Lời khẩn cầu của ông nội xin cứu bé gái 14 tháng tuổi phải bỏ một bên mắt vì ung thư

Văn Tiên
04/04/2023 - 13:05
Lời khẩn cầu của ông nội xin cứu bé gái 14 tháng tuổi phải bỏ một bên mắt vì ung thư
Sau khi bỏ một bên mắt trái, sự sống của đứa trẻ 14 tháng tuổi phụ thuộc vào từng đợt vào hóa trị. Ôm đứa trẻ tội nghiệp vào lòng, chú Huỳnh Quan Ngọc (xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) bật khóc vì chẳng còn cách nào để xoay xở, giành lại sự sống cho cháu gái.

Bi kịch gia đình

"Ngọc Nhi của ông ngoan, ráng uống sữa rồi ngủ, ông đi kiếm tiền về chữa bệnh cho con nha", nói đoạn, chú Ngọc hướng mắt về bàn thờ vợ, đôi mắt của người đàn ông lớn tuổi đỏ hoe.

Lời khẩn cầu của ông nội xin cứu bé gái 14 tháng tuổi phải bỏ một bên mắt vì ung thư - Ảnh 1.

Sự ra đi của cô Tuyết khiến chú Ngọc chết lặng, gia đình thêm chồng chất khó khăn...

3 tuần trước, cô Nguyễn Thị Tuyết đã mãi mãi ra đi ở tuổi 58, bỏ lại chú Ngọc cùng đứa cháu gái tội nghiệp.

Ẵm Ngọc Nhi (14 tháng tuổi) trên tay, chú Ngọc bật khóc: "Bả trước giờ không bệnh tật gì hết, tự nhiên sốt cao rồi bác sĩ nói bạch cầu tăng, muốn cứu phải lọc máu, mà tốn nhiều tiền lắm. Chú mới hỏi bác sĩ là nếu giờ lọc máu thì sự sống của bả là bao nhiêu, bác sĩ nói không nhiều.

Chú nói thiệt với bác sĩ, giờ vài triệu trong người còn không có, lấy đâu ra mấy chục triệu để lọc máu. Mà giờ có đi vay mượn, thì con bé Nhi này phải tính sao, lấy tiền đâu mà chữa tiếp. Chú mới đành đoạn xin chở bả về".

Một bên mắt trái của Ngọc Nhi đã phải bỏ đi bởi chứng u hốc mắt quái ác

Theo chú Ngọc, dù rất đau xót nhưng đứng trước sự lựa chọn dồn tiền để níu kéo hi vọng sống ít ỏi cho vợ, chú buộc lòng để vợ ra đi, chút ít tiền còn lại dùng để chữa bệnh cho Ngọc Nhi, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào những đợt hóa trị bởi căn bệnh ung thư mắt quái ác.

"Chú phải chấp nhận để vợ chú ra đi, chứ đâu thể nào ích kỷ lo cho vợ mình mà bỏ cháu được. Dù cha mẹ nó chưa đăng ký kết hôn nhưng nó cũng là máu mủ của con mình, phải chạy vạy để lo cho nó", chú Ngọc nghẹn lời.

Lời khẩn cầu của ông nội xin cứu bé gái 14 tháng tuổi phải bỏ một bên mắt vì ung thư - Ảnh 3.

Đứa trẻ lớn lên trong vòng tay của ông bà nội, thiếu đi tình thương của mẹ

Theo chú Ngọc, khi anh Huỳnh Ngọc Dư (26 tuổi) lên TP.HCM để làm thêm, anh quen biết và chung sống như vợ chồng với chị T. (20 tuổi). Sau khi chị T. có bầu, cả hai dọn về xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, Vĩnh Long để sống cùng vợ chồng chú Ngọc.

Tuy nhiên, khi đứa trẻ chưa đầy 2 tháng tuổi, chị T. đã không lời từ biệt, bỏ đi biệt tích, vợ chồng chú Ngọc phải thay anh Dư chăm sóc cho đứa cháu gái tội nghiệp.

"Lúc con bé được hơn 2 tháng tuổi, chú thấy mắt trái nó đỏ hoe, đưa lên Bệnh viện Mắt TP.HCM khám thì bác sĩ nói con bé có khối u hốc mắt, phải phẫu thuật cắt bỏ liền chứ không nó di căn. Hai vợ chồng chú mới về quê vay mượn, gom góp tiền để phẫu thuật cho nó, sau đó cứ lên xuống bệnh viện để hóa trị. Mà giờ, bả mất rồi, còn mỗi mình chú thôi…", chú Ngọc bật khóc.

