Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/07/2016 - 07:34 (GMT+7)

Lòng mẹ

Mẹ luôn nhớ tới con, nhớ tới từng thói quen, từng sở thích dù cho khi ấy mẹ đã không còn minh mẫn.

Mẹ luôn nhớ đến đứa con bé bỏng đã mất (Ảnh minh họa)

"... Đến bữa ăn, mẹ lấy cái bát sạch, gắp khúc cá mè to nhất trong nồi ra, nói:

- Phần cho thằng Tí, em nó thích nhất cá mè kho giềng.

Anh nhìn lên nóc tủ: “Tí ơi, mẹ phần em bao nhiêu thứ, khi nào thì em mới về với mẹ?”

..."

Mời các bạn bấm nghe toàn bộ câu chuyện nhé!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận