Lễ tình nhân: Không mong chờ ai đó tặng quà, hãy làm người yêu của chính mình

Trung Hạ
14/02/2023 - 15:46
Lễ tình nhân: Không mong chờ ai đó tặng quà, hãy làm người yêu của chính mình
Đi làm về nhà, có người đồng hành bên cạnh thì phúc phần đáng quý, không có cũng không sao. Hãy tự làm bạn và tự mua vui cho mình.

Ngày 14 tháng 2, Lễ tình nhân lại đến.

Vào ngày lãng mạn này, có thể bạn vẫn đang chạy trốn, hoặc vẫn đang âm thầm mong chờ một món quà, một lời chúc...

Nhiều lúc, chờ đợi những món quà từ người khác còn tệ hơn nhiều so với việc dịu dàng với chính mình.

Người ta thường nói: Trước khi yêu người khác, hãy học cách yêu bản thân mình trước.

Vào ngày đặc biệt này, hãy nhớ quan tâm và bao dung hơn với chính mình hơn, bởi lẽ yêu thương bản thân bằng cả trái tim và nỗ lực là điều đáng giá nhất trên đời này.

1. Không cầu kỳ, làm giàu cho chính mình

Lễ tình nhân: Không mong chờ được ai đó tặng quà, hãy làm người yêu của chính mình - Ảnh 1.

Theo bạn, thế nào mới là cuộc sống đúng nghĩa? Có người trả lời rằng: Không cầu kỳ.

Cuộc sống ra sao, tất cả đều là sự lựa chọn của bạn. Thái độ tốt nhất của một người đối với cuộc sống không bao giờ là “kiếm đủ sống”, mà là “hoàn thiện bản thân”.

Thà cô đơn còn hơn làm trái ý mình, thà hối hận còn hơn an phận. Trong thế giới của người lớn, không ai có thể sống thiếu ai. Thay vì loay hoay tìm cành lá để sống, tốt hơn hãy sống như một cái cây lớn, vươn cao và mạnh mẽ.

Nếu bạn không hài lòng với cuộc sống hiện tại, hãy cố gắng thay đổi nó. Từ giờ trở đi, hãy vĩnh biệt bản thân sống vô ích, và sống một cách nghiêm túc. Nghiêm túc ăn đủ 3 bữa, nghiêm túc đọc sách và nghiêm túc tập thể dục. Giữ cho cơ thể tràn đầy năng lượng, khỏe mạnh và kiên nhẫn đối mặt với thế giới.

Tìm một sở thích cho riêng mình, uống trà, đi câu cá, trồng hoa. Hãy tìm cho mình một mục tiêu, đọc sách, nghiên cứu và rèn luyện các kỹ năng chuyên môn.

Hãy để những ngày tương lai trở nên đầy đủ và thú vị. Bạn thân mến, cho dù ở độ tuổi nào, bạn phải làm theo trái tim của chính mình và sống thật huy hoàng.

2. Không nhượng bộ, hãy làm hài lòng chính mình

Con người ta lớn lên, bỗng trở nên “lạnh nhạt” với mọi thứ.

Lễ tình nhân: Không mong chờ được ai đó tặng quà, hãy làm người yêu của chính mình - Ảnh 2.

Nghĩ về cuộc sống trước đây, lúc nào cũng để ý suy nghĩ của người này và quan tâm đến cảm xúc của người kia. Lo lắng bạn bè sẽ không hài lòng với mình, vì vậy thà làm trái ý mình hết lần này đến lần khác để đáp ứng nhu cầu của họ. Sợ người yêu sẽ rời bỏ mình nên đã kìm nén cảm xúc trong lòng và cố gắng hạ mình để làm hài lòng đối phương.

Chúng ta chịu đựng mọi thứ và dành tất cả sự dễ dãi của mình cho người khác, nghĩ rằng chúng ta có thể nhận lại sự thấu hiểu và lòng biết ơn. Tuy nhiên, bạn càng khoan dung bao nhiêu thì người khác càng ít coi trọng bạn bấy nhiêu.

Sau khi trải qua quá nhiều thất vọng và tích lũy quá nhiều bất bình, cuối cùng chúng ta cũng hiểu ra: Trên thế giới này, thực sự có rất ít người xứng đáng với sự nhẫn nhịn của mình. Vậy nên, làm hài lòng bản thân hơn là chiều theo người khác một cách mù quáng.

Kể từ hôm nay, đừng cố chiều chuộng bất cứ ai. Rốt cuộc, người hài lòng nhất trên thế giới này sẽ luôn là chính bạn. Hãy yêu người khác trong chừng mực và yêu bản thân bằng cả trái tim.

3. Không cưỡng cầu, khoan dung với bản thân

Lễ tình nhân: Không mong chờ được ai đó tặng quà, hãy làm người yêu của chính mình - Ảnh 3.

"Ảo tưởng lớn nhất của nhiều người là mọi thứ sẽ có kết quả tốt, tất cả các mối quan hệ sẽ chẳng đi đến đâu".

Có bao nhiêu người vì chấp niệm mà buông bỏ tất cả, cuối cùng trắng tay. Trong những năm qua, bạn đã trải qua nhiều khoảnh khắc không hài lòng. Có lẽ chính sự từng trải của sự chia ly, những nỗi uất ức và không cam lòng ấy đã từng khiến bạn khóc thầm trong đêm tối. Hoặc có thể, bạn đã nỗ lực rất nhiều nhưng không thành công.

Mọi thứ không thể cưỡng cầu, và không ai có trách nhiệm phải ở lại bên cạnh bạn. Từ hôm nay đừng vướng bận, đừng quay đầu, đừng ưu phiền. Nếu đã làm việc chăm chỉ, bạn sẽ không hối tiếc.

Người xưa từng nói: Chiến thắng là một niềm vui, nhưng thất bại cũng là một niềm vui.

Tất cả trải nghiệm đều là trải nghiệm, thay vì vật lộn với quá khứ và tiếc nuối, tốt hơn hết là nên bình tĩnh đối xử với những được và mất của hội ngộ và chia ly, để tự do yêu và ghét.

Làm người yêu của chính mình, yêu thương bản thân.

Lễ tình nhân này, bạn không cần phải đợi ai đó cầm ô che cho mình. Hãy tự do và dung dị, học cách trở thành người yêu của chính mình.

Đi làm về nhà, có người đồng hành bên cạnh thì phúc phần đáng quý, không có cũng không sao. Hãy tự làm bạn và tự mua vui cho mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm