Bị cáo Phạm Văn Dũng đã gửi đơn kháng cáo yêu cầu tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, sau khi bị tòa cấp sơ thẩm tuyên án tử hình.
Sát hại em trai xong, đối tượng IA, người dân tộc Bana, đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện IA vừa bị công an bắt giữ.
Nghi can Phạm Văn D. là hàng xóm của bé P.N.Q.N, 5 tuổi, cùng trú tại TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. D. đã bị bắt giữ vào rạng sáng nay (19/4).
Phát hiện con trai 6 tuổi mất tích, anh Bao liền nhờ mọi người cùng tìm kiếm và trình báo chính quyền địa phương. Khi công an vào cuộc, mẹ kế của cháu bé đã thừa nhận sát hại và phi tang xác bé ở vườn mía sau nhà.
Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, chị P. ở cùng ông bà nội. Sau khi kết hôn một thời gian, chị P. quay về nhà ông nội ở. Bi kịch của người vợ trẻ cũng bắt đầu từ đó.
Liên quan đến vụ cháu bé 11 tuổi bị bà nội sát hại ở Nghệ An, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết nghi phạm theo đạo “Thánh đức chúa trời”.
Thông tin từ Công an huyện Yên Thành, Nghệ An, tại cơ quan công an, bước đầu bà Hường đã thừa nhận chính mình đã ra tay giết hại cháu nội là Nguyễn Thị T (11 tuổi), trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).
Sau 2 ngày mất liên lạc, thi thể nam sinh viên Nguyễn Cao S. được tìm thấy tại một bãi đất hoang vắng thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).
Mâu thuẫn chuyện tình cảm, thanh niên sinh năm 9x rút dao bấm đâm nhiều nhát vào bạn gái 17 tuổi khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Gây án xong, thanh niên này đã uống thuốc cỏ tự vẫn.
Rủ cụ ông hàng xóm sang nhà chơi, Mạnh kéo ra vườn rồi bất ngờ dùng dao chém khiến nạn nhân tử vong. Hung thủ bị công an khống chế, bắt giữ ngay sau đó.