Lời khai của 2 tên cướp 10x giật túi khiến cô gái tử vong

29/10/2018 - 16:45
Tại cơ quan điều tra, 2 tên cướp khai do cần tiền chơi game nên rủ nhau đi cướp giật. Sau khi giật được túi xách, thấy 2 nạn nhân ngã xuống đường, chúng vội chạy trốn khỏi hiện trường rồi chia nhau tiền tiêu xài mà không hay biết 1 cô gái bị chấn thương sọ não đã tử vong

Ngày 29/10, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng Ngô Hoàng Anh (SN 2000, ngụ quận Bình Thạnh) và Trần Thanh Tín (SN 2003, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Như PNVN đã đưa tin, trong số 2 cô gái bị Tín và Hoàng Anh giật túi xách, 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt (Quận 1, TP.HCM). Điều đáng nói là cho đến khi bị bắt, 2 tên cướp nhí đều không biết 1 nạn nhân đã thiệt mạng.

 

44934531_2164006760532272_8903833449354231808_o.jpg
Đối tượng Ngô Hoàng Anh

 

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25/10, chị Nguyễn Hồng Trúc Vy (SN 1993, ngụ Q. Gò Vấp) cùng người bạn tên Dung (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy trên cầu Thủ Thiêm hướng từ Q.2 về Q.Bình Thạnh. Khi đang đổ dốc cầu thì bất ngờ bị 2 thanh niên chạy xe từ phía sau, áp sát bên trái giật giỏ xách mà Vy đeo trên vai, bên trong chứa chiếc điện thoại Samsung Note 8, 500 ngàn đồng tiền mặt và một số tài sản khác.

 

45046254_2164006837198931_4453634533354373120_n.jpg
Đối tượng Trần Thanh Tín

Cú giật mạnh và bất ngờ khiến chiếc xe máy của 2 cô gái té ngã xuống đường. 2 nạn nhân bị đập đầu xuống đường bất tỉnh. Một lúc sau, 1 người dân đi ngang qua mới phát hiện và đưa các nạn nhân đến Bệnh viện 115 cấp cứu.

Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên Dung đã tử vong. Riêng Vy bị gãy xương hàm, trật khớp tay vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ án, công an Quận Bình Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét. Qua những manh mối để lại tại hiện trường và trích xuất camera an ninh trên đường, công an đã khoanh vùng đối tượng và rà soát khu vực hoạt động của hai kẻ tình nghi.

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng công an quận Bình Thạnh, cơ quan điều tra xác định khả năng 2 nghi can sẽ tẩu tán tài sản cướp được là chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 8 bằng cách bán lại cho các cửa hàng điện thoại nhỏ lẻ.

 

44889293_2163284837271131_863463626801938432_n.jpg
Hiện trường vụ án

 

Những manh mối đầu tiên về hai kẻ cướp được hé lộ khi 1 phụ nữ lạ mặt đem bán 1 chiếc điện thoại di động cùng nhãn hiệu như điện thoại đã mất của nạn nhân cho một cửa hàng điện thoại di động tư nhân trên địa bàn quận Bình Thạnh. Sau khi làm việc, người phụ nữ này khai nhận mua lại từ em trai là Trần Thanh Tín.

Cơ quan công an đã triệu tập Tín lên làm việc. Tại đây, Tín thú nhận do cần tiền chơi game, tiêu xài nên Tín cùng bạn là Ngô Hoàng Anh (SN 2000, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) lấy xe máy đi cướp giật.

Tối 25/10, Tín điều khiển xe máy chở Hoàng Anh vòng quanh địa bàn quận Bình Thạnh để kiếm con mồi. Khi chạy tới cầu Thủ Thiêm, 2 tên phát hiện chị Dung chở Vy đang đổ dốc ôm theo túi xách nên quyết định xuống tay.

Để thực hiện kế hoạch, Tín chạy xe áp sát 2 cô gái để Hoàng Anh giật túi xách. Do bị tấn công bất ngờ, chị Dung mất lái khiến xe ngã văng cả hai nạn nhân xuống đường. Hai tên cướp nhí giật được túi xách vội vã chạy trốn khỏi hiện trường. Sau đó, Tín và Hoàng Anh chia nhau số tiền kiếm được để tiêu xài.

Qua thời gian theo dõi, công an xác định được Hoàng Anh đang ẩn trốn tại nhà riêng đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh. Để vây bắt đối tượng, Đội CSHS cùng Công an phường 22 (quận Bình Thạnh) bố trí nhiều mũi bí mật tiếp cận căn nhà. Phát hiện có công an, một người anh của Hoàng Anh bị nhiễm HIV đã tự rạch tay chảy máu để ngăn cản trinh sát, tạo điều kiện cho Hoàng Anh leo mái nhà lẩn trốn.

Tuy nhiên, trinh sát cũng thành công tiếp cận đối tượng và đưa Hoàng Anh về trụ sở để làm việc. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm