Lương Nguyệt Anh từng luyện hát đến bật máu nơi cổ họng

Bảo Minh
21/11/2022 - 14:02
Lương Nguyệt Anh từng luyện hát đến bật máu nơi cổ họng

Ca sĩ Lương Nguyệt Anh

Quán quân Sao Mai 2011 cho biết, cô luôn nỗ lực hết mình, quyết liệt cố gắng để đạt được ước mơ, kể cả có khi phải luyện tập đến bật máu nơi cổ họng.

Lương Nguyệt Anh thích hát từ bé, mới 4 tuổi đã thi Tiếng hát hay học sinh toàn tỉnh và được 2 giải: giải Đặc biệt và giải Nhất. Suốt những năm học phổ thông, năm nào cô cũng đi thi Giọng hát hay tỉnh Bắc Giang và liên tiếp giành giải thưởng.

Sau đó, Lương Nguyệt Anh có 14 năm tôi luyện ở Học viện Âm nhạc Quốc gia, từ Trung cấp, Đại học đến Cao học. Cho đến nay, cô là ca sĩ duy nhất luôn đứng đầu từ vòng đầu tiên đến vòng trong cùng ở giải Sao Mai. Lúc thi Sao Mai, cô vừa tốt nghiệp Thủ khoa Trung cấp, thi đầu vào Đại học cũng thủ khoa. Sau này, cô bảo vệ luận văn thạc sĩ với số điểm tuyệt đối.

Năm 2017 Lương Nguyệt Anh là đại diện duy nhất của Việt Nam sang Trung Quốc tham gia Liên hoan Ca nhạc châu Á Thái Bình Dương với sự góp mặt của 22 nước và đoạt giải Xuất sắc.

Năm 2018, phim ca nhạc "Bình minh cuối con đường" có Lương Nguyệt Anh tham gia với vai diễn chính, ca sĩ chính dự Liên hoan phim Truyền hình toàn quốc thể loại ca nhạc đã giành Huy chương Vàng.

Năm 2021, Lương Nguyệt Anh bắt đầu khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, trở thành giảng viên thanh nhạc chính thức của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cô được Bộ Quốc phòng cử tham dự Army Games ở Liên bang Nga. Đây cũng là năm đầu tiên nghệ thuật được đưa thành môn thi chính thức của Army Games. Lương Nguyệt Anh giành giải Ba, sau Trung Quốc và nước chủ nhà. Giám khảo còn cho cô điểm tuyệt đối về phát âm và cảm xúc khi hát bài hát Nga.

Lương Nguyệt Anh từng luyện hát đến bật máu nơi cổ họng - Ảnh 1.

Ca sĩ Lương Nguyệt Anh

Nhìn vào thành tích của Lương Nguyệt Anh, mọi người nghĩ con đường nghệ thuật cô đi toàn hoa hồng. Nhưng nữ ca sĩ cho biết, cô luôn phải nỗ lực gấp 5, gấp 7 lần người khác. "Bản thân tôi rất hừng hực trong nghề, chưa một mục tiêu nào đặt ra tôi không phấn đấu đạt cho bằng được. Từ bé đến giờ tôi chưa thi một cuộc nào mà không có giải lớn, từ trong và ngoài nước. Đó có lẽ là một may mắn, nghiệp đã chọn tôi nhưng nếu không có sự nỗ lực thì không bao giờ đạt được.

Tôi thường nói với sinh viên rằng: Khi muốn ước mơ của mình thành sự thực, phải nỗ lực rất nhiều, mỗi sự cố gắng đều cho một thành công nhất định. Từ nhỏ tôi đã sống quyết liệt với suy nghĩ đó, luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để có được thành tựu, kể cả có khi phải luyện tập đến bật máu nơi cổ họng" - Lương Nguyệt Anh chia sẻ.

Ý chí không ngừng vươn lên của người nghệ sĩ mặc áo lính Lương Nguyệt Anh thể hiện rõ nét vào thời kỳ cô dự thi Army Games. Lúc đó, đại dịch Covid-19 đang lên đến đỉnh điểm, xác định sang Nga là sẽ bị nhiễm bệnh nhưng Lương Nguyệt Anh không ngần ngại nhận nhiệm vụ. "Khi khoác lên mình màu áo lính, mình phải tâm niệm bất cứ khi nào đất nước cần, Đảng cần là sẵn sàng, hết mình. Tham dự Army Games không đơn giản là một cuộc thi mà còn là màu cờ sắc áo, danh dự của Tổ quốc. Trong tất cả nhóm tham gia thi đấu thì thi nghệ thuật là nguy hiểm nhất, dễ nhiễm Covid-19 nhất vì mọi người dùng chung nhau một vài cái micro, biểu diễn văn nghệ lại không được đeo khẩu trang. Lúc ấy, ở bên Nga không ai đeo khẩu trang, cả dù một ngày hàng chục ngàn người mắc. Chúng tôi xác định sẽ mắc Covid-19 và vẫn lên đường với một tâm thế hừng hực tinh thần "chiến đấu" hết mình, xứng đáng với màu xanh áo lính", Lương Nguyệt Anh nhớ lại.

Dù vất vả, thường phải cố gắng nhiều lần người khác để đạt được những thành tựu trong nghề, nhưng Lương Nguyệt Anh khẳng định, cô yêu âm nhạc hơn tất cả mọi thứ và chỉ khi nào ngừng hơi thở, đam mê nghệ thuật trong cô mới có thể ngừng. Ngoài đời, Lương Nguyệt Anh là một giảng viên kín đáo, khiêm tốn nhưng chỉ cần đứng trên sân khấu, được hát, được hòa mình trong ánh đèn sân khấu là cô đã trở thành một con người khác.

"Âm nhạc cho tôi rất nhiều nhân cách, trong âm nhạc tôi có thể làm rất nhiều con người cùng một lúc, có thể rất ghê gớm trong nhạc kịch, có thể rất nền nã, hoặc là một người tình yếu đuối hoặc là cô gái mạnh mẽ bất chấp. Điều đó làm tôi thăng hoa" - Lương Nguyệt Anh lý giải về tình yêu của mình với âm nhạc.

Đam mê và nhiệt huyết của Lương Nguyệt Anh đều được những đàn anh đàn chị trong nghề biết. Vì thế không ngạc nhiên khi NSƯT Việt Hoàn chọn mời Lương Nguyệt Anh cùng thực hiện liveshow "Tự tình quê hương" vào ngày 26/11 tới tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội).

"Tôi nghĩ tôi và anh Việt Hoàn thực sự có duyên với nhau. Người ta làm show ấp ủ cả năm trời, chúng tôi từ lúc thai nghén đến ngày tổ chức show có hai tháng rưỡi. Tuy nhiên tôi tin liveshow này sẽ là một show rất đặc biệt có mềm mại, mượt mà của dân gian, có sự bùng cháy của âm nhạc cách mạng, có những khám phá mới mẻ, đa màu sắc, đặc biệt là những bản mashup độc đáo lần đầu tiên được trình diễn…", Lương Nguyệt Anh bật mí. Cô hy vọng, đêm nhạc sẽ là điểm nhấn sự nghiệp, bệ phóng để cô tiến thêm một bước nữa trên con đường sự nghiệp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm