Tags:

lòng hiếu thảo

Dạy trẻ biết quan tâm, yêu thương, chăm sóc cha mẹ từ sớm

Dạy trẻ biết quan tâm, yêu thương, chăm sóc cha mẹ từ sớm

Nhiều đứa trẻ coi mình là trung tâm của vũ trụ và cho rằng thế giới đều xoay quanh mình. Chúng thiếu sự đồng cảm, không biết quan tâm, không để ý đến cảm xúc, nhu cầu của cha mẹ và những người xung quanh.

Giáo lý Công giáo đề cao giá trị của lòng hiếu thảo (Bài cuối)

Giáo lý Công giáo đề cao giá trị của lòng hiếu thảo (Bài cuối)

Mặc dù người Việt Công giáo không tin rằng tổ tiên đang ở nơi “chín suối” hay ngự trên bàn thờ, họ cũng không tin tổ tiên có thể phù hộ trực tiếp hay “về” hưởng lễ vật, nhưng họ vẫn muốn thể hiện lòng hiếu thảo với tổ tiên bằng những lễ thức quen thuộc.

Giáo lý Công giáo đề cao giá trị của lòng hiếu thảo

Giáo lý Công giáo đề cao giá trị của lòng hiếu thảo

Giáo lý Công giáo hết sức đề cao giá trị của lòng hiếu thảo, điều này được thể hiện rõ ràng ở các điều răn trong Kinh thánh.

Người đàn ông 52 tuổi nức nở khi mẹ 101 tuổi qua đời

Người đàn ông 52 tuổi nức nở khi mẹ 101 tuổi qua đời

"Tôi không có mẹ nữa rồi, tôi đã mồ côi mẹ rồi" - người đàn ông trung niên khóc nấc ngay bên giường của người mẹ quá cố.

Xúc động hình ảnh người con chăm sóc mẹ già trăm tuổi

Xúc động hình ảnh người con chăm sóc mẹ già trăm tuổi

Hình ảnh ông Wang Hongliang (65 tuổi) ở Sơn Đông (Trung Quốc) tận tụy chăm sóc mẹ già 104 tuổi đã khiến trái tim bao người rung động. Cư dân mạng đang chia sẻ hình ảnh này trên internet như một lời nhắc nhớ đến lòng hiếu thảo.

Người con không tay bón cơm cho mẹ già

Người con không tay bón cơm cho mẹ già

Mất cả 2 cánh tay, ông Chen Xingyin (48 tuổi) sống tại làng Tongxin (Trùng Khánh, Trung Quốc) vẫn tự mình làm việc đồng áng, nấu ăn và chăm sóc người mẹ 91 tuổi liệt giường. Lòng hiếu thảo cùng nghị lực phi thường của ông khiến nhiều người xúc động.

Vị giáo sư để mẹ già 70 tuổi rửa bát

Vị giáo sư để mẹ già 70 tuổi rửa bát

Giáo sư đem chén đũa bỏ vào bồn nước, trước tiên dội hết dầu mỡ, sau đó nhẹ nhàng đến bên người mẹ già 70 tuổi nói: “Mẹ, rửa chén đi nhé!”.