bắt đầu từ những điều lớn lao, chỉ cần mỗi người trẻ cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày và có sự đóng góp tích cực, xã hội sẽ thay đổi tốt đẹp hơn", Chúc bộc bạch.

Lê Kim Chúc (thứ 2 từ phải sang) tham gia  chương trình tình nguyện “Xuân yêu thương”  dành cho bệnh nhi tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM - cơ sở 2              Ảnh: NVCC

Lê Kim Chúc (thứ 2 từ phải sang) tham gia chương trình tình nguyện “Xuân yêu thương” dành cho bệnh nhi tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM - cơ sở 2 - Ảnh: NVCC

Với Kim Chúc, hòa bình không phải là điều hiển nhiên mà có, đó là kết quả được đánh đổi bằng máu xương cha ông. Ở góc nhìn của một sinh viên y khoa, cô cho rằng cách thiết thực nhất để thể hiện lòng biết ơn là luôn trau dồi kiến thức. Đó không chỉ là yêu cầu mà còn là trách nhiệm với sinh mệnh người khác. "Không làm điều có hại và Lương y như từ mẫu là hai nguyên tắc tôi luôn hướng đến", Kim Chúc nói.

Kết nối quá khứ bằng hành trình hiện tại

Khi lòng biết ơn biến thành hành động- Ảnh 2.

Huỳnh Anh Phương Thảo (bìa phải) tham gia “Hành trình Phú Nhuận - Từng ngày đổi mới” tuyên truyền về văn hóa, truyền thống của địa phương

Với Huỳnh Anh Phương Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Phú Nhuận, cô chọn cách tri ân các bậc tiền nhân qua những công tác Đoàn, Hội tại cơ sở. Gắn bó với công tác Đoàn từ năm lớp 10 với vai trò Bí thư Đoàn trường THPT Phú Nhuận, sau đó về công tác Đoàn tại địa phương, Phương Thảo đã tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương thực hiện nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, tổ chức hành trình về nguồn; thực hiện số hóa địa điểm di tích lịch sử bằng song ngữ... Phương Thảo cho biết: "Trong thời điểm dịch Covid-19, đơn vị của tôi đã tổ chức trao tặng 110 máy tính bảng và 400 bộ sách giáo khoa cho đội viên có hoàn cảnh đặc biệt. Tôi cũng tham gia đẩy mạnh hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa tuyến đường sắt, thực hiện mô hình "Đường Tàu - Đường cờ", trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc và thay biển số nhà cho các hộ dân tại tuyến đường tàu trên địa bàn".

Hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau, điểm chung ở 3 người trẻ nêu trên là cách họ thể hiện tinh thần yêu nước, lòng biết ơn bằng những hành động cụ thể. Họ chọn cách tiếp nối truyền thống yêu nước của ông cha bằng tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận