Khích lệ các bé “biết hành động giúp đỡ gia đình"

Hải Linh
07/06/2020 - 08:33
Khích lệ các bé “biết hành động giúp đỡ gia đình"

Bé mạnh khoẻ - bé hạnh phúc bởi bé biết yêu thương

Kỳ nghỉ Covid-19 đã trôi qua nhưng dư âm của việc “bé biết hành động giúp đỡ gia đình" vẫn tiếp tục được các phụ huynh trường Golden Kids Long Biên (Hà Nội) duy trì.

Bé Đỗ Tú Anh (Tũn), Lớp Lắng Nghe, trường Golden Kids cơ sở 3 Việt Hưng: Mùa dịch vừa qua chúng con phải ở nhà, phải nghỉ học, không được gặp các bạn, nhưng mẹ đã cho con về quê ngoại chơi rất vui, về quê con được nhìn thấy con bò, con trâu, con vịt...

Hàng ngày, con chỉ đứng ở cổng nhà bà ngoại là con thấy bác nông dân lùa đàn trâu đi qua. Con reo lên rồi đuổi theo để xem con trâu. Có chiều, mẹ đưa con ra nhà họ hàng để chăn vịt cùng ông, được xem con vịt bơi, kêu quạc quạc. Có hôm con được đi thả diều trên cánh đồng lúa cùng các bạn ở quê ngoại. Lần đầu tiên con thấy diều bay lên, con được chạm tay vào diều và chạy theo các bạn. Bây giờ con chỉ ước được nghỉ hè, để về quê ngoại chơi diều tiếp.

Khích lệ các bé biết yêu thương gia đình từ những việc làm nhỏ nhất - Ảnh 1.

Các bé chăm chú trong giờ tô tượng

Bé Phạm Gia Huy (Mon), lớp Lắng Nghe, trường Golden Kids, cơ sở Berriver: Đợt dịch vừa qua con không được tới lớp với các bạn, nhưng ở nhà mẹ con có rất nhiều trò chơi cho con như vẽ tranh, đá bóng, đánh golf, tập yoga, xếp hình... Con chỉ chơi trong nhà, không ra ngoài đường, vì con sợ dịch bệnh. Đến bây giờ, con vẫn rửa tay sạch khi đi học hay ra ngoài về, và con nhắc bố mẹ rửa tay trước lúc ăn cơm.

Bé Ngọc Diệp, lớp Kiên Trì, 5 tuổi, trường Golden Kids: Đây là kì nghỉ dài nhất từ khi con đi học đến giờ. Có lần con hỏi mẹ: "sao nghỉ lâu thế hả mẹ?, sao con nghỉ học mà không được ra ngoài chơi hả mẹ?". Mẹ bảo do dịch bệnh, nên mọi người đều hạn chế ra ngoài, kể cả người lớn cũng phải ở trong nhà. Ở nhà, mẹ dậy con tập rửa bát, gấp quần áo, rồi con chơi đàn cho ông bà nghe, có lúc con tập đi xe đạp 2 bánh để rèn luyện sức khoẻ.... Bây giờ con vẫn nhớ phải đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh. 

Khích lệ các bé biết yêu thương gia đình từ những việc làm nhỏ nhất - Ảnh 2.

Một giờ học về tình yêu thương bạn bè, gia đình của các bé trường Golden Kids

Cô Lê Thanh, hiệu trưởng hệ thống trường mầm non Golden Kids khẳng định: "Không một ai có thể phủ nhận những thiệt hại nghiêm trọng của Covid-19 gây ra nhưng xét ở một khía cạnh khác, chúng ta lại thấy rất nhiều gia đình được sống chậm lại, được ăn những bữa cơm cầu kì chưa từng có do chính bàn tay bố mẹ và các con cùng sửa soạn. Không ít con tâm sự lần đầu con thấy bố mẹ đọc sách, tập thể dục, chơi đùa với con cái mà không quát mắng, vội vã như ngày không có dịch bệnh".

Khích lệ các bé biết yêu thương gia đình từ những việc làm nhỏ nhất - Ảnh 3.

Các cô giáo trường mầm non Golden Kids vui chơi, chia sẻ và khích lệ việc tốt của các bé mỗi ngày

"Chúng ta cũng được thấy nhiều hơn hình ảnh con cái quây quần, chia sẻ, giúp đỡ người thân. Gia đình tôi cũng thế, những khoảnh khắc được ở nhà, không quá hối hả với công việc, không tất bật đưa đón con đi học, tôi cảm nhận được sâu sắc hạnh phúc của 1 gia đình nhỏ bé. Sau mùa dịch, tôi thấy các con đã khôn lớn rất nhiều, chúng thực sự thích được chia sẻ những câu chuyện vụn vặt của chúng với bố mẹ, với cô giáo. Đến nay, trong các giờ học, thi thoảng các cô giáo ở trường, ở lớp vẫn nhắc nhớ những kỷ niệm mùa dịch để các con tiếp tục duy trì việc làm ý nghĩa, về nhà các con giúp đỡ bố mẹ, làm em bé ngoan, biết yêu thương gia đình bằng những việc làm nhỏ nhất", cô Lê Thanh chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm