Khúc tráng ca tri ân các liệt sĩ Gạc Ma
Nhân dịp kỷ niệm 38 năm sự kiện Gạc Ma (14/03/1988-14/03/2026), nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung phối hợp cùng NSƯT Hoàng Tùng chính thức phát hành tác phẩm âm nhạc mới mang tên “Yêu biển của ta”.
Đây là nén tâm nhang tri ân 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã hy sinh anh dũng để bảo vệ chủ quyền biển đảo, tạo nên "vòng tròn bất tử" trong lịch sử dân tộc.
Ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác, kết hợp hài hòa giữa chất trữ tình và âm hưởng sử thi. Bài hát mở đầu bằng hình ảnh "Sóng không bao giờ biết mỏi", biểu tượng cho ý chí kiên cường và sức sống bền bỉ của dân tộc. Xuyên suốt ca khúc, những hình ảnh gần gũi như bóng dáng mẹ già, con thuyền và ngọn hải đăng được đan cài tinh tế, dẫn dắt người nghe đến những cung bậc cảm xúc hào sảng: "Mỗi tấc biển/Là một tấc biên cương gào thét/Giữ lời thề/Giữ máu thịt ông cha…".
Với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, biển đảo không chỉ là phông nền thiên nhiên, đó còn là phần "máu thịt" thiêng liêng của Tổ quốc, đòi hỏi trách nhiệm bảo vệ và tình yêu vô hạn của mỗi người dân
Yêu biển của ta do nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí. Việc sử dụng các lớp âm thanh giao hưởng dày dặn đã tạo nên không gian âm nhạc hoành tráng, nhưng vẫn dành những khoảng lặng cần thiết để ca từ chạm đến chiều sâu cảm xúc của người nghe.

NSƯT Hoàng Tùng
Ca khúc được thể hiện bởi NSƯT Hoàng Tùng, giọng ca có nội lực thâm trầm và sự trải nghiệm trong các ca khúc về quê hương. Từng gắn bó với nhiều tác phẩm về đề tài biển đảo, Hoàng Tùng đã "thổi hồn" vào tác phẩm, thể hiện được nét mộc mạc của người dân biển cùng với sự uy nghiêm của người lính canh giữ biên cương.
Chia sẻ về quá trình thực hiện, NSƯT Hoàng Tùng bày tỏ: "Là một nghệ sĩ, tôi luôn nhận thức trách nhiệm dùng tiếng hát để tri ân những người đã hy sinh vì bình yên của biển trời. Khi thể hiện Yêu biển của ta, tôi như thấy lại hình ảnh những đồng đội đã hóa thân vào sóng nước Gạc Ma. Ca khúc như một lời thề của thế hệ hôm nay đối với cha ông".
Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết thêm, cảm hứng sáng tác của ông bắt nguồn từ thực tế rằng biển đảo không chỉ đẹp mà còn thấm đẫm mồ hôi và máu của các thế hệ đi trước. Ông bày tỏ mong muốn ca khúc sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Ca khúc Yêu biển của ta chính thức phát hành trên các nền tảng số từ ngày 13/03/2026.