"Lồng đèn thắp sáng ước mơ" cho trẻ em ở biên giới Nà Hỳ
Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, trao tặng đèn ông sao và quà Trung thu cho các cháu nhỏ.
Chiều 24/9, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (BĐBP Điện Biên) phối hợp với Trường Mầm non Nà Hỳ phân hiệu Nậm Nhừ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội đồng Đội xã Nà Hỳ tổ chức chương trình Biên cương - Đêm hội trăng rằm với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026”.
Không gian Trung thu được cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng chuẩn bị sinh động, gần gũi với lứa tuổi mầm non. Những tiết mục văn nghệ vui tươi, các trò chơi giao lưu, những phần quà được trao tận tay và khoảnh khắc cùng nhau phá cỗ đã mang đến cho các em một ngày hội thực sự ý nghĩa.
Không còn khoảng cách giữa những người lính mang quân hàm xanh với các em nhỏ, chỉ còn những nụ cười trong trẻo và niềm vui hồn nhiên của tuổi thơ.

Các cháu nhỏ háo hức đón Tết Trung thu
Tại chương trình, 496 em học sinh tại các điểm trường mầm non thuộc phân hiệu Nậm Nhừ, Trường Mầm non Nà Hỳ được trao tặng quà Trung thu, với tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Mỗi phần quà là một lời động viên, một sự sẻ chia được gửi đến các em, giúp mùa Trung thu nơi biên giới thêm đủ đầy và ấm áp.
Đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, chăm lo cho thiếu nhi trên địa bàn không chỉ dừng lại ở một chương trình Trung thu. Đó còn là một phần trong công tác dân vận, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người lính Biên phòng đối với nhân dân, nhất là thế hệ măng non nơi biên giới. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, hình ảnh người lính quân hàm xanh ngày càng trở nên gần gũi với mỗi gia đình, mỗi bản làng.

Gần 500 cháu thiếu nhi ở địa bàn tham dự chương trình.
Cũng trong dịp này, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ trao tặng quà Trung thu cho 40 cháu là con cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đơn vị, với tổng trị giá 4 triệu đồng. Hoạt động thể hiện sự quan tâm của Cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn đối với hậu phương gia đình cán bộ, chiến sĩ, góp phần động viên các cháu vui đón Trung thu và để những người lính nơi tuyến đầu thêm yên tâm công tác.
Chương trình kết thúc nhưng những nụ cười, ánh mắt háo hức và tình cảm mà cán bộ, chiến sĩ Biên phòng dành cho các em nhỏ chắc chắn còn ở lại. Bởi nơi biên cương, mỗi món quà trao đi không chỉ mang đến niềm vui trước mắt, mà còn góp phần gieo những hạt mầm yêu thương, nuôi dưỡng ước mơ và vun đắp tình cảm của thế hệ trẻ đối với quê hương, bản làng và biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.