Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/03/2026 - 17:25 (GMT+7)

Lá phiếu và kỳ vọng của người dân xóm Phao trên sông Hồng

Trường Lê
Lá phiếu và kỳ vọng của người dân xóm Phao trên sông Hồng

Một điểm bầu cử ở phường Hồng Hà (Hà Nội). Ảnh minh họa: TTXVN

Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp (15/3), người dân xóm Phao ở bãi giữa sông Hồng (Hà Nội) vẫn dõi theo sự kiện với nhiều kỳ vọng. Với những lao động nghèo nơi đây, lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn là niềm tin gửi gắm vào những đại biểu biết lắng nghe và quan tâm hơn đến đời sống người dân.

Mong muốn đại biểu quan tâm đến cuộc sống người dân

Sáng 14/3, bà Đào Thị Phương Nga (68 tuổi) vẫn tất bật chuẩn bị đồ đạc lên phố mưu sinh như thường lệ. Thế nhưng hôm nay tâm trạng bà vui hơn. Bà dự định cố gắng hoàn thành công việc sớm để ngày mai (15/3) đi bầu cử. “Người dân chúng tôi, đặc biệt là bà con ở xóm ngụ cư ven sông Hồng này, ai cũng háo hức mong được thực hiện quyền và trách nhiệm công dân là cầm lá phiếu đi bầu”, bà nói.

Căn nhà nhỏ của bà Nga nằm sát mép bãi cát bãi giữa sông Hồng, được dựng tạm bằng những tấm tôn cũ và vài thanh gỗ chắp vá. Bên trong căn nhà đơn sơ, đồ đạc không nhiều. Một chiếc giường nhỏ, chiếc bàn gỗ kê giữa nhà làm nơi ăn cơm, 2 đứa cháu học bài, vài chiếc nồi niêu và vài vật dụng sinh hoạt giản dị. 

Cuộc sống của bà Nga nơi bãi giữa đã kéo dài nhiều năm, gắn với những ngày mưu sinh vất vả nhưng cuộc sống vẫn không dư dả. Bà Nga cho biết, mỗi ngày bà đều lên phố rửa bát thuê cho một quán ăn. Công việc bắt đầu từ khoảng 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. "Một ca được khoảng từ 200 đến 250 nghìn đồng", bà cho biết.

Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại khá vất vả đối với người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi. Những chồng bát đĩa cao, những thùng nước nặng và nhịp làm việc liên tục nhiều giờ đồng hồ khiến đôi tay bà luôn sần sùi vì nước và hóa chất tẩy rửa.

Lá phiếu và kỳ vọng của người dân xóm Phao trên sông Hồng- Ảnh 1.

Bà Đào Thị Phương Nga háo hức đón chờ ngày bầu cử 15/3

Sau khi kết thúc ca làm, nếu còn sớm, bà lại tranh thủ đi nhặt ve chai quanh các khu phố để kiếm thêm thu nhập. "Ngày nào may mắn, cộng với tiền công rửa bát và nhặt thêm được ve chai cũng được khoảng 300 nghìn đồng. Công việc cũng không đều, có hôm ốm, nghỉ thì không có đồng nào, tính ra một tháng tôi làm được 20 ngày", bà chia sẻ.

Thu nhập bấp bênh, cuộc sống chật vật nhưng bà Nga vẫn cố gắng từng ngày. Với bà, điều quan trọng nhất là có thể tự lo cho cuộc sống của mình mà không phải phụ thuộc vào con cháu. Giữa câu chuyện về cuộc sống mưu sinh, khi nhắc đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sắp diễn ra, bà Nga bỗng trở nên vui hơn. 

Theo bà Nga, với những người lao động bình thường như bà, lá phiếu không chỉ là một quyền lợi mà còn là cách để người dân bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào những người sẽ đại diện cho mình. "Chúng tôi chỉ mong bầu được những người lãnh đạo có tâm, có tầm, lo cho đất nước, lo cho đời sống của người dân", bà nói.

Lá phiếu và kỳ vọng của người dân xóm Phao trên sông Hồng- Ảnh 2.

"Chúng tôi mong những đại biểu được bầu sẽ quan tâm đến đời sống của người dân, đặc biệt là những người lao động nghèo", bà Lê Ngọc Anh tâm sự

Ở xóm Phao, người dân vẫn theo dõi các thông tin về bầu cử qua truyền hình, qua cán bộ địa phương đến tuyên truyền, qua những câu chuyện trao đổi với nhau hay qua đài báo. Bà Lê Ngọc Anh (55 tuổi), mưa sinh với quán tạp hóa nhỏ ở tại bãi giữa sông Hồng, bà cũng hy vọng vào những đại biểu được bầu sẽ thực sự lắng nghe tiếng nói của người dân.

"Chúng tôi mong những đại biểu được bầu sẽ quan tâm đến đời sống của người dân, đặc biệt là những người lao động nghèo trên cả nước cũng như trên địa bàn Thành phố Hà Nội", bà nói.

Theo bà Anh, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, người dân càng kỳ vọng các đại biểu sẽ có những quyết sách đúng đắn, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, ở xóm Phao, không phải ai cũng có điều kiện tham gia bầu cử. Một số người dân do hoàn cảnh khó khăn, thất lạc giấy tờ tùy thân nên không đủ điều kiện thực hiện quyền công dân của mình. "Có người muốn đi bầu lắm nhưng không có giấy tờ nên không được", bà Anh cho biết.

Người dân xóm Phao sẵn sàng cho ngày bầu cử

Ông Nguyễn Đăng Được (80 tuổi), xóm trưởng xóm Phao, đang ngồi trước hiên nhà, hướng mắt ra dòng sông Hồng lặng lẽ chảy. Ông là một trong những người đầu tiên đến sinh sống tại bãi giữa cách đây gần 40 năm.

Lá phiếu và kỳ vọng của người dân xóm Phao trên sông Hồng- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đăng Được

Quê gốc Quảng Bình, ông ra Hà Nội mưu sinh từ khi còn trẻ. Những năm đầu, bãi giữa sông Hồng còn rất hoang sơ, chỉ có vài gia đình dựng thuyền sinh sống. "Ban đầu chỉ có vài nhà thôi, sau dần dần nhiều người từ các nơi khác đến làm ăn rồi ở lại", ông nhớ lại.

Theo ông Được, hiện nay xóm Phao có khoảng hơn 40 hộ dân, khoảng150 nhân khẩu, phần lớn là người lao động nghèo từ nhiều địa phương khác nhau. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, người dân nơi đây vẫn luôn sống tuân thủ pháp luật, chủ trương lãnh đạo của nhà nước và quan tâm đến những sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là mỗi kỳ bầu cử.

Những ngày gần đây, khi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến gần, bà con trong xóm cũng đã được chính quyền địa phương thông tin, hướng dẫn về việc tham gia bỏ phiếu. "Chính quyền họ quan tâm, thông báo cho bà con biết trước nên chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng", ông Được cho biết.

Lá phiếu và kỳ vọng của người dân xóm Phao trên sông Hồng- Ảnh 4.

Một góc xóm Phao

Theo ông, người dân trong xóm đều ý thức được rằng tham gia bầu cử vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi công dân. "Người dân chúng tôi cũng mong muốn, kỳ vọng vào những đại biểu có tài, có đức để lãnh đạo đất nước, để đất nước ngày càng phát triển", ông nói.

Tuy nhiên, ông Được cũng chia sẻ một thực tế ở xóm Phao là một số người dân vẫn gặp khó khăn do thiếu giấy tờ tùy thân nên không đủ điều kiện tham gia bầu cử. "Điều người dân mong mỏi nhất là những đại biểu được bầu sẽ thực sự gần dân, lắng nghe tiếng nói của người dân và quan tâm hơn đến đời sống của những người lao động nghèo", ông bày tỏ.

Chiều muộn, bãi giữa sông Hồng dần nhộn nhịp khi những người lao động trở về sau một ngày mưu sinh. Trẻ nhỏ chạy chơi trên bãi cát, tiếng cười xen lẫn tiếng gió sông thổi qua những mái nhà tạm.

Giữa dòng sông rộng lớn, xóm Phao chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ Hà Nội. Thế nhưng trong những mái nhà đơn sơ ấy, người dân vẫn gửi gắm niềm tin của mình vào lá phiếu cử tri, với mong mỏi những người đại diện của dân sẽ lắng nghe, thấu hiểu và góp phần mang lại những đổi thay tích cực cho cuộc sống của họ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận