Mai Diệu Ly sống lạc quan hơn sau những khoảng lặng
Ca sĩ Mai Diệu Ly
Theo ca sĩ Mai Diệu Ly, niềm vui hay nỗi buồn con người phải biết đón nhận, chấp nhận và giữ vững tinh thần lạc quan.
Những ngày cuối năm 2025, ca sĩ Mai Diệu Ly phát hành album mới mang tên Một đời để nhớ. Nữ ca sĩ cho biết, đây là món quà tri ân khán giả đã đồng hành cùng cô trong suốt thời gian qua, cũng là quà sinh nhật cô dành tặng chính mình trong tháng 12.
Tên gọi Một đời để nhớ phản ánh quan niệm sống hiện tại của Mai Diệu Ly: Niềm vui hay nỗi buồn con người phải biết đón nhận, chấp nhận và giữ vững tinh thần lạc quan. Theo cô, mỗi biến cố trong cuộc đời đều mang một ý nghĩa riêng, mở ra những bước đi tiếp theo trên hành trình sống.
Album được phát hành dưới hình thức online, gồm 9 ca khúc nhạc tình, ballad lãng mạn: Mong manh tình về (Đức Trí – Trương Hồ Phương Nga), Biết bao giờ trở lại (Ngô Thụy Miên), Tuyết rơi mùa hè (Trần Lê Quỳnh), Trời vẫn còn xanh – Em vẫn còn anh (Quách Lê Anh Khang), Lời thiên thu gọi (Trịnh Công Sơn), Chờ thêm một đời (Dương Khắc Linh), Tình em là đại dương (Duy Mạnh), Sẽ có một ngày như thế (thơ Phong Vũ, nhạc Mai Diệu Ly) và Bài hát cho anh (Mai Diệu Ly) với 2 phiên bản khác nhau.
Đảm nhận vai trò phối khí cho album là nhạc sĩ trẻ Hoàng Trung Đức. Các ca khúc được Mai Diệu Ly thực hiện MV, quay tại Đà Lạt - địa điểm mà nữ ca sĩ cho rằng có phong cảnh đẹp và lãng mạn, phù hợp với tinh thần chung của album.

Mai Diệu Ly tin tình yêu đích thực luôn tồn tại và âm nhạc là cách để lan tỏa niềm tin ấy một cách dịu dàng
Một đời để nhớ cũng ghi dấu rõ nét hơn vai trò sáng tác của Mai Diệu Ly. Trong đó, ca khúc Bài hát cho anh được cô xem là một phần rất riêng của hành trình nội tâm. Với tinh thần sống tích cực, những sáng tác của Mai Diệu Ly thường xoay quanh các giá trị đẹp đẽ của tình yêu - trong sáng, mạnh mẽ, cao thượng, đủ sức trở thành điểm tựa để con người vượt qua những biến động của cuộc đời. Nữ ca sĩ tin rằng tình yêu đích thực vẫn luôn tồn tại, và âm nhạc chính là cách để lan tỏa niềm tin ấy một cách dịu dàng.
Một đời để nhớ là album thứ hai trong năm 2025 của Mai Diệu Ly. Trước đó, vào tháng 6, cô đã ra mắt album jazz Gió qua mùa thu nhớ.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Mai Diệu Ly cho rằng năm 2025 là một năm đầy ý nghĩa với cô, không chỉ trong âm nhạc mà còn trong đời sống tinh thần. Cô có những khoảng lặng để quay về với nội tâm, nhìn lại hành trình thanh xuân và học cách đón nhận mọi điều đến với sự bình thản, lạc quan.
Mai Diệu Ly cho biết, bước sang năm mới, cô đang ấp ủ nhiều kế hoạch âm nhạc, trong đó có một ca khúc viết về mùa xuân do chính cô sáng tác, dự kiến ra mắt trước Tết Nguyên đán.