Lời chúc gửi các sĩ tử: Kỳ thi cuối cùng, nhưng là nỗ lực đầu tiên

Chi Chi
27/06/2023 - 14:00
Lời chúc gửi các sĩ tử: Kỳ thi cuối cùng, nhưng là nỗ lực đầu tiên

Ảnh minh họa

Kỳ thi đại học không phải là điểm kết thúc của tuổi trẻ, cũng không phải là điểm bắt đầu của tuổi trẻ. Đó chỉ là một cột mốc đáng nhớ truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta tiếp tục vững vàng trên đường đời.

Vậy là một kỳ thi tốt nghiệp THPT nữa lại đến. Đây là "cuộc chiến" cuối cùng nơi sẽ chứng minh sự cố gắng học tập suốt 12 năm trời của các bạn học sinh. Dường như ai cũng đã rất chăm chỉ nhưng kết quả ra sao là điều không ai biết trước. Tất cả những gì bạn có thể làm chỉ là nỗ lực và tiếp tục nỗ lực hơn nữa.

Kỳ thi cuối cùng của đời học sinh chỉ là cánh cửa mở ra một phần cuộc đời hoàn toàn khác cho các bạn trẻ, đó là cuộc sống đại học. Và những năm đại học sắp tới là giai đoạn quan trọng để sinh viên chuyển từ học tập thuần túy sang học cách bước vào xã hội.

Trong khuôn viên trường học, bạn được khuyến khích chấp nhận rủi ro, bạn có được sự ủng hộ của nhà trường và gia đình. Bạn vẫn có thể được tha thứ khi mắc sai lầm. Nhưng một khi rời khỏi cánh cổng trường, bạn phải tự làm công việc của mình và chịu trách nhiệm mọi thứ.

Kỳ thi cuối cùng, nhưng mới chỉ là nỗ lực đầu tiên - Ảnh 1.

Sau khi thi tốt nghiệp cấp 3 xong, bạn có thể mừng rỡ đến mức xé hết sách vở bài tập, muốn "đoạn tuyệt" với quá khứ. Thế nhưng những ngày sắp tới, cho đến khi rời xa giảng đường, bạn sẽ càng nhận ra nhiều điều sâu sắc hơn. Thời khắc chúng ta không còn là học sinh, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Từ nay về sau, mỗi bước bạn đi đều có tác động sâu sắc đến tương lai của bạn và có thể là tương lai của nhiều người khác. Tất cả quá khứ, cùng với tất cả tương lai, tạo nên cuộc sống của chúng ta.

Cuộc sống đại học sắp tới, bức tranh đầy màu sắc sắp mở ra không chỉ có màu hồng, mà rực rỡ sắc màu. Bạn có thể phải dành cả đời để học bài học quan trọng mang tên "trách nhiệm". Khi chuông vào lớp vang lên, một tương lai đầy bất định và thú vị sẽ bắt đầu. Không chỉ có kiến thức, bạn phải sử dụng sự kiên cường và tinh thần liều lĩnh đã tu luyện trong 12 năm qua để học một "chuyên ngành" mà bạn không hiểu gì cả, đó là cuộc sống.

Học đại học không đem đến cho bạn việc làm, mà là cuộc sống được quyền lựa chọn

Một số người đã từ bỏ việc học tập chăm chỉ ngay từ khi còn học trung học hoặc sớm hơn nữa. Trên thực tế, việc học rất khó khăn, nhưng nó là liều thuốc miễn dịch cho một cuộc sống khó khăn hơn nữa trong tương lai. Nói một cách hài hước, nếu bạn không vượt qua cấp độ luyện tập mà trực tiếp vào trò chơi, thì khi bạn đang cố gắng chơi, bạn sẽ phát hiện ra rằng mình còn chưa biết luật chơi.

Một người bạn từng chia sẻ với tôi: "Từ nhỏ mình đã ăn ngày ba bữa ở nhà, chưa bao giờ xuống canteen, đi ăn với bạn cũng không gọi đồ ăn. Tất cả đồ ăn đều do mẹ mình nấu hết. Cuối cùng, mình cũng không biết mình thực sự thích ăn gì và ghét ăn gì. Ngày đầu tiên sống ở trường đại học, mình phát hiện ra trong canteen có quá nhiều món ăn mình chưa từng thử. Nó có thể không dinh dưỡng bằng đồ mẹ nấu nhưng rất đa dạng, tha hồ thử hết món này đến món khác. Chỉ vậy thôi cũng có cảm giác như khám phá ra châu lục mới".

