Lời hối lỗi của … những nạn nhân bị cưỡng hiếp

26/06/2016 - 01:00
Đây là bộ ảnh chân dung tuyệt đẹp, nhưng vô cùng ám ảnh của nhiếp ảnh gia Yana Mazurkevich.

Nhiều khi những nạn nhân của các vụ cưỡng hiếp không những không được kêu oan, không được bảo vệ, mà còn bị chỉ trích và tấn công bởi một bộ phận dư luận. Nhiếp ảnh gia Yana Mazurkevich đã quyết định thực hiện một bộ ảnh về những nạn nhân của các vụ cưỡng hiếp để thức tỉnh tất cả mọi người.

Bộ ảnh này bao gồm một loạt chân dung rất nghệ thuật, nhưng vô cùng ám ảnh người xem. Những người phụ nữ trong ảnh phủ trên người những lớp bột màu, đứng trong nền đen tối với bàn tay đang chạm đến họ từ phía sau. Họ ôm những tấm biển trắng trên người, và trên đó là những lời hối hận, đồng thời cũng chính là những lý do mà người khác vin vào để chế giễu, chê bai, cười cợt và chỉ trích họ.

Những hình ảnh này được cho là một giải pháp tạm thời để nhắc nhở tất cả mọi người về nạn xâm hại tình dục và cưỡng hiếp đang diễn ra ngày càng nhiều và với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Trong đó các nạn nhân không những không được thông cảm mà còn trở thành mục tiêu công kích của dư luận.

nhung-buc-anh-ve-nan-nhan-cuong-hiep-4.JPG
 "Tôi không nên đi bộ một mình."
nhung-buc-anh-ve-nan-nhan-cuong-hiep-2.JPG
 "Tôi không nên uống rượu vào buổi đêm."
nhung-buc-anh-ve-nan-nhan-cuong-hiep-5.JPG
"Tôi đã quá thân thiện." 
nhung-buc-anh-ve-nan-nhan-cuong-hiep-8.JPG
 "Tôi nên biết làm thế nào để bảo vệ bản thân."
nhung-buc-anh-ve-nan-nhan-cuong-hiep-1.JPG
 "Váy của tôi quá ngắn."
nhung-buc-anh-ve-nan-nhan-cuong-hiep-3.JPG
"Tôi nên biết trước điều này sẽ xảy ra." 
nhung-buc-anh-ve-nan-nhan-cuong-hiep-7.JPG
 "Tôi không thể nói không với bạn trai của mình."
nhung-buc-anh-ve-nan-nhan-cuong-hiep-6.JPG
 "Đó là lỗi của tôi. Tôi đã uống say."

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm