Lạng Sơn: “Mổ lợn đất” gom gần 400 triệu đồng làm thiện nguyện
Đông đảo người dân, trong đó có nhiều thiếu niên nhi đồng ở Lạng Sơn tham gia 'Ngày hội đập lợn đất".
“Ngày hội mổ lợn đất” với thông điệp “Nuôi heo đất - Lớn thiện tâm” diễn ra tại chùa Thành (Lạng Sơn) đã thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và người dân tham gia. Qua kiểm đếm sơ bộ, chương trình đã quyên góp được gần 400 triệu đồng để phục vụ các hoạt động từ thiện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Chiều 18/1, tại chùa Thành, một ngôi chùa cổ kính bên dòng sông Kỳ Cùng thuộc phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn nhộn nhịp dòng người, trong đó có rất đông các mẹ, các chị cùng các cháu thiếu niên nhi đồng hân hoan mang những con heo đất căng tròn tham gia "Ngày hội đập lợn đất" với thông điệp " Nuôi heo đất - Lớn thiện tâm".

Các con lợn đất nghĩa tình được mang đến Chùa Thành làm việc thiện.
Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh, Trụ trì chùa Thành cho biết: Qua các chuyến đi làm thiện nguyện, tôi nhận thấy trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều nơi khó khăn, rất nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Với mong muốn giúp đỡ những mảnh đời khó, những nơi khó khăn về đường sá đi lại, từ năm 2020, tôi đã triển khai phát động phong trào nuôi lợn đất làm từ thiện.
Với việc huy động sức mạnh tập thể, mỗi người chỉ cần một việc làm nhỏ, một hành động nhỏ đã có thể giúp đỡ được những mảnh đời khó. Trải qua 5 năm, phong trào đã thu hút số lượng lớn tăng ni, phật tử và nhân dân tham gia, qua đó nhiều mảnh đời khó khăn đã được trợ giúp; nhiều công trình dân sinh được xây dựng để cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no hơn.

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, mọi giai tầng xã hội đều mang muốn làm việc thiện, tích đức cho đời.
"Với tinh thần từ bi cứu khổ, chia sẻ yêu thương, lá lành đùm lá rách, thực hành lời dạy của Đức Phật về hạnh bố thí, việc nuôi heo đất lớn thiện tâm, giáo dục cho các cháu nhỏ biết chia sẻ, biết trân trọng cuộc sống, việc cứu giúp cho người khác có hoàn cảnh khó khăn tàn tật, neo đơn, giúp cho chúng ta tích được phúc đức, gieo trồng nhân thiện cho hôm nay và mai sau", Thượng tọa Thích Quảng Truyền chia sẻ.
Chương trình đã lan tỏa sâu rộng đến đông đảo quần chúng nhân dân. Bà Mai Thị Huệ (80 tuổi), trú tại đường Phai Luông, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn cùng người hàng xóm là bà Nông Thị Thảo (74 tuổi), mỗi người mang một con lợn đến ngày hội, phấn khởi chia sẻ: "Chúng tôi tham gia nuôi lợn đất được 4 năm rồi, năm nay cũng bằng năm ngoái, tôi đóng góp được trên 600 nghìn đồng".

Mai Thị Huệ (80 tuổi) và Nông Thị Thảo (74 tuổi) nâng niu lợn đất đựng tiền tiết kiệm để làm việc thiện.

Bé Nguyễn Ngọc Hân, 9 tuổi (ngoài cùng hàng đầu bên trái) trú tại phường Tam Thanh mang lợn đất tham dự chương trình.
Còn bé Nguyễn Ngọc Hân, 9 tuổi, học sinh lớp 4A5, Trường Tiểu học Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn theo mẹ mang lợn đất đến chùa Thành cho biết, vào dịp tết Nguyên đán có tiền lì xì và những lần đạt học sinh giỏi, ông bà và mọi người khen thưởng, em đều bỏ vào lợn để cuối năm tham gia "Ngày hội mổ lợn đất".
Qua kiểm đếm sơ bộ số tiền thu được từ ngày hội mổ lợn đất hôm nay thu được gần 400 triệu đồng. Ngoài ra, còn một số gia đình do bận việc không đến dự được, sẽ tự mổ và gửi tiền đến sau.

Kiểm đếm số tiền từ các con lợn đất thiện nguyện.

Nghi lễ đập lợn đất tại chùa Thành chiều 18/1/2026
Toàn bộ số tiền thu được từ việc nuôi heo đất sẽ được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn phân bổ làm các công tác từ thiện như: Hỗ trợ các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện đa khoa Lạng Sơn, tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam và các cháu thiếu nhi nghèo…