Nhiều đứa trẻ lớn lên chỉ ăn cơm của cha mẹ, không bao giờ ra ngoài, không bao giờ nhìn thế giới, và không biết thức ăn và cảnh vật bên ngoài như thế nào. Nếu bạn không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học hay học tại một trường đại học xa nhà, không gặp gỡ những con người mới, môi trường mới, bạn có thể sẽ không có cơ hội trải nghiệm nhiều điều thú vị như vậy.

Lời chúc gửi tới các sĩ tử: Kỳ thi cuối cùng, nhưng mới chỉ là nỗ lực đầu tiên! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Có lẽ hạnh phúc lớn nhất trong đời là biết mình có nhiều lựa chọn khác nhau, và sau khi đã cố gắng, bạn được tự do lựa chọn điều mình thích nhất. Cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc chưa bao giờ là việc gò bó bản thân trong một khuôn mẫu cuộc sống cố định, mà là khi bạn muốn thay đổi khuôn mẫu này, bạn có thể dễ dàng thực hiện được.

Kiến thức không nhất định thay đổi vận mệnh, và kỳ thi tuyển sinh đại học không kỳ diệu như vậy. Nhưng kỳ thi tuyển sinh đại học, và những gì đi kèm với nó, sẽ thay đổi trái tim và thế giới quan của chúng ta.

Mặc dù rất nhiều học sinh lựa chọn con đường khác ngoài đại học, nhưng đối với đại đa số học sinh, học đại học vẫn là một hành trình quan trọng, là trải nghiệm dù thế nào cũng không thể quên. Nó không phải là một sự lựa chọn hay một cuộc thi mà nó là một thử thách dẫn đến sự trưởng thành.

Kỳ thi đại học có thể là lần cuối cùng các thí sinh phải tuân theo sự sắp đặt của cha mẹ và người lớn khi còn nhỏ. Từ bây giờ, mọi thứ là tùy thuộc vào bạn...

Nên dùng tuổi trẻ để theo đuổi ước mơ

1 năm, 4 năm sau, hay 10 năm sau, khi bạn quay lại trường đại học năm xưa, bạn có thể không nhớ tại sao lúc đầu mình lại hồi hộp như vậy. 4 năm sau, bạn có thể thay đổi rất nhiều, trở thành một thanh niên mặc âu phục cùng giày da, cầm một chồng bản lý lịch, bằng tốt nghiệp xếp hàng vào cửa công ty gọi là "cuộc đời".

Quãng đời sinh viên có thể không đẹp như hình dung ban đầu. Có những giấc mơ đẹp thì cũng có những cơn ác mộng, hoặc là tráng lệ hoặc là bi thảm, và hầu hết chúng đều mơ hồ lộn xộn. Bước vào khuôn viên trường đại học, những thanh niên 18 tuổi là sự pha trộn giữa ngây thơ và nhiệt huyết. Bất kỳ câu chuyện nào cũng có thể xảy ra, nhưng dù đau đớn thì chúng cũng sẽ giúp chúng ta trưởng thành.

Ngoại trừ một số rất nhỏ sinh viên yêu thích một lĩnh vực nào đó và đã quyết định rõ ràng con đường cuộc đời mình từ sớm, còn lại hầu hết các em sẽ rời ghế nhà trường một ngày nào đó để tìm việc làm. Đây là thời điểm thức dậy. Vì vậy, rõ ràng trước mắt chúng ta có một cách mơ đúng đắn nhất: tìm cách có một giấc mơ đẹp, nhớ lại những gì mình đã làm trong mơ, và khi tỉnh dậy, bạn có thể sống cuộc sống của mình như một sự tiếp nối của giấc mơ.

Lời chúc gửi tới các sĩ tử: Kỳ thi cuối cùng, nhưng mới chỉ là nỗ lực đầu tiên! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Cuộc sống vừa dài lại vừa ngắn. Nó ẩn chứa những khả năng vô hạn, cũng có thể dừng đột ngột bất cứ lúc nào. Vì vậy, hãy nghĩ xem mình nên làm gì và muốn làm gì, hãy thực hiện nó càng sớm càng tốt để không phải hối tiếc. Sau cùng, bạn có thể vẫn sẽ thất bại. Thế nhưng ngay từ đầu nếu bạn từ bỏ, thì bạn đã không còn cơ hội. Cơ hội luôn ở đó nếu bạn không bao giờ từ bỏ chính mình.

Bài viết này không chỉ viết cho các thí sinh, mà còn cho chính chúng ta. Kỳ thi đại học không phải là điểm kết thúc của tuổi trẻ, cũng không phải là điểm bắt đầu của tuổi trẻ. Đó chỉ là một cột mốc đáng nhớ truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta tiếp tục vững vàng trên đường đời.

Chúc các sĩ tử bình tĩnh, tự tin và hoàn thành thật tốt kỳ thi của mình!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm