Mạc Văn Khoa mặc váy của vợ để nịnh con gái cười

Chi Chi
09/09/2021 - 14:30
Mạc Văn Khoa mặc váy của vợ để nịnh con gái cười
Mạc Văn Khoa đã tìm ra được cách giúp con gái cười tươi như hoa khi chụp ảnh cùng bố.

Câu chuyện dạy con gái tập cười của danh hài Mạc Văn Khoa luôn khiến mọi người phải thích thú. Bản thân anh sở hữu gương mặt hài hước và cách nói chuyện vui tính nhưng con gái đầu lòng Minnie được nhận xét khá điềm tĩnh, ít cười. Bé đặc biệt không chịu cười khi được bố bế hoặc ở bên cạnh bố. Nhưng khi ở với mẹ Thảo Vy lại cười rất tươi. Chính Mạc Văn Khoa cũng không hiểu lý do vì sao con gái lại có sự phân biệt đến vậy.

Mãi cho tới lần mới đây nam danh hài vui mừng thông báo đã tìm được cách giúp con gái cười tươi khi chụp hình với bố mà không cần phải dạy. Đó chính là việc anh đóng giả vợ mình, mặc váy, đội nón y chang vợ và kết quả thật bất ngờ.

Minnie cười tươi khi thấy bố mặc váy mẹ.

Còn Mạc Văn Khoa thì vui vì con gái chịu cười với mình.

"Cuối cùng em cũng đã tìm ra được cách để con em chụp hình với em mà cười rồi các bác ạ. Sau này mua đầm phải mua 3 cái nha vợ" - Mạc Văn Khoa nhắn nhủ tới bà xã.

Những bức hình được đăng tải thêm khiến ai nấy đều bật cười. Ông bố bỉm sữa mặc váy đôi với con gái vô cùng hài hước còn cô nhóc Minnie được mẹ làm điệu bằng tóc giả và đội mũ đang cười không ngớt trước điệu bộ nữ tính của bố.

Những bức ảnh thu về lượt yêu thích, bình luận không ngớt. "Anh hiểu rồi, bao lâu nay con nó muốn em như thế này. Nó thích em làm mẹ hơn"; "Lần đầu chụp hình với con gái mà nó cười hả Mạc Văn Khoa, vậy là nó muốn ba nó phải mặc đồ đôi nó mới cười"; "Bé đáng yêu và ba cũng không kém, nể ba quá"...

Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho hai bố con đáng yêu, mọi người cũng nhận xét, bố Khoa vất vả tìm cách để con gái cười khi chụp hình với mình thì nhìn bé cười lại càng giống mẹ Vy hơn.

Trước đó, từ lúc chào đời đến hiện tại, ai cũng nhận xét Minnie giống y đúc bố. Thế nhưng trong những bức ảnh cười tươi với bố này thì lại giống mẹ mất rồi! Quả thực những thước phim hài hước, đáng yêu trong cuộc sống hàng ngày của gia đình Mạc Văn Khoa vẫn luôn khiến mọi người phải thích thú.

Được biết, Mạc Văn Khoa và bà xã đến với nhau từ hồi anh chưa nổi tiếng, chưa có gì trong tay. Mạc Văn Khoa nghèo khó tới mức đi xe không có tiền đổ xăng nhưng Thảo Vy vẫn bên cạnh hỗ trợ. Thậm chí Thảo Vy vấp phải sự phản đổi của mẹ người yêu. Thế nhưng, 5 năm 6 tháng yêu của cả hai có kết quả viên mãn khi cô con gái Minnie chào đời và sự chấp thuận của phụ huynh cũng từ đó.

Bé Minnie dù chào đời sớm hơn dự sinh, chỉ vỏn vẹn 19,kg nhưng nhận được sự yêu thương, chăm sóc hết lòng của bố mẹ và người thân. Thậm chí khoảng thời gian con gái mới chào đời, Mạc Văn Khoa còn ngưng đi diễn ở nhà chăm con đến gầy rộc cả người. Dù vậy anh vẫn vui vì bố gầy nhưng con lên cân là quá hạnh phúc.

Chưa tròn 1 tháng tuổi nhưng vóc dáng bụ bẫm, đáng yêu và vẻ lanh lợi của Minnie khiến ai nấy đều mừng thay cho vợ chồng Mạc Văn Khoa bởi nó cho thấy tài nuôi con mát tay của cả hai.

Bà xã Mạc Văn Khoa rất thích làm điệu cho con gái bằng những đồ bộ với mẹ hoặc hóa trang. Cô cho hay: "Mình và anh Khoa đều rất thích bé gái nên từ lúc biết Minnie là con gái thì vợ chồng mình vui mừng và háo hức lắm. Đúng là cầu được ước thấy. Từ khi con chưa ra đời, mình đã sắm rất nhiều quần áo và váy đầm cho bé. Đến khi con chào đời, mặc đồ đẹp cho con gần như trở thành sở thích mới của mình.

Mình không kiềm chế được khi thấy những bộ đồ xinh xắn của em bé và cảm thấy đáng yêu lắm. Nhiều khi mình nghĩ mình đang bị nghiền con nên mới thích mua đồ và diện cho Minnie nhiều như thế".

Thế nhưng cả hai không ngờ chuyện khoe Minnie thường xuyên trên mạng xã hội gặp phải khá nhiều ý kiến trái chiều khiến bà xã bức xúc treo thưởng cho người tìm ra danh tính kẻ xấu, nam danh hài thì trực tiếp nói chuyện. Thế nhưng cuối cùng, cặp cha mẹ nhận ra không có điều gì quan trọng bằng việc con gái khỏe mạnh, đáng yêu. Cả hai cùng bỏ qua đàm tiếu dư luận để tập trung nuôi dạy con.

"Mình buồn nhiều lắm, còn cảm thấy stress nữa. Mình đăng ảnh con đơn thuần vì muốn lưu giữ hành trình lớn lên của em bé và chia sẻ niềm vui làm mẹ thôi. Nếu như cảm thấy không hài lòng, mọi người hoàn toàn có thể bỏ qua các bài đăng của mình, không cần bận tâm đến mà! Thế nên mình không hiểu được vì sao có người lại bình luận kém duyên đến thế.

Mình hiểu khi chia sẻ hình ảnh của con lên mạng xã hội sẽ nhận được những bình luận trái chiều. Mình không quan trọng chuyện khen chê xấu đẹp đâu. Chê con xấu là chuyện bình thường nhưng họ lại rủa con mình "thiểu năng", mình đau lòng lắm. Làm cha mẹ, mình chỉ muốn con phát triển bình thường và khỏe mạnh lớn lên thôi, sao người ta rủa nặng lời đến thế?

Thế nhưng biết làm sao được, mình không thể ngăn những chuyện như vậy. Mình không thể suốt ngày xóa hay suy nghĩ về những bình luận tiêu cực nên mình tập dần để không bận tâm đến nữa. Mình dành thời gian đó ở bên cạnh và chơi với con nhiều hơn" - Thảo Vy nói.

Song song với đó, những hình ảnh, video về bé cũng như tổ ấm gia đình vẫn được chia sẻ thường xuyên. Ý kiến trái chiều từ đó cũng ít dần. Thay vào đó là những bình luận khen không ngớt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm