Lâm cảnh khốn cùng vì chồng bị tai nạn, con trai trầm cảm, người phụ nữ cầu xin sự giúp đỡ

Nhã Hoàng
25/06/2025 - 19:52
Lâm cảnh khốn cùng vì chồng bị tai nạn, con trai trầm cảm, người phụ nữ cầu xin sự giúp đỡ

Bà Thảo bên người chồng bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não.

Chồng bị tai nạn rồi tai biến, con trai duy nhất bị trầm cảm nặng, một mình bà Lê Thị Thảo (53 tuổi, xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) gánh nặng 2 vai, lâm cảnh cùng cực, cầu mong được giúp đỡ.

Vừa làm thủ tục xuất viện cho người chồng bị tai biến về nhà nghỉ ngơi, bà Thảo lại vội xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả gia đình. Bữa cơm đạm bạc chỉ mấy miếng đậu phụ hàng xóm cho cùng bát canh rau vặt hái được ngoài vườn.

Bà Thảo lấy một chiếc bát tô bỏ chung cơm, đậu phụ chan canh đưa vào phía trong cho con trai là Nguyễn Đình Bàng (25 tuổi) bị bệnh trầm cảm nặng. Sợ con trai giật mình bỏ chạy, bà chậm rãi bước lại gần, từ từ đặt bát cơm trên giường rồi im lặng bước ra ngoài.

Đợi mẹ đi khuất, anh Bàng xúc cơm ăn một cách ngon lành. Đang ăn dở bát cơm thì nghe tiếng người lạ vào, anh hoảng sợ, bỏ chạy ra ngoài vườn trốn. Biết bệnh tình của con trai, bà Thảo chỉ thở dài lau dòng nước mắt.

Lâm cảnh khốn cùng vì chồng bị tai nạn, con trai trầm cảm, người phụ nữ cầu xin sự giúp đỡ- Ảnh 1.

Anh Bàng (con trai bà Thảo) bị trầm cảm nặng, không tiếp xúc với ai.

"10 năm nay gia đình tôi liên tục xảy ra biến cố. Chồng tai nạn chưa được bao lâu thì con trai duy nhất mắc bệnh trầm cảm nặng, ngày đêm chỉ ngồi thu mình trong một góc tối, chẳng tiếp xúc với ai, hễ thấy người lạ vào là chạy trốn. Một mình chăm chồng, chăm con nên không thể làm gì kiếm thu nhập, nợ nần cứ thế nhân lên từng ngày, tôi không biết xoay xở thế nào", bà Thảo thở dài.

Lâm cảnh khốn cùng vì chồng bị tai nạn, con trai trầm cảm, người phụ nữ cầu xin sự giúp đỡ- Ảnh 2.

Căn nhà xuống cấp trầm trọng của gia đình bà Thảo.

10 năm trước, trên đường đi làm phụ hồ về, ông Nguyễn Đình Đồng (63 tuổi, chồng bà Thảo) không may bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não. Sau hơn 2 năm kiên trì cứu chữa, sức khỏe ông Đồng dần phục hồi nhưng thần kinh không ổn định, đi lại khó khăn, không còn khả năng lao động. Cứ trái gió trở trời là ông lại ngứa vết mổ, đau đầu dữ dội.

Lâm cảnh khốn cùng vì chồng bị tai nạn, con trai trầm cảm, người phụ nữ cầu xin sự giúp đỡ- Ảnh 3.

Gia đình bà Thảo là hộ nghèo triền miên của xã hàng chục năm nay.

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, anh Bàng nghỉ học sớm để đi làm thuê kiếm tiền phụ mẹ trả nợ và lo thuốc thang cho cha. Thế nhưng, đi làm chưa được bao lâu thì anh trở về với dấu hiệu bất thường, không tiếp xúc với ai, hoảng sợ.

"Con trai tôi bị như thế này đã 5 năm rồi. Bác sĩ nói con bị trầm cảm. Trước đây tôi cùng người nhà có đưa đến bệnh viện điều trị nhưng dần dần con không chịu đi nữa, nhà cũng không có tiền, không biết vay mượn ai nên cứ để con ở nhà vậy. Hàng ngày con thu mình trong bóng tối, làm bạn với điện thoại, không tiếp xúc hay chuyện trò với bất kỳ ai", bà Thảo chia sẻ thêm.

Lâm cảnh khốn cùng vì chồng bị tai nạn, con trai trầm cảm, người phụ nữ cầu xin sự giúp đỡ- Ảnh 4.

Ông Đồng bị tai biến, sức khỏe suy kiệt.

Mới đây, ông Đồng lại bị tai biến, rất may phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng.

Bà Lê Thị Sen- Trưởng xóm 12, xã Quỳnh Tân cho biết, vợ chồng bà Thảo sinh được 3 người con thì con gái đầu (SN: 1988) lấy chồng rồi ly hôn. Chị này đưa con gái (học lớp 1) về ở với vợ chồng bà Thảo. Người con trai thứ 2 là anh Bàng bị trầm cảm, tự kỷ nặng nhiều năm nay. Con gái út cũng không được thông minh, nhanh nhẹn. Ông Đồng thì bị tai nạn giao thông đã chục năm giờ lại tai biến, đầu óc không tỉnh táo, sức khỏe yếu.

Lâm cảnh khốn cùng vì chồng bị tai nạn, con trai trầm cảm, người phụ nữ cầu xin sự giúp đỡ- Ảnh 5.

Bà Thảo thất thần khi chia sẻ hoàn cảnh gia đình.

Mấy năm nay, người em trai của ông Đồng ly hôn vợ, bị ung thư phổi cũng về ở với vợ chồng bà Thảo và vừa mất cách đây chưa đây 50 ngày. Bà Thảo chăm chồng, chăm con nên không thể làm gì kiếm thu nhập. Cuộc sống trông chờ hoàn toàn vào số tiền công nhân 5 triệu đồng/tháng của người con gái lớn. Gia đình bà Thảo thuộc hộ nghèo triền miên của xã.

Lâm cảnh khốn cùng vì chồng bị tai nạn, con trai trầm cảm, người phụ nữ cầu xin sự giúp đỡ- Ảnh 6.

Không có giường nằm, bà Thảo phải xếp 2 chiếc ghế lại, trải chiếu để có chỗ nằm cho con gái và cháu ngoại.

"Ngày con gái lớn của bà Thảo ly hôn rồi ôm con về, trong nhà không có nổi chiếc giường cho 2 mẹ con nằm. Họ phải kê 2 cái ghế rồi trải chiếu lên mới có chỗ nằm, cám cảnh vô cùng. Ngôi nhà xuống cấp trầm trọng, chưa một lần sửa sang. Địa phương đã nhiều lần hỗ trợ xây nhà nhưng gia đình không có tiền để xây. Chồng con bệnh tật, cuộc sống khó khăn, mong mạnh thường quân giúp đỡ để bà Thảo bớt phần nào gánh nặng", bà Sen chia sẻ.

Mọi giúp đỡ cho gia đình bà Thảo xin gửi về địa chỉ: Xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Số tài khoản của bà Lê Thị Thảo: 3604205617521, Ngân hàng Agribank. ĐT: 0389705197.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm