Lâm Vỹ Dạ 21 tuổi làm dâu, được mẹ chồng cưng như con gái

NHẬT LINH
25/05/2022 - 12:00
Lâm Vỹ Dạ 21 tuổi làm dâu, được mẹ chồng cưng như con gái
Trước đó, Lâm Vỹ Dạ không ít lần tự hào vì được mẹ chồng tâm lý, thương con thương cháu. 

Lâm Vỹ Dạ một gương mặt quen thuộc trong làng hài Việt Nam, cô từng tham gia nhiều gameshow hot trong thời gian gần đây như: Ơn giới cậu đây rồi, 7 Nụ cười xuân, Qúy ông đại chiến, Đấu Trường Âm Nhạc…

Với nhiều người, Lâm Vỹ Dạ là gương mặt không hề xa lạ tại Sân khấu Nụ Cười Mới của cố nghệ sĩ hài Hữu Lộc, cô từng theo học lớp diễn viên kịch tại trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra cô còn biết đến với vai trò là một phó phòng khó tính, oái oăm tại chương trình Ơn giời cậu đây rồi.

Ngoài sự nghiệp thành công trên sân khấu, thì Lâm Vỹ Dạ còn được biết đến với một gia đình hạnh phúc cùng diễn viên Hứa Minh Đạt và hai con trai. Bên nhau nhiều năm, ông xã cô vẫn gọi vợ bằng cách xưng hô gần gũi "bé Dạ" và luôn chủ động thể hiện tình cảm với bà xã trước mọi người.

Lâm Vỹ Dạ còn được biết đến với một gia đình hạnh phúc.

Nữ diễn viên lập gia đình ở tuổi 21, khi mọi người bắt đầu phát triển nghề nghiệp, độ tuổi đẹp của thanh xuân thì Lâm Vỹ Dạ lại đối diện với nhiều bỡ ngỡ khi làm mẹ, làm dâu kinh tế không ổn định, thiếu thốn mọi điều vì mọi thứ gác lên vai Hứa Minh Đạt.

Cô từng bày tỏ với Lý Nhã Kỳ: "Lúc vừa cưới xong, tôi mang bầu nhưng không có nổi một đồng, phải ăn mì gói, cháo gói. Cha tôi thấy thế liền hỏi sao phải ăn như vậy, tôi bảo do nghén nên thèm". Rất may mắn khi bên cô còn có chồng cùng bạn bè, đặc biệt không thể không kể tới tình cảm của mẹ chồng dành cho Lâm Vỹ Dạ. Dù làm dâu ở độ tuổi khá trẻ nhưng bà vẫn yêu thương, đùm bọc và xem cô như con gái trong nhà.

Cách đây ít lâu, ngay trên trang cá nhân của mình, Lâm Vỹ Dạ đăng tải dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật mẹ chồng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Chỉ một dòng chia sẻ của Lâm Vỹ Dạ có thể thấy mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu của nữ diễn viên tốt đẹp hơn cả phim.

Lâm Vỹ Dạ luôn dành những lời tốt đẹp nhất cho mẹ chồng.

"Thương gửi mẹ của con, con luôn hạnh phúc khi được làm con dâu của mẹ, được gia đình chồng yêu thương con như ruột thịt. Con thật tâm trân quý và muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho mẹ, nhất là vào một ngày đặc biệt như hôm nay.

Nhân ngày sinh thần của mẹ, con chúc mẹ luôn vui vẻ, trẻ khỏe, cười tươi mỗi ngày chứ không chỉ hôm nay, mẹ nhé! Người phụ nữ tuyệt vời của đại gia đình ta!", Lâm Vỹ Dạ chia sẻ.

Trước đó, Lâm Vỹ Dạ không ít lần tự hào vì được mẹ chồng tâm lý, thương con thương cháu. Lâm Vỹ Dạ còn tiết lộ mẹ chồng sang nhà chăm cháu và nấu ăn mỗi khi vợ chồng bận đi diễn xa nhà. Chính bản thân Hứa Minh Đạt cũng thừa nhận mẹ mình chăm Lâm Vỹ Dạ như con gái ruột. Không chỉ chăm lo lúc con dâu mang bầu mà kể cả thường cũng được mẹ chồng chăm sóc, không phải xuống bếp làm gì.

Bà là người chăm lo cho cô như mẹ ruột.

"Đi làm xa, xem camera thấy bà nội qua nấu cơm cho cháu nội mà thương đứt ruột. Ở với nội là sướng như tiên. Thật là không gì hạnh phúc hơn có mẹ. Các con hứa sẽ luôn cố gắng để ba mẹ không buồn lòng và mãi là niềm tự hào của ba mẹ. Cảm ơn những hy sinh, những tình cảm mà nội đã dành cho con cháu. Mẹ tuyệt vời nhất", Lâm Vỹ Dạ chia sẻ.

Cuộc sống hôn nhân của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt cũng không ít lần trải qua giông bão. Thậm chí, đã không ít lần mái ấm gia đình nhỏ của cô tưởng chừng đứng bên bờ vực tan vỡ bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nhưng những lần như thế mẹ chồng luôn bênh vực và dạy cô làm thế nào để giữ được lửa trong gia đình.

"Dạ đôi lúc ngẫm nghĩ, cuộc sống mình cũng có phúc lắm, vừa có được 1 nửa kia chăm sóc, chăm nom lại có mái ấm gia đình chồng rất quý mình. Xa rời vòng tay mẹ ruột từ hồi còn bé, Dạ như mong muốn có thêm một người mẹ luôn bên Dạ từ những ngày chập chững bước vào sự nghiệp.

Vì thiếu vắng mẹ từ bé nên khi Lâm Vỹ Dạ rất quý trọng mẹ chồng.

Nhiều lúc tâm sự với chồng thì anh cười bảo mẹ thật là chiều em, có lẽ rằng vì mình là đứa con gái duy nhất trong nhà. Nhớ những ngày Dạ đi diễn về khuya, chồng con đã say giấc, chỉ có mẹ thức chờ cửa về. Thấy Dạ loay hoay kiếm đồ ăn, mẹ chẳng ngại ngần lụi cụi vào nhà bếp làm cho Dạ một tô mì “5 sao” thơm phức.

Mẹ là người luôn bênh vực Dạ mỗi lần cãi nhau với chồng, là người chỉ dạy Dạ cách quán xuyến mái ấm gia đình, nấu những bữa ăn ngon… Dù ít nói ra nhưng thật sự Dạ rất biết ơn những gì mẹ đã dành cho Dạ ”, cô nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm