"Lời biệt ly rực rỡ" của nữ ca sĩ xứ Hàn "vượt mặt" IU
Ca sĩ Hwasa
"Good Goodbye" của nữ ca sĩ Hwasa đã vượt qua kỷ lục của IU, trở thành bài hát của nghệ sĩ solo có số giờ PAK nhiều nhất trong lịch sử Kpop.
Khi tình yêu tan vỡ, đôi người rẽ lối, trong mỗi người thường còn đọng lại vô vàn cảm xúc; có thể là nhớ nhung, nuối tiếc, cũng có thể là oán hận. Ca khúc Good Goodbye (tạm dịch: Lời biệt ly rực rỡ) của nữ ca sĩ Hwasa lại kể một câu chuyện hậu chia tay rất khác: Lặng lẽ, tử tế và không đi theo lối mòn thường thấy.
Lắng nghe ca từ, người nghe dễ dàng cảm nhận được tâm sự của nhân vật trữ tình, một cô gái từng yêu hết lòng, vẫn mong những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu dù cả hai không còn bên nhau. Thay vì dằn vặt lỗi lầm hay oán trách người cũ, cô hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc đời thường hồn nhiên, thậm chí có phần điên rồ mà cả hai đã cùng nhau trải qua. Họ đã sống, đã yêu trọn vẹn, không còn điều gì giấu giếm. Vì thế, khi mối quan hệ buộc phải dừng lại, điều duy nhất cô mong muốn là: "Giờ hãy nghĩ cho mình đi anh/Quên đi những hơi thở anh từng trút vì em".
Đó có lẽ là biểu hiện của sự tử tế và cao thượng trong tình yêu, để người mình yêu có thể nhẹ nhõm ra đi thay vì bị níu kéo. Thế nhưng, sự cao thượng ấy lại mâu thuẫn với những giằng xé sâu kín trong tâm can người con gái khi cô thốt lên: "Cứ giày xéo tâm can em mà bước đi/Em ổn cả thôi, đừng ngoảnh lại làm gì/Nỗi đau của em thấm tháp gì so với anh". Chia tay, suy cho cùng, vẫn là sự dứt bỏ người mình yêu và những ký ức không bao giờ có thể quay lại. Sau vẻ ngoài thản nhiên, cố tỏ ra ổn, vẫn là nỗi niềm không dễ giãi bày khi cô thú nhận: "Em xin giết chết cái tôi này, chỉ để anh được bay cao…".
Tình yêu, vì thế, không hề tàn phai hay biến mất khỏi trái tim cô gái. Nó chỉ chuyển hóa sang một dạng thức khác, lặng lẽ và hy sinh hơn. Cô chấp nhận buông tay khi nhận ra đó là điều tốt nhất cho người mình yêu. Dẫu trái tim vẫn run lên vì xót xa, cô tìm về những ký ức đẹp để tự xoa dịu chính mình.
Good Goodbye là một ca khúc buồn. Bởi mọi cuộc chia tay, dù hòa bình hay nhẹ nhàng đến đâu, cũng không thể thiếu nỗi buồn. Thế nhưng, điều đặc biệt là giai điệu của bài hát lại mang đến cảm giác ấm áp, an yên. Giống như nhiều ca khúc nhạc trẻ khác, Good Goodbye không né tránh những cảm xúc hỗn độn khi con người đối diện với những điều không mong muốn trong cuộc sống. Ca khúc thẳng thắn nhưng vẫn đầy tế nhị, dễ thương và dễ chạm, khi cô gái gọi cuộc chia tay ấy là một lời tạm biệt bình yên.
Trái tim đau đớn nhưng không bi lụy, cô lựa chọn "vẫn phải thật kiêu hãnh", thậm chí còn cầu mong nụ cười và hạnh phúc sẽ hiện diện trong hiện tại và tương lai của người cũ. Cô cũng không giấu nỗi cô đơn, trống vắng của mình, đồng thời tự trấn an và an ủi lại người ra đi rằng hãy đừng bận lòng, bởi cô sẽ tự mình vượt qua.
Cuối cùng, những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt đã trở nên thanh thản. Bởi dẫu mang trái tim nhói đau, cô cũng đã nói được những điều cần nói - một lời chia tay đẹp, một "lời biệt ly rực rỡ".
Sau hơn 2 tháng phát hành, ca khúc "Good Goodbye" đạt hơn 83 triệu lượt xem trên YouTube. Với bài hát này, Hwasa trở thành nữ nghệ sĩ solo duy nhất đạt danh hiệu Perfect All-Kill (PAK) tại Hàn Quốc trong năm 2025. Đây là thành tích âm nhạc cao nhất, khi một ca khúc đứng đầu toàn bộ các bảng xếp hạng thuộc hệ thống iChart, bao gồm Melon, Genie, Bugs, FLO, VIBE và YouTube. "Good Goodbye" cũng vượt qua kỷ lục của IU, trở thành bài hát của nghệ sĩ solo có số giờ PAK nhiều nhất trong lịch sử Kpop.