Lâm Khánh Chi ghi điểm với hành động tinh tế dành cho Hương Giang tại Miss Universe 2025
Lâm Khánh Chi dõi theo hành trình của Hương Giang tại Miss Universe 2025, liên tục có hành động cổ vũ đàn em.
Lâm Khánh Chi kêu gọi khán giả ủng hộ Hương Giang tại Miss Universe 2025, bỏ qua hiềm khích xưa và nối lại tình bạn.
Trong khuôn khổ hoạt động của Miss Universe 2025, phần trình diễn swimsuit nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Đại diện Miss Universe Vietnam xuất hiện trong layout bikini cam rực rỡ.
Tuy nhiên, netizen nhận xét biểu cảm của Hương Giang hôm nay kém tự tin, thần sắc lộ dấu hiệu mệt mỏi và chưa thật sự bứt phá so với kỳ vọng. Sau đó, Hương Giang cho biết trước khi thi đã xem lại đoạn clip ekip quay hậu trường cô mặc bikini và phát hiện có hình ảnh được cho là nhạy cảm. Vì vậy, Hương Giang tức tốc nhờ người tìm đồ bảo hộ để đảm bảo hình ảnh chỉn chu nhất khi trình diễn. Tuy nhiên, khi mặc đồ bảo hộ thì bikini bị kéo xuống thấp và để lộ vết sẹo ở bụng.
Đáng chú ý, ngay sau đó Lâm Khánh Chi có hành động tinh tế dành cho Hương Giang. Dù từng có những ồn ào "cạch mặt", Lâm Khánh Chi đã chứng minh sự tinh tế và văn minh khi thể hiện tình cảm ủng hộ Hương Giang trong hành trình dự thi Miss Universe 2025.
Lâm Khánh Chi nhắn nhủ: "Hương Giang là một người em mà chị thấy có sự cố gắng phát triển không ngừng nghỉ trong nghề nghiệp. Chị vô cùng tự hào về em, cũng như tự hào về cộng đồng LGBTQ+ nói chung. Em xuất sắc khi phá bỏ mọi giới hạn và rào cản trong cuộc sống".
Không chỉ bày tỏ niềm tự hào, Lâm Khánh Chi còn kêu gọi cộng đồng fan sắc đẹp và người hâm mộ ủng hộ Hương Giang. Cô hướng dẫn mọi người tải ứng dụng Miss Universe và tập trung bình chọn cho Hương Giang trong hạng mục Most Beautiful People – hạng mục chính giúp cô có cơ hội lọt vào Top 30.
Lâm Khánh Chi nhấn mạnh: "Một vote cũng là góp một cánh tay vì cộng đồng, vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Nhiều vote thì càng chứng minh sức mạnh đoàn kết của fan sắc đẹp". Về ồn ào trước đó, Lâm Khánh Chi chia sẻ: "Những chuyện trong quá khứ nếu đã qua thì cho qua luôn".