Tiền sữa tã cho Nhi, tiền thuốc men vào hóa trị mỗi tháng là gánh nặng mà chú Ngọc cùng đứa con trai phải gồng gánh

"Con bé còn 4 toa hóa trị nữa, mà giờ chú kiệt quệ rồi…"

Chú Ngọc cho biết, vì hai vợ chồng anh Dư chưa đăng ký kết hôn nên sau khi mẹ Ngọc Nhi bỏ đi, chú Ngọc cùng anh Dư phải đến UBND xã để làm các thủ tục chứng minh quan hệ huyết thống, làm khai sinh cho đứa trẻ.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả hai vợ chồng chú Ngọc và con trai đều làm thuê làm mướn, ai kêu gì làm nấy nên việc điều trị căn bệnh ung thư hốc mắt cho cháu nội gặp rất nhiều trở ngại. Cứ cách 1 tháng, 2 vợ chồng chú Ngọc lại chạy vạy tiền để đưa Ngọc Nhi lên BV Ung bướu TP.HCM để vào hóa trị. Ròng rã suốt một năm trời, Ngọc Nhi đã vào được 8 toa thuốc.

Lời khẩn cầu của ông nội xin cứu bé gái 14 tháng tuổi phải bỏ một bên mắt vì ung thư - Ảnh 5.

Chú Ngọc bật khóc khi nhắc đến số phận của đứa cháu gái tội nghiệp

"Con bé vô được 8 toa rồi, bác sĩ nói còn 4 toa nữa rồi mới kiểm tra lại, có thể xạ trị. Nhưng chú sợ lắm, con bé phải bỏ mắt trái rồi, nếu mà di căn thì phải bỏ tiếp con mắt còn lại. Mỗi lần đi viện là hai vợ chồng đều vay mượn tiền, nhà mình nghèo đâu có ai cho mượn nhiều, lên viện thì lay lắt ai cho gì ăn nấy, tằn tiện để lo cho cháu. Trước có bả đi cùng, đợt này không còn bả nữa, chú không biết có thể cầm cự được bao lâu nữa...", chú Ngọc nghẹn lời.

Cầm trên tay giấy hẹn tái khám ngày 24/4 cho bé Ngọc Nhi, chú Ngọc chua xót cho biết sau khi cô Tuyết đột ngột qua đời, một mình chú Ngọc phải xoay xở để vừa chăm bé Nhi, vừa kiếm việc làm thêm quanh xóm. Riêng anh Dư, cha bé Nhi đi vác cam, nhổ cỏ thuê ở các nhà vườn để lo tiền sữa tã cho bé, cuộc sống thiếu trước hụt sau khiến gia đình thêm phần khó khăn.

Giấy hẹn tái khám và vào hóa chất vào cuối tháng 4, chú Ngọc vẫn chưa biết cách nào để xoay xở...

"Mình nghèo mượn nợ đâu ai dám cho mượn nhiều, chú chỉ sợ không có khả năng để vô thuốc cho nó nữa, sợ nó cứ vậy mà đi. Phải chi chú móc được mắt cho nó chú cũng làm. Giờ chỉ biết dành dụm, mong tới ngày vào hóa trị đủ tiền để đưa nó lên lại bệnh viện", chú Ngọc buồn bã nói.

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Cán bộ Thương binh xã hội, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình cho biết hoàn cảnh gia đình chú Ngọc là trường hợp đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Lời khẩn cầu của ông nội xin cứu bé gái 14 tháng tuổi phải bỏ một bên mắt vì ung thư - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình chú Ngọc

"Gia đình chú Ngọc chỉ có được cái nền đất, lúc trước cũng được hỗ trợ để dựng nhà tình thương. Về trường hợp của cháu Nhi, vì cha mẹ chưa đăng ký kết hôn nên phía xã cũng dựa vào giấy chứng sinh, tạo mọi điều kiện để làm giấy khai sinh cho bé để hưởng được bảo hiểm.

Sau khi cháu mắc bệnh hiểm nghèo, cháu cũng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, riêng phía cán bộ xã cũng vận động để hỗ trợ thêm cho gia đình 200 ngàn/tháng. Vì bệnh tật của cháu Nhi cần điều trị thời gian dài, tốn nhiều chi phí nên rất mong quý mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ để gia đình có điều kiện chữa bệnh cho cháu", ông Hiếu nói.

Lời khẩn cầu của ông nội xin cứu bé gái 14 tháng tuổi phải bỏ một bên mắt vì ung thư - Ảnh 8.

Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của Ngọc Nhi - mong con những ngày sắp tới được bình an...

Nằm trên tay ông nội, Ngọc Nhi đưa con mắt tròn xoe nhìn mọi vật xung quanh, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười. Đứa trẻ 14 tháng tuổi vẫn còn quá nhỏ để cảm nhận hết nỗi đau đớn mà bản thân con đang phải chịu đựng. Chẳng biết những ngày sắp tới, phần ánh sáng ít ỏi còn lại của con có còn nữa hay không khi những di chứng của khối u hốc mắt vẫn còn đó...

Mọi sự đóng góp giúp đỡ bé Ngọc Nhi để có đủ kinh phí tiếp tục vào hóa trị, chữa bệnh xin vui lòng liên hệ số điện thoại chú Huỳnh Quan Ngọc: 0379457954.

Hoặc thông qua số tài khoản Vietcombank: 1036476316.

Chủ tài khoản: Huỳnh Quan Ngọc, chi nhánh huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Hiện bé Ngọc Nhi đang sống cùng ông nội tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm