Rưng rưng lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nơi sóng nước Gạc Ma

Bài, ảnh: Khánh Linh
27/07/2022 - 11:50
Rưng rưng lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nơi sóng nước Gạc Ma

Vòng hoa hình tròn được kết theo biểu tượng lá cờ Tổ quốc được thả xuống biển

Trong mỗi chuyến hải trình ra thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa, các đoàn công tác khi tới vùng biển đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao đều dừng tàu để tổ chức Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Với mỗi thành viên trong đoàn công tác số 6 chúng tôi, đó cũng là những giây phút lắng sâu nhất trong hải trình đầy dấu ấn đáng nhớ này.

Lễ tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ tại cụm đảo Côn Lin - Len Đao - Gạc Ma

Ngay khi con tàu Hải Quân 561 neo đậu lại trên vùng biển của cụm đảo Côn Lin – Len Đao và Gạc Ma, toàn tàu chúng tôi ai cũng như tất bật hơn để chia nhau gấp những con hạc giấy, để cắt tỉa những bông hoa cúc nhỏ gắn vào miếng bè xinh xắn và để chuẩn bị những nghi lễ cho buổi tưởng niệm đặc biệt này. Nhiều thành viên trong đoàn Hội LHPN Việt Nam lúc này vẫn bị say sóng, nhưng chị em vừa nằm để tránh bị choáng, tay vẫn thoăn thoắt gấp những con hạc giấy đủ sắc màu để chu toàn hơn cho buổi lễ tưởng niệm sắp diễn ra.

Giữa biển trời Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí Chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân xúc động: "Trong giờ phút thiêng liêng, chúng tôi có mặt trên vùng biển đảo Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma - nơi mà cách đây hơn 30 năm về trước, ngày 14/3/1988 đã diễn ra cuộc chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam chống lại kẻ thù xâm lược để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc, thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ - những người con trung kiên, dũng cảm của đất mẹ Việt Nam đã chiến đấu hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta, vì sự trường tồn vững chắc chủ quyển biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng"...

Rưng rưng lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nơi sóng nước Gạc Ma  - Ảnh 2.

Những chiếc bè hoa, được bộ đội Hải quân nhẹ tay thả xuống biển trong lễ tưởng niệm

Con tàu 561 róng lên một hồi còi dài, âm hưởng của bài nhạc "Hồn tử sĩ" vang lên trang trọng, các thành viên đoàn công tác xúc động, cúi đầu mặc niệm trang nghiêm.

Chúng tôi, từng người thành kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ những nén hương thơm. Trong bảng lảng khói hương Lễ tưởng niệm, trước lư hương anh linh các liệt sĩ, những tiếng nấc không thể kìm nén cứ thế tuôn trào, mắt ai cũng đỏ hoe, nhạt nhoà, đẫm lệ.

Rưng rưng lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nơi sóng nước Gạc Ma  - Ảnh 3.

Chiếc vòng hoa kết hình biểu tượng của Lá cờ Tổ Quốc chuẩn bị được thả xuống biển

Thượng uý Hải quân Trần Thị Thuỷ (con gái liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Phương) bật khóc nức nở. Chị nín lặng hồi lâu: "Không phải lần đầu tiên tôi ra thăm Trường Sa, dù cũng sợ say sóng, nhưng lần nào sắp xếp được công việc, tôi cũng muốn thêm 1 lần đến gần bên ba hơn. Được tự tay thắp nén hương thơm cho anh linh của ba và các đồng đội của ba ở chính nơi ba nằm lại". "Tôi cảm nhận ba tôi cùng những đồng đội đã hy sinh ở vùng biển đảo Cô Lin - Gạc Ma như đang hiện hữu ngay trước mắt tôi, với dáng đứng hiên ngang dưới lá quốc kỳ tung bay trước gió giữa biển trời Gạc Ma này. Tôi muốn nói với mẹ: Mẹ ơi, con lại nhìn thấy ba ở đảo Gạc Ma rồi..." – Thượng uý Thuỷ oà khóc.

Rưng rưng lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nơi sóng nước Gạc Ma  - Ảnh 4.

Thượng uý Hải quân Trần Thị Thuỷ (con gái liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Phương) bật khóc nức nở trong Lễ tưởng niệm

Cánh phóng viên được ưu tiên xuống chiếc xuồng của Hải quân, bơi ra xa con tàu 561 vài chục mét để tác nghiệp, lưu lại những hình ảnh đẹp nhất, xúc động nhất về giây phút bộ đội hải quân, và những thành viên trong đoàn đang nhẹ tay thả vòng hoa mang hình lá cờ Tổ Quốc, cùng những con hạc giấy và bông cúc vàng bé nhỏ - biểu tượng của hoà bình - xuống biển.

Ống kính bỗng nhoà đi. Không phải, đó là vị mặn chát đang chảy tràn trên khoé môi và mắt chúng tôi, những con hạc giấy và bè hoa cúc nhỏ được từng đợt sóng chồm lên, kéo ra xa con tàu như đang bóc gỡ từng tiếng lòng của mỗi người gửi gắm, rồi hoà tan vào biển cả. Vừa như muốn xoa dịu đi nỗi đau mất mát của cả dân tộc, lại như muốn vỗ về, ru êm, ôm ấp anh linh các liệt sĩ vào lòng biển của đất mẹ.

Rưng rưng lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nơi sóng nước Gạc Ma  - Ảnh 5.

Bè hoa bồng bềnh trên sóng biển - một nghi lễ trong Lễ tưởng niệm

Đưa tay gạt đi gương mặt nhoà nước mắt, chị Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá nghẹn ngào: "Với tôi, giây phút xúc động nhất của hải trình là lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh vì biển đảo này. Trong không khí trang nghiêm và xúc động tưởng niệm về sự hy sinh anh dũng của các chiến sỹ, tôi cũng không cầm được nước mắt. Hàng ngàn cánh chim hạc giấy và những bông hoa cúc vàng được chúng tôi thả xuống biển để tưởng nhớ và cầu mong các anh hãy mãi yên nghỉ trong lòng biển mẹ Gạc Ma".

Nín lặng rất lâu sau khi nhìn con hạc giấy và bè hoa cúc nhỏ vừa thả, đang bồng bềnh trên sóng biển, ánh mắt chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định, đỏ hoe: "Tôi chưa bao giờ được dự buổi Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Quần đảo Trường Sa đặc biệt và xúc động thế này. Giữa biển trời của Tổ quốc, khi Quốc ca vang lên trong không khí trang nghiêm, dưới lá cờ Tổ quốc, trái tim tôi như bị bóp nghẹn, tôi vô cùng xúc động. Cảm thấu về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Trường Sa khi tuổi đời còn rất trẻ, những con hạc giấy mà chúng tôi cùng nhau gấp mấy ngày nay, để rồi cùng thả kèm bên các nhánh hoa nhỏ như gửi đến các anh như một lời tri ân, một tình cảm sâu sắc nhất. Cầu mong các anh mãi yên lòng an nghỉ nơi biển sâu của Tổ Quốc…".

Rưng rưng lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nơi sóng nước Gạc Ma  - Ảnh 6.

Chiến sỹ Hải quân hôm nay vẫn tiếp nối truyền thống của Trường Sa anh hùng, vững vàng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc

Tạm biệt vùng biển mà mỗi rạn san hô, từng hạt cát, nhành cây, ngọn cỏ nơi đây đều thấm đẫm bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ chiến sĩ Hải quân, mỗi chúng tôi mang theo nỗi niềm rưng rưng nhớ ơn và niềm tự hào của các liệt sỹ đã hi sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nơi các anh nằm lại, sóng nước Gạ Ma hôm nay vẫn đầy kiêu hãnh, vang lên khúc ca hào hùng hoà tan vào lòng biển Trường Sa, như đã tạc in vào lịch sử nước Việt, vào biển trời Trường Sa anh hùng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm