Khi tôi đòi nợ, bác hàng xóm đưa ra tờ đơn ly hôn trong nước mắt

Mỹ Hạnh
01/11/2023 - 06:58
Khi tôi đòi nợ, bác hàng xóm đưa ra tờ đơn ly hôn trong nước mắt

Ảnh minh họa

Giờ tôi chẳng biết số tiền kia của mình sẽ ra sao? Bác hàng xóm thì khóc lóc, than vãn đủ kiểu.

Năm ngoái, tôi cho bác hàng xóm tên Hoa vay 100 triệu để mua đất cho vợ chồng con trai. Tôi giấu chồng cho bác ấy mượn vì chồng tôi đã cản, anh nói tiền bạc không nên cho vay mượn dễ dãi kẻo khó đòi về. Hơn nữa, hàng xóm với nhau càng khó đòi nợ hơn.

Nhưng tôi lại nghĩ khác. Hồi đó, vợ chồng con trai bác còn chung sống hạnh phúc, việc làm ổn định và bác Hoa cũng hứa sẽ trả tiền lãi cũng như tiền gốc cho tôi đúng thời hạn. Mấy tháng đầu, bác ấy đều đưa tôi một số tiền, gọi là tiền lãi nhưng tôi đều không nhận. Dù gì cũng là hàng xóm của nhau, tôi không muốn tính toán quá sòng phẳng chuyện tiền nong vì dễ đánh mất tình cảm.

3 tháng nay, tôi nghe phong thanh chuyện vợ chồng con trai bác Hoa đang lục đục và có nguy cơ ly hôn. Tôi hoang mang, mơ hồ sợ hãi vì số tiền 100 triệu của mình còn chưa lấy về được. Tôi có sang nhà, hỏi bác hàng xóm thì bác ấy lại bác bỏ tin đồn kia, bảo rằng con trai và con dâu thường xuyên về thăm mình; vợ chồng họ vẫn rất hạnh phúc.

Đầu tuần trước, tôi lại thấy gia đình bác Hoa tập trung đông đủ, dường như có chuyện gì đó quan trọng. Rồi tiếng chửi bới, đập đồ, tiếng khóc lóc vang lên. Đến 8 giờ tối thì bên nhà bác ấy mới yên tĩnh trở lại.

Sáng hôm qua, tôi lại nghe mọi người bàn tán chuyện con trai bác Hoa đổ nợ, phải bán nhà ở thành phố, ra ở trọ. Đất đai cũng phải bán hết để trả nợ cho ngân hàng. Vợ chồng họ cũng hoàn tất thủ tục ly hôn rồi. Nghe đâu bây giờ con trai bác ấy về quê, xin bố mẹ mảnh đất để xây nhà nhưng ông bố không cho. 2 bên có xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau. Nghe tới đâu, tôi lại lo sợ đến đó.

Chiều, tôi sang nhà bác Hoa, hỏi thẳng bác ấy về chuyện tiền nợ. Bác ấy khóc lóc, đưa cho tôi xem giấy quyết định ly hôn của con trai, còn bảo bây giờ con bác ấy trắng tay rồi, chẳng biết lấy tiền ở đâu mà trả cho tôi nữa?

Tôi sững người, bảo bác hàng xóm phải tìm cách trả tiền lại cho tôi. Bác ấy khóc lớn tiếng, than vãn đủ điều rồi hứa hẹn 2 tháng sau sẽ trả đủ tiền cho tôi. Để tôi tin tưởng, bác Hoa còn chủ động gọi điện cho con trai, bảo con kiếm 100 triệu về trả nợ. Anh con trai hét lên trong điện thoại, nói bây giờ 1 triệu còn không có, lấy đâu ra 100 triệu và kêu tôi cho khất nợ thêm vài năm nữa.

Tự nhiên cho mượn tiền, giờ tôi lại vướng vào rắc rối, mệt mỏi với gia đình bác hàng xóm. Nếu chồng tôi mà biết được, anh ấy sẽ mắng tôi chết mất thôi. Phải làm sao bây giờ?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm