Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
16/12/2025 - 11:56 (GMT+7)

Kỷ yếu học đường: Phụ huynh "than trời" vì niềm vui giản dị hóa "cuộc đua" phô trương

Hà Phương
Kỷ yếu học đường: Phụ huynh "than trời" vì niềm vui giản dị hóa "cuộc đua" phô trương

Ảnh minh họa: Minh Châu

Nhiều phụ huynh có con học lớp 9, lớp 12 đang phải bỏ ra khoản tiền không nhỏ cho việc chụp ảnh kỷ yếu của con. Đằng sau những bộ ảnh lung linh đăng trên mạng xã hội là sự mệt mỏi, áp lực chi phí, thậm chí trở thành gánh nặng với không ít gia đình.

Áp lực chi phí, mệt mỏi vì kỷ yếu

Những bộ ảnh kỷ yếu lung linh, đầu tư cả thời gian và chi phí lớn xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội mỗi dịp học sinh lớp 9, lớp 12 chuẩn bị chia tay cấp học. Tuy nhiên, phía sau những bức ảnh hào nhoáng ấy là không ít áp lực về chi phí, thời gian và tâm lý, khiến niềm vui kỷ niệm tuổi học trò với nhiều em trở thành một “cuộc đua” đầy mệt mỏi.

Vừa trải qua một ngày chụp ảnh kỷ yếu với lớp, em N.B.Linh học sinh lớp 12 trường THPT Thanh Oai A, Hà Nội, cho biết để chuẩn bị cho buổi chụp kỷ yếu, em phải dậy từ 4 giờ sáng để trang điểm, làm tóc, sau đó đến trường chụp ảnh.

“Buổi chụp kéo dài nguyên một ngày, rất mệt. Chi phí mỗi bạn đóng hơn 1,2 triệu đồng, chưa kể tiền mua thêm trang phục, phụ kiện. Em thấy hơi áp lực nhưng nếu không tham gia thì sợ bị coi là không hòa đồng, không vì tập thể,” Linh nói.

Một học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội cũng thừa nhận, bản thân không hào hứng với việc chụp ảnh cầu kỳ, nhưng vẫn phải tham gia vì “cả lớp đều chụp, ai cũng đăng ảnh, mình không có thì thấy lạc lõng”.

Kỷ yếu học đường: Phụ huynh "than trời" vì niềm vui giản dị hóa "cuộc đua" phô trương- Ảnh 1.

Khi đến tham dự buổi chụp hình kỷ yếu, hầu hết ai cũng tặng bạn bè, người thân của mình những bó hoa có giá từ 200-300.000 đồng/bó. Ảnh minh họa: Minh Châu

Không chỉ người chụp, các buổi chụp kỷ yếu còn vô tình tạo thêm áp lực chi phí cho cả những “vị khách” được mời tham dự. Em N.P.T. (Hà Nội) cho biết, chỉ trong một tháng, em đã tham gia chụp ảnh cùng ba người bạn. “Mỗi lần đi, mình đều mua một bó hoa hoặc một chú gấu bông trạng nguyên vừa làm quà, vừa làm phụ kiện chụp ảnh cho đẹp. Mỗi lần như vậy cũng tốn ít nhất 300.000 đồng, chưa kể tiền đi lại, ăn uống,” N.P.T. nói.

Mẹ của N.P.T cũng than trời vì mỗi mùa chụp ảnh kỷ yếu là con liên tục xin tiền mẹ để mua hoa, quà tặng bạn. "Biết là lãng phí và tốn kém nhưng tôi lại không thể từ chối con, vì có lần mẹ không đồng ý, con giận cả tháng không nói chuyện với mẹ".

Phụ huynh áp lực

Ở góc nhìn phụ huynh, nhiều người bày tỏ sự lo lắng khi chi phí chụp kỷ yếu ngày càng đội lên, nhất là với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chị T.T.P (Hà Đông, Hà Nội) kêu trời vì chi phí chụp ảnh kỷ yếu quá tốn kém, 3 giờ sáng đã thấy con lục tục dậy để chuẩn bị trang điểm. "Kiểu trang điểm đậm hơn cả cô dâu khiến con tôi mất hết nét hồn nhiên tươi sáng của tuổi học trò. Đến khi nhìn ảnh, tôi còn không nhận ra con mình"- chị T.P chia sẻ.

Chị T.P còn cho biết thêm, con trai chụp ảnh còn đỡ tốn, vì các con không phải thuê trang điểm, không đầu tư thợ ảnh riêng (nhiều nữ sinh thuê thợ ảnh riêng, tốn khoảng 1-1,5 triệu đồng/ngày). Trước ngày chụp ảnh, các con cũng mất gần 1 ngày để trang trí lớp học.

"Không chỉ chụp ảnh kỷ yếu ở trường, nhiều lớp còn thuê xe để chụp cảnh thiên nhiên. Con tôi về đến nhà lúc chuẩn bị sang ngày mới, nhìn con mệt mỏi bơ phờ tôi thấy thương vô cùng. Mấy hôm sau lớp lại đặt tour 2 ngày để các con đi du lịch và chụp ảnh tiếp ở Quảng Ninh. Nói thật, nhiều phụ huynh 'méo mặt' với các khoản chi phí để con được bằng bạn bè"- chị T.P chia sẻ.

Chị Lê Thị Xuyên (Bắc Ninh), chia sẻ: “Gia đình tôi có 4 bạn đang đi học, trong đó có một bạn học lớp 9 một bạn học lớp 12. Cả hai con đều xin tiền đóng chụp ảnh kỷ yếu không cho thì không đành mà cho thì trở thành áp lực vì quá tốn kém. Chụp ảnh kỷ yếu là kỷ niệm đẹp, tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng hiện nay nhiều lớp tổ chức quá cầu kỳ, chi phí cao, khiến phụ huynh rất áp lực. Không đóng thì sợ con buồn, mà đóng thì thực sự là gánh nặng.”

Theo chị Xuyên, điều đáng lo hơn là tâm lý chạy theo hình thức, so sánh giữa các lớp, các trường, vô tình tạo ra áp lực không cần thiết cho cả học sinh và gia đình.

Kỷ yếu học đường: Phụ huynh "than trời" vì niềm vui giản dị hóa "cuộc đua" phô trương- Ảnh 2.
Kỷ yếu học đường: Phụ huynh "than trời" vì niềm vui giản dị hóa "cuộc đua" phô trương- Ảnh 3.

Thậm chí có học sinh không "nhanh tay" lịch trang điểm có thể từ 2h sáng với giá 450.000 đồng/người.

Đồng quan điểm, chị Phạm Minh Thu (Hà Nội) bày tỏ: "Với những gia đình khá giả, khoản tiền vài trăm nghìn đồng cho con chụp ảnh kỷ yếu không phải là vấn đề lớn. Nhưng ở nhiều gia đình khó khăn, đặc biệt tại khu vực nông thôn, không ít cha mẹ phải chật vật vay mượn chỉ để con không bị “lạc nhịp” trước trào lưu sống ảo đang lan rộng trong học đường".

Anh Đỗ Minh (Hà Nội) cho rằng: "Chụp ảnh kỷ yếu là để lưu lại những khoảnh khắc khó quên của tuổi học trò. Nhưng việc chụp ảnh kỷ yếu hiện nay được đầu tư quá lớn về chi phí và thời gian khi trước mùa thi quan trọng sắp tới là điều không cần thiết".

Kỷ yếu học đường: Phụ huynh "than trời" vì niềm vui giản dị hóa "cuộc đua" phô trương- Ảnh 4.
Kỷ yếu học đường: Phụ huynh "than trời" vì niềm vui giản dị hóa "cuộc đua" phô trương- Ảnh 5.

Buổi chụp ảnh kỷ yếu diễn ra từ sáng sớm đến tối khiến nhiều em học sinh cảm thấy kiệt sức. Ảnh minh họa: Minh Châu

Nhiều phụ huynh cho rằng, kỷ yếu nên được tổ chức theo hướng giản dị, tiết kiệm, đúng nghĩa là lưu giữ kỷ niệm học trò, thay vì trở thành “cuộc đua” phô trương, tốn kém và gây áp lực tâm lý.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận