Khởi tố, giám định tâm thần con gái sát hại mẹ kế

Đinh Thu Hiền
24/04/2023 - 21:07
Khởi tố, giám định tâm thần con gái sát hại mẹ kế

Nghi phạm Nguyễn Thị Mỹ Chung tại cơ quan công an. Ảnh: Zing

Nguời phụ nữ giết mẹ kế sau đó gọi điện thoại cho người thân thông báo vụ việc...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ngày hôm nay, 24/4/2023, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Chung, sinh năm 1986, quê Vĩnh Long, về hành vi Giết người. Các quyết định đều được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.                        

Do Nguyễn Thị Mỹ Chung có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường nên các cơ quan chức năng đang làm thủ tục giám định tâm thần người này.

Khởi tố, giám định tâm thần bị can sát hại mẹ kế - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ án. Ảnh: T.Loan

* Vào khoảng 5h50 ngày 14/4/2023, ông Nguyễn Văn M. từ phòng trọ số 3, dãy nhà trọ số 125 đường Đ, khu 1, P. Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, tới làm việc tại công ty Topwin Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3. Đến 6h20 cùng ngày, ông M. có điện thoại về cho vợ là bà Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1964 và vẫn liên lạc được. Khoảng 7h cùng ngày, ông M. nhận được điện thoại của con gái ruột tên Nguyễn Thị Mỹ Chung: "Ba ơi, con đã gây án mạng rồi, ba báo công an nha". Ngay lập tức, ông M. chạy xe về phòng trọ,

Khi vào trong phòng trọ, ông M. thấy nền nhà có nhiều máu. Vào bên trong phòng tắm, thấy bà Nguyệt nằm bất động, trên người có nhiều vết máu. Khi ông M. hỏi Chung thì chị này thừa nhận đã dùng dao, dây và các vật dụng khác tấn công khiến bà Nguyệt tử vong. Ông M. đã điện thoại thông báo cho chủ trọ và công an phường Phú Tân biết sự việc.

Nguồn tin riêng của Báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, Chung có dấu hiệu tinh thần bất ổn, không bình thường.

Ngày 14/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một đã tạm giữ Nguyễn Thị Mỹ Chung, sinh năm 1986, ngụ tỉnh Vĩnh Long, nhằm điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Chị Nguyễn Thị Thanh Loan, Chủ tịch Hội LHPN P.Phú Tân, cho biết, ngay sau khi án mạng xảy ra trên địa bàn phường, đại diện Hội LHPN cơ sở đã tới thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

"Chúng tôi cũng đã quyên góp được 2 triệu đồng, phụ giúp gia đình để thuê xe cứu thương, đưa nạn nhân về quê Đắk Lắk an táng", chị Thanh Loan đưa thông tin.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm