Kim Cương: "Tôi bị fan của anh Phúc tấn công rất nhiều, kinh khủng lắm"

Tùng Ninh
14/07/2023 - 10:52
Kim Cương: "Tôi bị fan của anh Phúc tấn công rất nhiều, kinh khủng lắm"
"Thời điểm 2014 - 2015 rất tồi tệ với anh Phúc, tôi vẫn nhận show cho người yêu tham gia nhưng về sau bệnh ngày càng nặng, cơn đau càng lúc càng dữ dội", Kim Cương cho hay.

Chủ nhật tuần này, chương trình Khu vườn thanh âm sẽ lên sóng với sự tham gia của Ưng Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương. Được biết, Kim Cương là người vợ tảo tần luôn ở sau động viên, giúp đỡ Ưng Hoàng Phúc vượt qua biến cố bệnh tật, tiếp thêm nghị lực giúp anh trở lại sân khấu. Không những vậy, cô hiện còn quản lý công việc giúp chồng.

Tôi bị fan của anh Phúc tấn công rất nhiều

Tại chương trình tuần này, Kim Cương tâm sự về quyết định bỏ nghề người mẫu để lui vào hậu trường làm hậu phương cho chồng. 

Cô nói:"Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định đó dù nhiều lúc nhớ nghề. Tôi biết tới Ưng Hoàng Phúc từ năm 2012 và tới cuối năm thì cả hai chính thức quen nhau. Lúc đầu gặp gỡ, tôi chỉ nghĩ đối phương là thần tượng của mình nên mình mới thích.

Kim Cương: "Tôi bị fan của anh Phúc tấn công rất nhiều, kinh khủng lắm" - Ảnh 1.

Kim Cương và con gái

Thời điểm đó, tôi cũng được nhiều chàng trai theo đuổi, săn đón nhưng không có tình cảm. Và khi yêu Ưng Hoàng Phúc, tôi mới nhận ra anh không giống như suy nghĩ của mình.

Anh Phúc có rất nhiều gánh nặng, rất nhiều nỗi lo như kinh tế kém, bị bệnh thoát vị đĩa đệm hay là trụ cột chính của gia đình. Với tình thương mỗi ngày một lớn, tôi quyết ở bên đồng hành và giúp người yêu vượt qua khó khăn.

Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ yêu anh Phúc như một cuộc dạo chơi, nhưng khi vào rồi mới biết có quá nhiều thứ mình cần sắp xếp, dọn dẹp".

Nhớ về khoảng thời gian mới quen nhau, bà xã Ưng Hoàng Phúc chia sẻ: "Thời điểm mới yêu nhau rất gian nan, tôi bị fan của anh Phúc tấn công rất nhiều, kinh khủng lắm.

Họ cứ nghĩ anh Phúc là hào quang rực rỡ lắm và nói tôi không xứng tầm với anh. Thời điểm đó, con riêng của tôi cũng đã được 3 tuổi rồi nên fan của anh không chấp nhận khiến tôi bị áp lực rất khủng khiếp.

Tuy nhiên, anh Phúc cho tôi một niềm tin rằng mình đang sống cho mình chứ không phải sống cho người khác và việc khán giả thương mình hay quay lưng với mình là chuyện bình thường.

Thời điểm 2014 - 2015 rất tồi tệ với anh Phúc, tôi vẫn nhận show cho người yêu tham gia nhưng về sau bệnh ngày càng nặng, cơn đau càng lúc càng dữ dội. Tới một lúc không thể nhận show được nữa.

Lúc đó, tiền không có, sự nghiệp thì bấp bênh, các nghệ sĩ đàn em thì phát triển 'vượt mặt'. Có những người là học trò của anh Phúc mà giờ họ thành công 'qua mặt' cả mình nên anh Phúc cũng nghĩ ngợi nhiều. Anh chỉ nằm ở nhà thôi vì bệnh nặng quá rồi.

Tôi thấy được sự bế tắc và tủi thân của anh. Anh còn bảo tôi: Nếu mà chết được thì chết luôn cho rồi chứ để vậy phiền tới Kim Cương. Nhưng tôi luôn ở bên động viên anh nghĩ tích cực lên và chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt hơn".

Với tình thương mãnh liệt và không bỏ cuộc trong hành trình chạy chữa, bà xã Ưng Hoàng Phúc đã ở bên động viên, đồng hành cùng chồng vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Nhạc của anh Phúc ở thời điểm 2014 - 2015 nghe rất tệ

Cuối năm 2015, Ưng Hoàng Phúc may mắn tìm được phương pháp điều trị bệnh cho mình và dần giúp anh lấy lại sức khỏe, phong độ để quay trở lại với nghệ thuật.

Kim Cương: "Tôi bị fan của anh Phúc tấn công rất nhiều, kinh khủng lắm" - Ảnh 2.

Lúc này, không còn ông bầu Quang Huy bên cạnh nên mọi việc đều do một tay Kim Cương quán xuyến. Bà xã Ưng Hoàng Phúc thừa nhận: "Do thời điểm đó không có kinh nghiệm làm nghệ thuật nên những sản phẩm mà chồng tôi phát hành không được hay.

Nhạc của anh Phúc ở thời điểm 2014-2015 nghe rất tệ, giờ xem lại chắc ghê chết luôn. Tôi không có kinh nghiệm, người ta gửi bài, tôi thấy ổn thì nhận hát thôi chứ đâu biết khán giả muốn nghe gì.

Sau nhiều năm làm việc và tích góp kinh nghiệm, giờ đây tôi đã tự tin có thể đứng sau hỗ trợ tốt cho chồng về mọi mặt, từ những chuyện sau cánh gà như trang phục, ăn uống cho tới những việc quan trọng hơn như ngoại giao, nhận show, làm nhạc cho chồng.

Trong đó, liveshow Tái sinh như cột mốc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của một tượng đài âm nhạc 8X, 9X. Là người trực tiếp chuẩn bị mọi thứ cho chồng tỏa sáng trên sân khấu, tôi cũng không khỏi bất ngờ trước thành công của đêm nhạc.

Khi thực hiện liveshow đó, tôi không có kế hoạch gì, chỉ muốn làm nên cứ thế làm thôi. Lúc ấy, tôi có nhờ Quang Huy tư vấn vì anh là người hiểu âm nhạc của Ưng Hoàng Phúc nhất.

Đêm nhạc đã diễn ra thành công mỹ mãn, khán giả đến chật kín khán phòng. Tôi không biết vì sao khán giả lại tới đông như vậy, trong khi ban ngày trong phòng bán vé không có một bóng người tới mua.

Tối đó, anh Phúc được thăng hoa trên sân khấu chứ đâu biết tôi đã 'nát bét' bên trong hậu trường vì phải lo đủ mọi chuyện. Nhưng tôi cũng hạnh phúc vì điều mình làm được".

Khi được hỏi về hình ảnh của một Ưng Hoàng Phúc đời thường, Kim Cương cho biết: "Ngay từ đầu tôi đã xác định lấy một nghệ sĩ nổi tiếng, thì không được đòi hỏi nhiều rằng họ cũng hoàn hảo trong cuộc sống gia đình. Thế nhưng, ông xã ở nhà cũng là một người cha, người chồng rất tuyệt vời.

Với con riêng của tôi, anh Phúc cũng thương như con ruột của anh, không hề có sự phân biệt. Anh Phúc đích thực là ông bố bỉm sữa vì ngày nào anh Phúc cũng đảm nhận nhiệm vụ pha sữa cho con và làm cực kỳ đúng giờ".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm