pnvnonline@phunuvietnam.vn
Khi người lính làm "cha đỡ đầu" của trẻ khó khăn

Đồn Biên phòng Ia Púch (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) trao kinh phí của Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” giai đoạn 2021-2030 cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Púch
Nâng bước trẻ đến trường
Em Kpuih H’Lang (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) mồ côi cha từ năm 2019, sau đó không lâu lại bị mẹ bỏ rơi để đi làm ăn xa và lập gia đình mới. H’Lang và em trai nhỏ sống nhờ vào người anh cả, cuộc sống nghèo thiếu thốn trăm bề.
Trong cảnh giật gấu vá vai qua ngày, những tưởng Kpuih H’Lang sẽ phải bỏ dở giấc mơ đến trường. Nhưng thật may mắn khi H’Lang được Công ty TNHH MTV 72 - đơn vị đóng quân trên địa bàn - nhận làm con nuôi, bảo trợ toàn bộ chi phí học tập với mức hỗ trợ 23,9 triệu đồng/năm. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, cán bộ, nhân viên Công ty còn thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần em H’Lang; phối hợp chặt chẽ với nhà trường để theo sát quá trình học tập của em. Nhờ đó, em có thêm động lực để cố gắng trong học tập, vươn lên trong cuộc sống. Từ một học sinh trung bình, có nguy cơ nghỉ học, H’Lang đạt danh hiệu học sinh khá trong năm học 2024–2025.

Cán bộ Công ty TNHH Một thành viên 72 hướng dẫn em Kpuih H’Lang học bài. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Được biết, từ nhiều năm nay, thông qua chương trình "Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường", hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương được hỗ trợ về vật chất, được chăm lo về tinh thần, tạo động lực và niềm tin vươn vượt qua nghịch cảnh. Bằng những hành động thiết thực, chương trình thực sự trở thành nhịp cầu lan tỏa nhân ái, góp phần thắt chặt tình quân dân, làm đẹp thêm cuộc sống ý nghĩa vùng biên cương.
Theo Trung tá Phạm Xuân Tri, Giám đốc Công ty TNHH MTV 72, thực hiện chương trình "Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường", đến nay, đơn vị đã nhận đỡ đầu 8 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn biên giới, đưa về nuôi dưỡng trực tiếp tại gia đình cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, hỗ trợ thường xuyên cho 25 em khác (giống như em H’Lang).
"Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là đồng hành, tiếp thêm nghị lực để các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điểm tựa, được tiếp tục đến trường, hướng đến tương lai tươi sáng", Trung tá Phạm Xuân Tri bày tỏ.
Trách nhiệm lớn lao, tình cảm cao cả của người lính
Tại Đồn Biên phòng Ia Nan, tỉnh Gia Lai, những người lính biên phòng không chỉ là người gác biên thầm lặng mà còn trở thành những người cha nuôi đặc biệt của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương. Trong số đó, em Kpuih Trí luôn là niềm tự hào của tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan.
Là học sinh có tinh thần vượt khó, Kpuih Trí luôn nỗ lực trong học tập. Suốt 5 năm tiểu học, em đều đạt danh hiệu học sinh khá, được nhà trường trao tặng giấy khen trong học tập và rèn luyện. Năm học vừa qua, Trí học lớp 6 tại Trường THCS Phan Bội Châu và tiếp tục nhận được sự đánh giá tích cực từ thầy cô nhờ thái độ học tập chăm chỉ, cầu tiến.

Em Kpuih Trí được bố nuôi ở Đồn Biên phòng Ia Nan về sau giờ học
Hàng ngày sống bên các "bố nuôi", Trí được chăm sóc, chỉ bảo nhiều điều trong cuộc sống. Em kể; "Ngoài việc dạy em học, làm Toán, các bố còn thay phiên đưa đón em đi học mỗi ngày. Khi em bị ốm, các bố rất lo lắng, ai cũng hỏi han, đưa em đi khám bệnh, nhắc nhở em ăn uống đủ chất và hướng dẫn uống thuốc. Em sẽ cố gắng học thật tốt, ngoan ngoãn để không phụ tấm lòng của các bố".
Trung tá Lê Tuấn Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan, cho biết, vì cháu Trí khi được nhận nuôi vẫn còn nhỏ, cần sự quan tâm đặc biệt nên lãnh đạo Đồn bố trí cán bộ, chiến sĩ thay phiên chăm sóc, hướng dẫn cháu từ những việc nhỏ nhất. Ngoài giờ học ở trường, đơn vị đã xây dựng thời gian biểu riêng để cháu ôn tập và học thêm.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Nan hướng dẫn em Kpuih Trí học bài. Ảnh T.D
"Với trách nhiệm của những người cha nuôi, chúng tôi thường xuyên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường để nắm bắt tình hình học tập, từ đó có biện pháp hỗ trợ các cháu kịp thời. Những tiến bộ rõ rệt của các cháu "con đỡ đầu" chính là động lực lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác dân vận nơi tuyến đầu Tổ quốc", Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan Lê Tuấn Anh chia sẻ.
Từ nhiều năm nay, thực hiện chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng", ngoài nhiệm vụ chính là bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn sẵn sàng đảm nhận thêm vai trò người cha, người thầy, trực tiếp chăm sóc và giáo dục các cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm lớn lao, tình cảm cao cả của người lính đối với cộng đồng nơi biên giới.