Không biết mình mang thai, cô gái đẻ rơi trong bồn cầu

22/04/2017 - 12:33
Tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc, cảnh sát đã giải cứu thành công một bé gái sơ sinh được sinh ra trong nhà vệ sinh và bị kẹt đầu trong bồn cầu vào nửa đêm.

Cô gái 24 tuổi tên Yue tưởng mình chỉ bị đau bụng bình thường nên vào nhà vệ sinh và không ngờ khi “giải quyết nỗi buồn" đã chuyển dạ và hạ sinh một bé gái.

Ngỡ ngàng và sợ hãi, Yue bỏ mặc đứa con còn đỏ hỏn trong bồn cầu, rồi chạy ra cầu cứu cô bạn cùng phòng.

giai-cuu-be-gai-so-sinh-ket-dau-trong-bon-cau-1.JPG
 Cảnh sát giải cứu bé gái sơ sinh trong bồn cầu.

Người bạn cùng phòng khi biết chuyện đã vội vã đưa bạn đến bệnh viện đồng thời gọi điện cho cảnh sát đến cứu đứa trẻ.

Đến nơi, các nhân viên cảnh sát Nam Kinh tìm thấy một bé gái sơ sinh bị mắc kẹt với tư thế lộn ngược trong bồn cầu. Đoạn clip quay lại hiện trường vụ việc cho thấy đứa trẻ sơ sinh không bị thương và khóc lớn khi được các nhân viên cảnh sát giải thoát. Sau đó, bé được bọc trong một tấm chăn dày và chuyển tới Bệnh viện phụ sản và chăm sóc trẻ em của địa phương vì người mẹ không biết cách chăm sóc em bé.

Hiện phía cảnh sát cẫn đang cố gắng liên lạc với gia đình cô Yue để tiếp nhận bé.

giai-cuu-be-gai-so-sinh-ket-dau-trong-bon-cau3.jpg
 Bé được nhân viên y tế chăm sóc.

Trong cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình địa phương, bạn cùng phòng của bà mẹ bất cẩn Yue giải thích rằng, cô ấy không hề biết Yue mang thai vì Yue không hề có biểu hiện bất thường nào. Cô cho biết cách đây 1 năm, Yue có quen biết với một người đàn ông, có lẽ cái thai chỉ là “sự cố”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm