Tags:

lễ tưởng niệm

Bông hoa cúc và cánh hạc giấy - Một ngày không quên

Bông hoa cúc và cánh hạc giấy - Một ngày không quên

Ngày hôm đó biển lặng, nắng vẫn rực rỡ từ sớm. Không có sóng lớn, chỉ có những cơn gió mằn mặn lướt qua mắt môi của những người đi trên chuyến tàu thăm Trường Sa vào một ngày tháng 5 năm ấy.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong sự kiện "Tự hào Tổ quốc tôi"

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong sự kiện "Tự hào Tổ quốc tôi"

Sáng 23/7, tại Hà Nội, Báo Đại đoàn kết tổ chức Lễ công bố sự kiện “Tự hào Tổ quốc tôi”, gồm chuỗi các sự kiện: “Hành trình báo công” nơi địa đầu Tổ quốc và Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” năm 2025.

20 năm sau thảm họa sóng thần ở Ấn Độ Dương: Hồi sinh từ đau thương

20 năm sau thảm họa sóng thần ở Ấn Độ Dương: Hồi sinh từ đau thương

Ngày 26/12/2024, nhiều quốc gia trên khắp châu Á đã tổ chức các lễ tưởng niệm để tưởng nhớ gần 230.000 người thiệt mạng trong trận sóng thần năm 2004. Đối với nhiều người, nỗi đau vẫn còn đó, những người mẹ vẫn mòn mỏi đợi chờ tin của đứa con mất tích dù đã 20 năm trôi qua.

Đoàn lãnh đạo TPHCM tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Bến Dược

Đoàn lãnh đạo TPHCM tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Bến Dược

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh, liệt sĩ, ngày 27/7, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (Củ Chi, TPHCM).

Rưng rưng lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nơi sóng nước Gạc Ma

Rưng rưng lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nơi sóng nước Gạc Ma

Trong mỗi chuyến hải trình ra thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa, các đoàn công tác khi tới vùng biển đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao đều dừng tàu để tổ chức Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

3 người thân mất trong đại dịch, phải nén đau thương để tiếp tục sống

3 người thân mất trong đại dịch, phải nén đau thương để tiếp tục sống

Tối 19/11/2021, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với TPHCM, Hà Nội và một số tỉnh thành tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch.

Dòng Nhiêu Lộc - Thị Nghè sáng rực hoa đăng mang theo vô vàn niềm tiếc thương

Dòng Nhiêu Lộc - Thị Nghè sáng rực hoa đăng mang theo vô vàn niềm tiếc thương

Tối 19/11, tại chùa Pháp Hoa (quận 3, TPHCM), hàng ngàn người dân đã đến thả hoa đăng xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để tưởng niệm hơn 23.000 người mất trong đại dịch Covid-19.

Tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19: Cha bật khóc dỗ con "ngày mai mẹ sẽ về..."

Tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19: Cha bật khóc dỗ con "ngày mai mẹ sẽ về..."

Có mặt tại buổi Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19, anh Nguyễn Văn Trọng (SN 1984, ở huyện Thanh Trì) cùng đứa con gái 5 tuổi, ngồi nép mình ở một góc. Covid-19 đã mang lại quá nhiều nỗi đau thương cho gia đình anh khi cùng lúc mất người vợ yêu thương và đứa con chưa kịp chào đời.

Tâm sự nhói lòng của những người có thân nhân mắc Covid-19 qua đời: "Còn nhiều điều vẫn chưa kịp làm cho mẹ..."

Tâm sự nhói lòng của những người có thân nhân mắc Covid-19 qua đời: "Còn nhiều điều vẫn chưa kịp làm cho mẹ..."

Tại buổi Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19, nhiều thân nhân đã bật khóc khi chia sẻ...

Lễ tưởng niệm hơn 23.000 người mất trong đại dịch Covid-19

Lễ tưởng niệm hơn 23.000 người mất trong đại dịch Covid-19

Tối ngày 19/11, tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) đã diễn ra lễ tưởng niệm hơn 23.000 người mất trong đại dịch Covid-19.